Đặt giao hàng hơi chậm. Vị của từng món:
+Trà sữa: hơi nhạt không có béo, topping ít, trân châu hơi cứng còn pudding vị k ngon.
+Trà trái cây: vị khá được,healthy, tươi mát.
+Trà hoa đậu biếc: uống ngon, dễ uống.
+Matcha kem cheese: vị như nước rau má không phải matcha chính hiệu.
+Sữa lên men cam: uống được khá ngon và dễ uống.
Đa số món ăn dễ uống nhưng không quá ngon,topping khá là í ẹ.
Có dịp ghé quán, mình thích không gian ở đây lắm, thoải mái dễ chịu, đồ uống cũng ok.
Bạn nào thích một nơi yên tĩnh để đọc sách, học bài hay thư giãn thì có lẽ đây là một nơi khá lý tưởng.
Botay.com bạn nhân viên ở Hoà Bình. Mình gọi 2 món: 1 việt quất đá xay, 1 cookies đá xay. Bạn hỏi: “Anh chị có chờ được không? Hai món này lâu lắm đó nha.” Mình cũng hơi chưng hửng, vì quán không hề đông khách, hỏi lại: “Ủa, sao lâu vậy em.” Bạn trợn mắt lên: “Món đá xay chuẩn bị lâu lắm, anh gọi tới 2 món mà em còn mấy ly sau nữa.” Tụi mình nhìn nhau. Ok, bye! Biết là bạn mở nước không phải chủ lực, mà không cần khách vậy dở quá.
Khoảng 12h trưa ngày 14/10, mình có mua đồ ở Yame và nhận được coupon uống trà sữa tại Kenshin Tea, nghe nói đây là thương hiệu của Yame nên cũng muốn thử xem thế nào, nhưng ko ngờ là quá thất vọng.
1/ Thái độ nhân viên thu ngân ko tôn trọng khách hàng, cư xử như kiểu vì mình sử dụng coupon nên ko muốn đón tiếp. Thấy mình phân vân trong việc chọn lựa thức uống cũng ko nồng nhiệt hỏi thăm và tư vấn. Khi đang order cho mình thì lại nói chuyện, trao đổi với nhân viên pha chế.
2/ Chất lượng sản phẩm quá tệ: đây là lần đầu tiên mình uống 1 ly trà sữa quá nhiều đá, hơn 95% ly nước, không thể nào cắm ống hút vào được luôn. Còn trân châu thì đếm trên đầu ngón tay
Lần đầu cũng như lần cuối, ko bao giờ đến quán nữa
Hokkaido ngon,trà trái cây ngon
lưu ý quán xíu là khi khách đặt cùng 1 món mà lượng đường khác nhau thì quán nên note cho khách biết chứ ko ghi j hết chẳng biết ly nào là ly ít- nhiều đường! tks