Mình là một người rất mê dimsum nên khi biết ở đây có Buffet là mình đi liền ko suy nghĩ ???? ban đầu mình kêu lên 10 món và ăn hết, chưa thấy đã nên kêu thêm 10 món nữa. Rồi cái gì cũng có giới hạn thôi, cái bụng bắt đầu no mà mình vẫn cố ăn nên thành ra ngán (bữa đó đi ăn về là mình "cai" dimsum trong vòng 1 tháng ????) món ăn ở đây cũng như những chỗ dimsum khác không có gì ấn tượng với mình lắm. Điểm cộng là có buffet tạo điểm nhấn khác biệt so với những nơi mình từng ăn. Điểm trừ đó là bạn order rồi bếp mới làm, chứ ko phải bày ra cho bạn lựa chọn đâu nha, vì thế nên đợi món lên cũng hơi lâu. Mình vẫn sẽ tiếp tục quay lại đây ăn và thưởng thức ????????????
Dành cho ai là fan dimsum đây nhaaa ????????????
Đồ ăn ngon, mình thích nhất là tàu hủ ky tôm chiên và chân gà hấp tàu xì nha, siêu ngon luôn nè ????????????????????????
Buffet dimsum ở đây giá là 188k/người ( chưa VAT và nước ) nha . Mình đi 3 người kêu tổng cộng khoảng 15 khay là no căng bụng luôn rồi, vì tinh bột nhiều nên dễ no lắm ????????????
Đi 3 người tổng cộng hết là hơn 700k nha, giá tương đối ok nè ❤️❤️❤️
Nhân viên nhiệt tình, có điều hay nhìn chằm chằm vào khách thì sẽ khiến khách không mấy thoải mái lắm nhaaa ????????????
@t4_eattheworld
Quán có 2 set buffet menu lựa chọn: 188k chỉ bao gồm các loại dimsum, 299k có dimsum và lẩu - cuối tuần phụ thu phí thêm 30k/người. Với khẩu vị của mình thì dimsum không ngon lắm, không hợp khẩu vị với mình. Đặc biệt không hài lòng về***bảo vệ nơi đây, khi đến***có giọng điệu không được vui vẻ hay sao á, khi về thu tiền giữ xe mỗi chiếc 5k mà tụi mình đi 3 chiếc xe, bạn mình đưa 20k và thế là***ấy lấy đi luôn không quay đầu lại
Biết đi ăn 2 người mà ăn buffet ăn sẽ ko hết và đc nhiều món, mà trong tầm giá đó thà gọi món có lý hơn, giá có thể nhỉnh hơn chút nhưng do mình gọi món ngon, còn buffet mình thấy mì/cháo là nhiều.
So với baoz dimsum thì giá rẻ hơn (mình ăn 2 người tầm 800k đổ lên), ở đây ăn no ứ hự tầm 600k
Các loại thịt heo/vịt/gà có thể kêu customised theo món mình thích, các bạn nhân viên ko nhất thiết bắt mình phải theo combo dĩa có sẵn như trong menu.
Về chất lượng món ăn thì ổn, ngon nhưng chưa thực sự xuất sắc. Giá cả phải chăng, sinh viên lâu lâu muốn ăn ngon cũng trong tầm chi tiêu.
Tuy nhiên như nhiều ý kiến khác, do lượng khách lớn mà khâu bếp không có sự chuẩn bị hợp lí nên món lên rất chậm, rất nhiều khách phải ngồi chờ có khi hơn nửa tiếng. Việc món ăn lên nhỏ giọt cũng khiến thực khách mất hứng ăn.
Quá bực mình !
Gọi món thì lâu - 10 kiếp mới lên đc 1 món
Lần đầu ăn buffet mà ăn ko no , no là ngồi hít không khí no luôn .
Mình đi 2 ng , mình cũng gọi là khá lì để coi nhà hàng phục vụ lâu cỡ nào . 1 dĩa sườn tàu xì mà 2h30' nhắc 800 lần mới đc đem ra . Ăn thì dai nhách cứng ngắt :))
Thấy Food Blogger review giả tạo ghê :)) đi thử cho biết và biết đc là Food Blogger bây giờ thương mại quá :))
— Mình đi 2 ng đã đặt bàn từ trước. Vào quán lúc 6g order buffet gọi món xong đợi tới 6g30 vẫn không thấy lên nước và món tròn khi bàn kế bên lên vẫn đều đều.
— Mình hỏi nv thì mới lật đật đi hỏi và báo mình lỗi mạng và phải order tay. Oke mình chấp nhận đợi.
Sau 30 nữa thì mình mới đc lên món. Nhưng vẫn không chấp nhận mỗi món lên cách nhau tận 15p đáng nói ở đâu là đi ăn dimsum mà chỉ lên được mình 3 tô mì và bánh bao? Trong khi nhữn bàn xung quanh vẫn lên dimsum và món khác đều.
— Mình đã hỏi tới 3 lần bạn nv và tới quản lý đều lý do này lý do khác. Mình đã thông cảm và chấp nhận đợi dù gì cũng ngày lễ và hơi đông khách nhưng đợi gần 2h và món ăn không xứng đáng mức riền bỏ ra.
— Muốn chụp hình lại làm bằng chứng nhưng lên vừa chậm và đói nên phải có gì ăn đó chứ ko đợi đủ món cho chụp đc
— Chắc chỉ đến 1 lần thử và không bao giờ quay lại.
mình đi 2 người gọi tầm 8-9 món . đi lúc 8h30 sáng mà hết bánh báo với mấy món best seller òi :(((((( buồn dễ sợ . món thì nhiều mà kh có đặc sắc , xíu mại thì hơi khô và ngán . gợi ý nên ăn sủi cảo, ngon , nhân nhiều, chắc thịt kh bở bở .mấy món còn lại cũng bth . ăn tạm ổn. mấy bạn tránh ăn món nước nha , vì mì nhiều lắm ???? nhân viên dth , nhiệt tình . kh gian ok , hơi ngại mùi thuốc tẩy sàn lúc sáng sớm thôi . với lại chắc do tối nên nhiều muỗi hay s í :))) bị cắn qtr , à mng nên gọi bình trà hoa cúc nha , đc châm lại nếu hết.2 ng + 2 khăn + 1 ép thơm + 1 lipton đá + vat 480k . hơi đắt cho 1 buổi ăn sáng với bao nhiêu đó món mà tụi mình ăn ha , buffet mà biết s h . mng cũng nên thử