Nhà hàng nhìn bên ngoài khá lớn, dễ thấy. Bên trong không gian cũng không đặc biệt lắm, cũng tương đối thôi. Dimsum ở đây có thể gọi món hoặc ăn buffet, ăn buffet thì nên đi đông sẽ lợi hơn, còn đi ít người nên gọi món. Dimsum ăn nhiều dễ ngán, ở đây thì dimsum tương đối thôi chứ chưa hẳn là ngon lắm, giá cũng không đắt nên vậy cũng tạm. Nhân viên phục vụ cũng được, có người nhiệt tình có người không, menu cũng đa dạng. Nếu món ngon hơn sẽ cân nhắc quay lại
Mỗi món ăn ở đây trung bình có giá 40k, không rẻ cũng chẳng mắc!
Mình ăn 2 người, gọi 6 món dưới đây thì tầm 400k là siu no, do bột với dầu mỡ cũng nhiều.
????Tàu hủ ki tôm chiên với chả giò trứng bách thảo khá ngon, do có sốt chấm riêng.
????Há cảo sò điệp thì hơi bột bột, xíu mại cũng không có gì đặc biệt. Điểm trừ là nước tương ở đây rất mặn, ăn làm mất vị khá nhiều ????
????Miến xào hải sản thì khá nhiều dầu, ăn mau ngán, nhưng được cái hải sản rất tươi, tôm và cá giòn giòn, cũng nhiều topping nữa ????
Điểm trừ là các bạn nhân viên ở đây không chuyên nghiệp, không nắm rõ policy cho việc ăn buffet với gọi món, khi bưng chén dĩa dơ cũng không cẩn thận, làm đổ vào người khách.
Đồ ăn so với giá cả thì tương đối ổn, không gian hơi tối nhưng được cái yên tĩnh, lên đồ ăn nhanh, đồ ăn bưng lên còn nóng hổi, khá thích, đi tầm 5-6 người thì ăn được nhiều món.
Vì được mọi người khen ở đây ngon và rẻ nên mình đến ăn thử gọi món. Giá trung bình 40k/món
Mình ăn há cảo tôm, cảo sò điệp, xíu mại tôm thịt, long phụng minh châu, hoành thánh tôm chiên.
Ưu điểm: không gian rộng rãi thoải mái mát mẻ, trang trí đẹp,phục vụ tốt.
Món ăn giá rẻ, tôm ở trong dimsum tươi, giòn vừa phải
Sate tôm rất ngon và thơm
Khuyết điểm: vỏ há cảo và các món khác khá dày và khô nên ăn rất ngán. Món hoành thánh tôm chiên ko giòn, bị thấm dầu nhão nên dở.
Ngoài sate,giá thành và không gian là điểm cộng thì quán cần cải thiện chất lượng món ăn hơn nữa.
Quán có cộng thêm 5% phí phục vụ nhé mọi người
Mình thấy đồ ăn ở đây ăn bình thường, nhiều món không ngon. Ăn khá nhiều món hoa và quán hoa, nhưng ở đây không có món nào đặc biệt cả. Món đậu hủ tứ xuyên thì làm ko ra vị, chân gà hấp tàu xì khá nhạt nhẽo, lưỡi vịt sapo thì rất dỡ luôn.
Không gian thì rộng, nhưng nhìn kiểu sợ sợ sao á.
Được cái nhân viên khá dễ thương.
Nhà hàng Khang dimsum chắc là nổi tiếng nhiều người biết rồi. Nhưng chất lượng tốt lại còn đi kèm với giá cả phải chăng nha mn, lúc đầu mình nhìn hào nhoáng quá sợ đắt nên không dám ghé, ai dè search thử giá thấy quá là bình thường luôn ????
Menu nay có buffet dimsum rồi, tụi mình kêu thêm nước thêm thuế nữa cỡ 200k/người mà ăn nó phê gì đâu luôn ???? ăn muốn sập menu, đi team 4 người thử được biết bao nhiêu món ngon ???? đặc biệt món nào có dấu like ???? mấy bạn cứ gọi hết cho mình, không thể bỏ lỡ các món nhân tôm nha, tôm tươi lắm ????
Điểm trừ là nhân viên đôi lúc hơi không nhiệt tình chíu chiu, nhưng không gian sang đẹp ấm cúng và chất lượng tốt, đáng thử và quay lại ????
Nay nhà hàng không tính phí phục vụ 5% nữa nhưng ra lấy xe vẫn bị thu 5k ????
Instead of little nonchalant staff, the foods we're acceptable. We ordered some basket of steamed traditional dim sum and other Chinese foods, such as Braised pork ribs, fried century egg rolls, fried crab, roast duck noodles, .. Atmosphere was nice enough to have a good meal and the price of buffer was reasonable to have a lot of selections.
:)))) thiệt là nhìn vô kh biết nhà hàng nằm đâu . ở dưới sảnh cũng kh ai hướng dẫn lên lầu . lúc mình vào tầm 8-9h vẫn còn khách . đến khi món lên thì còn mỗi bàn mình ,nhân viên thì chạy đi dọn dẹp sạch r đứng dàn hàng ngang nhìn mình ăn . như kiểu m ăn lẹ cho t dẹp ????? thà bảo kh phục vụ sắp đóng cửa còn nghe được . món nào ăn cũng chán , như cục há cảo 5k ngoài đường ăn chơi . tàu hủ ky tôm chiên , nó ngập dầu , ngán tận họng . đã v chưa ăn uống gì mà đòi chốt bill. lúc tính tiền hên xem kĩ , món đó hết cũng kh báo kh nói năng , làm ăn gì kì cục v . thấy được thì mở còn kh thì dẹp đi
Mình đi 5 người dùng bufet dimsum giá 188k/người + phụ thu cuối tuần 30k/1 người (chưa bao gồm tiền nước + thuế VAT), gọi món và nước lần đầu thì khoảng 15 phút đã có món ăn (khoảng 10 món và 5 ly trà sữa), mà trong những món ăn có món sủi cảo còn sống, mình nhờ phục vụ đổi lại chén khác mà cho tới khi tính tiền cũng không thấy đổi. Mình gọi món lần 2 và 1 lon 7up thì đợi hoài cũng không thấy món ăn, lon 7up thì phải hỏi tới hỏi lui 4,5 lần khoảng 20 phút mới có được lon nước. Ức chế cái là bàn ngồi sau bàn mình lại sau hơn khi mình gọi món lần 2 mà cũng gọi xíu mại như mình gọi thì đã có món ăn gần xong lun rồi mà mình vẫn không có món ăn. Vậy là sao??? Là đi ăn bufet chỉ cho gọi ăn món 1 lần thui hả. Trong khi bình thường mình đi ăn buffet gọi món ở những nhà hàng lớn như Ái Huê, Dim Tu Tac,.. 10 món chỉ tầm khoảng 600k. Tức quá thanh toán tiền đi về lun hết 1.422.000 mà không ăn được bao nhiêu. Một lần và mãi mãi!
nhà hàng vận hành chưa ok. khách ăn mà quản lý đi tới lui dòm ngó ko thấy tự nhiên chưa ăn xong nhân viên da nhắc tính phí thức ăn dư các kiểu :)) cảm thây ko chuyên nghiệp. cháo hai sản rất dở. và 1 số món quá mặn. mì thì khô