Thêm 1 quán ăn sáng khá lý tưởng nữa này.
Quán này đi qua nhiều lần rồi, cũng thấy đông khách lắm mà hôm vừa rồi mới vào thử được.
Quán chuyên bún ngan, mọc, móng giò. Mình là đứa thuộc tuýp sợ ngấy nên chỉ gọi bún ngan thôi, bạn mình gọi ngan mọc.
Bát bún ngan sẽ được nhiều ngan hơn bát ngan mọc xíu.
Thịt ngan thơm, mềm, ngọt. Có thêm măng ăn kèm. Khá khen cho măng vừa giòn, vừa vàng, chứ không bị dai. Cộng thêm khoản nước dùng ngọt béo nữa.
Không gian rộng rãi mỗi bàn 1 quạt rất thoải mái.
Giá mỗi bát là 25k, lúc thanh toán cũng thấy ngạc nhiên, vì cứ nghĩ nó phải nhiều hơn cơ.
Nói chung không phải là xuất sắc nhưng lại khá ưng ý vì cái gì cũng vừa vặn.