Ko biết là do nv trên này xinh hay do cách pv mà mình rất ưng. Vị trí của store: ngay coop, gần Mường Thanh. Mình đi tầm 9h50 cũng trễ nên để xe phía trước, tự canh. Gọi bánh trứng nhưng chờ lâu nên mình gọi burger tôm, khoai chiên nhỏ, 1 ly nước lớn & 1 cây kem ăn trog lúc chờ. Không gian khá rộng & xinh, có người lau dọn thường xuyên. Burger siêu ngon, chắc do dưới SG mình cũng ít ăn burger bên KFC nữa. Mở cửa tới tầm 10h30.
Mình ở Huế vào nên cái này chất lượng ở đâu cũng giống nhau rồi, quan trọng là thái độ phục vụ khác thôi. Ở đây thì lúc nào cũng đông cả nhưng nhân viên phục vụ cũng khá nhiệt tình. Không gian của quán hình như trang trí không đẹp bằng ngoài Huế mình. Gà ở đây giòn nóng, mình thích nhất là kem và hamburger. Giá cả cũng tạm ổn :)
Gà mình thấy ngon hơn mình ăn ngoài HN, có vẻ tươi hơn. Đồ gọi về cực chuẩn, note shiper là đùi hoặc má đùi thế là được 2 cái đùi 1 má đùi. Không như ngoài HN, kiểu quái gì lúc nào cũng có cái lườn, chán ko tả luôn.
Gà nóng giòn chuẩn vị ăn đã cực kỳ, lần sau lại gọi tiếp
KFC thì chỗ nào cũng ngon vậy. Vẫn gà giòn tan thơm phức . Mà nước kacchiato này có vẻ hơi ngọt. Mùi ngọt của socola sữa ấy. Mình không ưa cho lắm. Còn gà thì trước giờ vẫn cứ trung thành với KFC thôi nên k có gì chê nữa .
KFC này nằm trong CoopMart Buôn Ma Thuột. Không khó để kiếm đâu nhỉ. Lượn lờ siêu thị mệt rồi nên mình ghé vô đây ăn chơi, nghỉ xả hơi xíu :D
Nói chung thì KFC thì chất lượng như nhau rồi. Gà ở đây ăn ngon, nóng, giòn. Mình thích ăn gà giòn cay vì ngoài giòn giòn của da gà thì nó còn có vị cay cay rất ngon. Ăn kèm với khoai tây chiên thêm 1 ly pepsi nữa thì quá tuyệt vời rồi.
Ở đây thì chủ yếu đông khách vào những dịp lễ, cuối tuần hoặc các buổi tối. Buổi chiều thì hơi vắng nên mình order là có đồ ăn uông. Nhân viên thân thiện và vui vẻ.
Mọi cái đều okay hết nhưng mà ở đây không thanh toán bằng thẻ và visa được, hơi bất tiện. Diện tích cũng hơi bé nên dịp lễ, tết mà qua đây mua đồ là phải đợi dài cổ. ??
KFC này nằm gần Mường Thanh, đi công tác lên đây và về trong ngày nên ghé kiếm chỗ cứu đói trước khi lên xe khách về Sài Gòn.
Nhân viên thái độ phục vụ dễ thương lắm, order nhanh nhẹn. Menu y chang dưới Sài Gòn luôn.
Khoai và gà rán giòn nóng hổi. Không gian ổn. Có mua 2 bánh hamburger và Eggs Tart đem theo ăn lót dạ nữa.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình từ xưa đến giờ rồi không có gì bàn cãi nữa. Quán khi nào cũng đông khách (vì ở trong siêu thị) , nếu ai có sở thích ăn gà mềm và vỏ giòn thì KFC là 1 sự lựa chọn đúng đắn, 1 người ăn trung bình 1 miếng là sẽ cảm thấy vừa miệng và không bị ngán cùng với 1 ly pepsi nữa thì trên đỉnh của đỉnh luôn. Hiện giờ KFC đang có chương trình sale 3 miếng chỉ với 55k trong tháng 7 nên bất chấp có đi học đến khuya thì mình vẫn tranh thủ sang mua cho bằng được.
Mình nhớ khoảng đầu năm nay KFC đã được tu sửa lại nên view của quán đã đẹp hơn trước. Nhưng lâu lâu sẽ có mấy em nhỏ bay vào để xin ăn, gần như ngày nào cũng có.
Hiện đang có chương trình khuyến mãi vào thứ 5 hàng tuần trong tháng 7 này nên mọi người tranh thủ đến nhé :)
Mình thích món kem cây ở đây, ngon và rẻ. Các món gà thì mình thấy bình thường, giá cao. View bình thường, nhân viên lịch sự. Có điều lần nào tới đây hỏi món salad cũng không có.
KFC ở Coopmart Buôn Ma Thuột. View thì bình thường như mọi quán KFC khác. Nhưng không gian quán có vẻ chật hơn. Đồ ăn thì đợt đầu ăn thấy ngon nhưng giờ thấy gì cũng nguội, ăn rất ớn, chỉ được có máy lạnh và pepsi nên đây là nơi lí tưởng để tránh nóng. Nhân viẻn phục vụ rất nhiệt tình. Ở đây được mỗi món gà quay tiêu là mình thấy ngon. Cơm cũng dở nữa, hạt cơm có hạt khô có hạt dẻo chẳng hoà quyện gì cả. Giá cả thì hơi cao. Gà rán bình thường nếu bảo nhân viên làm nóng lại thì ăn ngon hơn. Chúc mọi người ngon miệng
Chiều thứ 5 ngày 28/05 mình vô mua 5 miếng gà đem về nhà ăn. Số phiếu của mình là 533, lúc đó nhắc đi nhắc lại nhân viên mình ko ăn được ức, và khi nhận hàng mình đã hỏi lại phần này ko bỏ ức đúng không em. thì bạn nhân viên gắp gà phán chắc nịch là "dạ đúng rồi anh, phần này không có ức", mặc dù bạn tự tay gắp gà bỏ vô hộp cho mình, về nhà mở hộp ra ăn thì có tới 3 miếng ức gà, cuối cùng chỉ ăn được mỗi 1 cái má đùi với 1 cánh và bỏ 3 cái ức vì nuốt ko nổi. Cửa hàng nên đào tạo lại cách phục vụ và đạo đức của nhân viên. Kiểu này mất thiện cảm quá, nếu hết thì nói để mình biết, đằng này tay thì gắp ức bỏ vô còn miệng thì nói không có, dối trá kiểu này không bao giờ trưởng thành được.
Ăn đi ăn lại vẫn không thấy ổn? Ở đây ngon lắm nha mọi người; mọi người ghé ủng hộ kfc nha. Tất cả đều ngon: hamburger, gà rán, khoai tây. Rất là ngon. Mời ủng hộ