Đc con bé em dẫn đi chứ mình cũng chưa biết quán này. Điểm công đầu tiên dành cho quán là thiết kế khá đẹp, sạch sẽ và thoáng mát. Thứ 2 là trà sữa khá ngon. Mình gọi trà sữa thiết quan âm, có hỏi bạn order là 100 đường có ngọt lắm không? Thì bạn tl là không nhưng khi uống thì rất ngọt, mình để một chút cho tan đá ra r mới uống thì ngon hơn nhiều. Bạn nào ko uống ngọt đc thì cho 50 đường là ok r. Trà sữa nchung ngon ).
Tuần nào cũng uống. Thích nhất trà sữa trà sen.
Chủ quán dễ thương, rất có tâm trong việc tìm tòi trà sữa mới phục vụ khách.
Quán xinh, rộng rãi.
Freeship nên mình hay đặt về nhà uống.
Không gian quán đẹp, thích hợp cho hợp mặt bbe nhạc khá to mấy bạn nào có y định học bài hay lm việc thì không hợp vì mọi người trò chuyện rất to, trà sữa thì khá là ngon nếu như k thích ngọt các bạn cứ kêu bỏ 70% thôi.
Mình đến đây vì có ưu đãi tặng 1 ly trà sữa olong của quán
Về trà sữa, khá đậm vị trà nên khá thơm, không quá ngọt, hơi béo vị sữa. Nói chung là khá ngon
Quán nằm ngay mặt tiền đường Đặng Văn Bi, khá dễ thấy
Nhân viên nhiệt tình và chu đáo
Mình thích nhất là không gian quán, trang trí rất đặt biệt, mỗi bàn như là một không gian riêng về chiều cao và chiều ngang, giống cái tổ ong hướng ra mặt trước của quán. Khá là riêng tư thích hợp cho trò chuyện bạn bè và học tập
Ở giữa quán còn có một dãy ghế để cho các vị khách có nhu cầu mang về
Mình thấy quán xinh xinh nên ghé, order 1 ly trà sữa 271 gì đó thêm trân châu trắng và 1 ly trà sen. Lúc mình đang order thì có 1 cô đến order chung. Do nhân viên đang order cho mình thì cô kia nói. Thay vì nói thân thiện kiểu " cô ơi, chờ con tí để order cho chị này xong đã,...." thì bạn nhân viên kiểu cau mày và nói đang order cho mình. Nên mình bảo thôi order cho cô trước đi. Nhân viên order cho khách mà k thân thiện gì kiểu như order nhanh, nói cho xong. Trong khi lúc đó có 2 khách order thôi. Nước thì vị nhạt, mình không ấn tượng với mức giá đó.
Mình sẽ không quay lại thêm lần nữa.
Mình uống ở đây mấy lần rồi thực sự trà sữa thì ngon mà hôm nay order ly không đá lúc nhân viên đưa cho mình mình cũng hơi bất ngờ @@ trà sữa càng ngày càng ít, thiệt sự luôn , hồi đầu shop mở mình cũng hay mua thì thấy lượng trà sữa không đến nỗi ít vậy, cho đá vào uống đầy ly mà vẫn vừa miệng. Còn đợt này cho đá vào chắc được 2/3 ly thôi không đầy nổi ... Không biết do shop càng ngày càng có khách rồi thì bớt đi lại lượng nước hay sao ý????????????
Thấy quán này đẹp muốn vào mà lần nào đi ngang cũng thấy đông nên không vào. Được hôm thấy hơi vắng là vào ngay vậy mà vào cũng không được ngồi ở mấy ô đẹp đẹp phía trước quán.
Trà sữa ở đây cũng được như bao quán khác nhưng mà trang trí các thứ thì quá lung linh luôn. View mình chụp là trên lầu ở ngoài trời. Ngoài trời chứ cũng có quạt thoáng lắm.
Mình cực thích mấy anh bảo vệ cực kì dễ thương và nhiệt tình. Do lúc mình về là trời đang mưa mấy anh dẫn xe dùm mình, đưa nón bảo hiểm cho mình vì nếu để trên xe rồi dẫn ra thì sẽ bị ướt. Thái độ của nhân viên ở trong cũng dễ thương nửa. Nói chung là hơi bị thích.
Mình đến quán tầm 1h trưa, thời tiết đang rất nắng. Nghĩ vì quán có view đẹp và đc khen nhiều nên muốn thử. Nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối. Biết là quán mất 1 người khách cũng không ảnh hưởng đến doanh thu quán nhưng...nếu tiếp tục thì sẽ mất n khách đấy. Mình thấy dưới trệt đã full bàn, trước lúc order mình đã hỏi bạn order rằng còn bàn ko? Bạn trả lời mình: “dạ còn”. Mình order xong bạn chỉ cầu thang lối bên trái. Lên lầu 1. Hỡi ơi, ko hề còn bàn bên trong, cái “dạ còn” mà bạn order khẳng định với mình là bàn phía ngoài sân thượng, dù có trang bị quạt nhưng 1h trưa cũng ko thể ngồi ngoài đó. Phía bên trong thật ra vẫn còn 1 bàn dài, nhưng có 2 vị khách tới trước đã ngồi phía ngoài. Nếu mình có chấp nhận ngồi ghép cũng ko thể bước vào được. Mình đã quay lại xuống trệt chờ tầm 10-15p để lấy nước. Sau đó mình quyết định đem nước qua quán khác. Khi pv gửi nước ở quầy thấy mình và bạn mình khó chịu kiu gói mang về, cũng ko buồn hỏi dạ tại sao? Hay anh chị có gì không vừa lòng hay mình không tìm được vị trí hay ac có cần hỗ trợ gì không?. Gói và đưa như chưa từng có gì. Ít nhất tầm 1-2 tiếng các bạn phải ra ngoài dòm ngó xem là bàn ghế thế nào, có cần sắp xếp lại hay dọn dẹp gì không? Vì khách đến là bất chợt, quán và bàn ghế là mọi thứ phải sẵn sàng. Còn đằng này, đứng hết trong quầy order và pha chế. Thậm chí, nếu trên lầu có đổ vỡ hay dơ bẩn chắc các bạn cũng ko biết. Bạn bán được sản phẩm cho khách hàng chưa đủ đâu, mà phải bán được cả thái độ và cái tâm trong công việc nữa. Bán cho 1 khách hàng 1.000 ly hơn là bán 1.000 ly cho 1.000 khách hàng.
Mình đã ủng hộ quán từ năm 2017, lúc ấy quán vẫn còn là quán nhỏ ở đường số 9 nhưng sau này mở thêm chi nhánh ở 28 Hàn Thuyên, rồi mở 2 chi nhánh ở Đặng Văn Bi như hiện giờ. Điều đầu tiên khen quán là vị trà sữa Thiết Quan Âm cực kì ngon và hương thơm của trà khiến mình rất dễ chịu. Vị béo của sữa nhưng không quá ngấy, kết hợp với món trân châu ngọc lộ mình thích thì chẳng có quán trà sữa nào hợp khẩu vị của mình đến như thế nữa. Về view : quán có view đẹp, tone chủ đạo là hồng và xanh pastel rất hợp cho những bạn gái chụp ảnh. Nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng. Giá thành thì 1 ly mình uống size lớn thường rơi vào gần 70k, không quá mắc vì mình cảm giác giá đó là rẻ cho vị trà sữa ngon như thế, các chị phục vụ rất dễ thương.
Đánh giá 5 sao tất cả, cảm ơn Két Tea đã cho mình thưởng thức vị trà sữa tuyệt hảo như thế. Mới đó mà sắp 2 năm đồng hành cùng Két Tea rồi , nhớ ghê ấy ^^