Tiệm trà cực xinh xẻo ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, không gian decor 2 tầng 2, những mảng background tranh dân gian Đông Hồ mộc mạc, dân dã, tângf 2 check in cực xinh luôn
Menu chủ đạo là trà sữa nướng, trà sữa củ dền, trà sữa hoa đậu biếc healthy, không sợ mâp, sữa tươi trân châu đường đen,..Nguyên liệu topping nhà nấu, tươi ngon, dùng ngay trong ngày : trân châu đen, trân châu hoàng kim, pudding,....
mình gọi trà phố nhĩ nếp lạnh, thấy độc quyền ở đây nè, uống vị lạ lạ, giá ly này 37k đó
Quán trà nhỏ xinh xắn ở đường này nên mình thấy hơi vắng. mà vắng cũng tốt vì khá yên tĩnh, tha hồ mà thư giãn. Nhạc cũng nhẹ nhàng mà không gian lại dễ thương. Trà sữa uống k bị gắt mà vị ngọt thanh thanh ở cổ, uống khồng hề bị ngấy. Bữa mình đi trong lúc đợi bạn gọi đồ uống, quét trả tiền qua airpay được giảm tận 30%, ăn thêm long nhãn sấy khô siêu ngọt ngào nữa là 1 buổi chiều quá sức tuyệt vời luôn. Quán này còn có set trà kiểu cho người lớn uống nữa thì phải
Nay quán có deal mình cũng hốt được 1 em về uống nè. Lấy meow ra làm người mẫu đại diện luôn ???????? mèo nhà mình cũng thích uống lắm.
Quán này cũng gần nhà mình, order một chút là có.
Trà sữa đậm vị, thơm mùi trà nhưng không gắt, vị ngọt dịu. Mình khá ưng em này. Màu sắc cũng xinh xẻo
Đá vừa đủ làm lạnh, không làm giảm chất lượng đồ uống.
Giá cả thuộc tầm trung, chất lượng tương xứng.
Menu cũng khá nhiều loại lạ lạ chắc sẽ thử xem.
Sẽ quay lại vào lần sau nè.
Quán trà sữa khá lạ. Dạo này hay thấy chạy deal trên Now mà chưa có dịp thử. Tên quán làm mình liên tưởng đến các quán đồ ăn chay ý nên cũng hơi ngờ ngợ.
Đến quán thì khá ấn tượng vì phong cách decor siêu đẹp. Một chút vintage pha chút hiện đại làm không gian trở nên độc đáo hơn bao giờ hết. Không gian có 2 tầng, tầng trên không mở điều hòa nên cũng hơi nóng xíu.
Ấn tượng tiếp theo là bạn nữ phục vụ cực kỳ dễ thương, nhiệt tình, tư vấn đồ uống tận tình, vui vẻ làm tâm trạng mình cũng tích cực theo luôn.
Mình chọn món an toàn là trà oolong sữa với trà sữa nướng. Trà oolong thì chỉ thơm nhẹ mùi trà thôi, vị không được đậm lắm, độ ngọt vừa phải. Trà sữa nướng cũng ổn, vị thơm, thoảng nhẹ, độ ngọt trung bình cũng khá oke. Nhìn chung thì đồ uống khá bình thường không quá đặc sắc nhưng chấp nhận được.
Thứ níu chân mình lại lần sau là bạn phục vụ dễ thương và không gian của quán. Giá cả cũng khá ổn tầm 25-30k.
Có dịp sẽ ghé lại nè.
#ThanhFastFood
Mik uống trà sữa nhiều nơi rồi nhưng thật sự trà sữa khai tâm mới hợp khẩu vị mình nhất! cực thích luôn, ko cần phải cmn % đường đá này nọ,vị ngọt thanh cực chuẩn, uống hoài ko ngán nhé!
Đặc biệt quán rất chu đáo lắm cơ, mình đặt nước ko yêu cầu thêm nhưng quán rất tâm lý để đá riêng cho tụi mình giữa thời tiết mùa đông này! thêm điểm ++
Hương vị của nó y chang như tên vậy! cảm ơn quán và sẽ ủng hộ nhiều nhiều
Hôm nay nước cực kì dở luôn, mấy lần order đều có gừng, nước lúc nào cũng có màu đục đục của gừng, ly hôm nay trong vắt, k có gừng, nước thì ngọt, như nước đường vậy, quá dở