Mặc dù nằm ở khu khá khuất mấy quán cafe
Quán không gian nhỏ, đơn giản nhưng khá dễ thương.
Nhà mình thì gần đây nên cứ rảnh rảnh là ra. Thỉnh thoảng kéo theo lũ bạn ra chơi.
Thích nhất ở đây là món Trà đen HK, vị rất ngon và thơm mùi trà.
Hôm nay ra đổi món mới là Trà xanh Macchiato, phần matcha ngọt vừa phải, còn lớp phô mai rất ngon.
HÔM NAY LẠI CÙNG ĐỒNG BỌN TRÚ NẮNG Ơ ĐÂY.
Lần này 3 đứa lại uống trầ đen HK nhưng có thêm 1 phàn thập cẩm rieengk phần thập cẩm đa dạng ghê, có pudding nữa, khoái pudding môn ghê gớm, thơm gì đâu. cứ 1 phần thập cẩm là 11k, ngon ngất rời mây :v Ly vậy mà có 27k quá rẻ, sẽ ủng hộ dài dài
Mình ghé vô kêu 1 phần bạch tuộc lớn đem về nhà ăn, ôi phải nói hết sức ngon lành luôn. bạch tuộc cn bự đàng hoàng, phô mai nhiều nữa chứ, ăn trong lúc trời mưa gió lớn với vị cay của ớt này làm mình thây ấm lòng quá trời quá đất hà.
Thích nhất matcha ở đây, vị thơm, kem ngon, trang trí ly đẹp mắt nữa. Vô tình đi ngang trời nóng tìm chỗ dừng chân mà đã lọt hố em matcha này mất tiêu rồi ))) , không gian quán thì đối với mình là phù hợp, mình thích sự yên tĩnh, không ồn ào, phù hợp cho công việc. màu chủ đạo là màu trầm tính. thích kiểu quán dán gỗ lên tường.
Có ai thử bạch tuộc chỗ quán này chưa, minh thấy ngon đó. vào đây chỉ ăn mỗn mó này, giá 35k 1 phần thế này, theo mình là hợp lí, có cả bánh gạo rồi phô mai nữa. mình thấy menu nước cũng nhiều, thêm mấy cái ghi thạch tự làm nữa. Cũng hơi tò mò, để hôm nào phải thử 1 lần món nước.
Không biết các bạn ghé quán sẽ thường uống món gì, Mình thì thấy đây là uán trà sữa mà có capuchino nên uốn thử thế là kết em nó luôn, tuy quán k chuyên vẽ art chỉ toàn hình đơn giản, nhưng nói về chất lượng thì khỏi bàn cxi rồi, mỗi khi uống capu nghe mùi cà phê thơm lắm từ máy pha cà phê nó đã gì đâu :))))
Trời mưa hôm ấy đã đưa mình ghé quán này. kêu đồ chiên ăn, nóng hổi ăn trong cái lạnh phải nói là ngon tuyệt. Theo mình thấy giá cả phải chăng nữa, không gian lại tốt. không ồn ào. Thích nhát dưa leo ăn kèm, giòn giòn lạnh lạnh với tương ớt cay, có nhãn mác đàng hoàng.
Hôm nay có dịp cùng đồng bọn ghé K'fein mua nước lên trường uống, trà đen HK và trà xanh, vị thật ngon, mùi trà đen thơm trà, không đậm vị sữa như mấy quán khác, cảm giác rất ngon. Trà xanh Nhật thì nghe rõ mùi luôn. Gía cả so với chất lượng vậy là quá rẻ.