Quán nằm ở đường nhỏ rẽ vào ở đường Văn Cao. Nhìn ngoài thì quán không có j đặc biệt, vào trong quán mình thấy quán decor khá cổ, không gian yên tĩnh, có cả ngồi ngoài sân và trong nhà.
Menu đồ uống ở đây cũng không nhiều lắm, chủ yếu là cafe, sinh tố, trà,... Mình gọi 1 trà lipton vị đào giá 20k. Vị ngọt vừa phải, trời se se lạnh nên mình gọi trà ấm ấm uống, ấm ruột phết ạ :).
Anh nhân viên phục vụ khá niềm nở, nhiệt tình. Nói chung là nếu cần không gian yên tĩnh thì đến đây khá hợp lý.
Được ngày đep zời mình rủ bạn đi khám phá đường Văn Cao, thấy có quán cafe nằm nép mình trong 1 con đường ở đường Văn Cao, mình với bạn vào uống thử. Mình gọi 1 cafe sữa ở đây thấy cũng khá ổn, không được ngon như cafe ở 1 số quán nổi tiếng cơ mà cũng rất ổn áp, giá cả đồ uống ở đây rất phải chăng, nào mà ví tiền đi xa thì ghé đây uống cũng là lựa chọn rất hay hehe ^^.
Anh nhân viên quán phục vụ khá nhanh nhẹn, nhiệt tình. Quán có không gian khá cổ, yên tĩnh, thích hợp đọc sách, học bài.