Mình sẽ nhận xét theo từng tiêu chí:
- Vị trí: Dễ tìm, gần CMT8, bảng hiệu to, dễ nhìn nhưng giờ đổi thành tên Roy rồi
- Không gian: Cũng rộng, thoáng nhưng mà hơi dơ, trên trần ko ai quét dọn, bụi đóng rất nhiều, bàn ghế thì dơ và cũ, hư hỏng nữa (có lẽ do chó cắn phá)
- Mùi: Mình có nuôi chó nên ko thấy quán có mùi lắm
- Nước uống: Mình gọi trà vải, 50k, uống cũng khá chứ ko ngon
- Phục vụ: Ko mấy niềm nở, ko có gì đặc biệt
- Chó: Gồm Husky, Alaksa, Samoyed, Corgi, chúng rất rất rất là ốm, mình sờ vào thấy ko chỉ xương sườn mà còn rõ từng đốt xương sống luôn nữa. Không những vậy, rất nhiều em bị viêm da, nhìn tội nghiệp kinh khủng. Ngoài ra ở quán còn có khu để nuôi chó bán nữa hay sao á, chia ra mỗi chuồng 1 con, khu này thì cực kì hôi.
Nhìn chung mình sẽ không quay lại.
Chỉ quay lại vì có những chú cún xinh đẹp thôi chứ vì nước uống thì chắc chắn là k đó ạ. Nước giá cao mình k nói nhưng k ngon nè. Hic. Nv vui vẻ. Chỉ có 1 số bạn kiểu như con sâu làm rầu nồi canh thôi. Hơi gắt vs mình. Mình cưng chó nên mình nựng nó cũng k có gì la ghê gớm. Mình đâu có làm đau các em đâu mà la mình làm mình quế dễ sợ. Làm như mình ăn thịt mấy em tới nơi. View quán cũng xinh. Mấy chú cún cực kì thân thiện ma tăng động lắm luon ????????
Lần đầu tiên đến coffe chó cũng háo hức lắm, bước vô phòng mình phải công nhận là mùi không thể chịu nổi được, chua cực kỳ chua, bấm bụng chịu đựng để order rồi lên lầu xem sẽ dễ chịu hơn không thì đỡ hơn một chút xíu,
Đập vô mắt là 1 núi chó cưng nằm bẹp xẹp mũm mĩm đáng yêu dễ sợ.chó cũng hiền với mập mạp , lông nhiều.
Đồ uống, thật sự không hài lòng mấy, đang uống thấy có cong nhựa ( từ mấy cái bịch đựng đá ). Thấy khó chấp nhận được, ly soda thì bình thường, vô chủ yếu gặp chó thì còn thấy thích. Nhưng bồ mình sờ chó một hồi thấy có ve chó, mình nghe xanh mặt luôn :) .
Nhìn chung, vì không gian vs cách bố trí làm bí, nên phòng quá nồng mùi thối, khó chịu.
Vấn đề quán cần khắc phục là mùi hôi chua của phòng , tắm rửa sạch sẽ cho cún cưng ! Chứ mình vô 1 lần mình sợ luôn rồi.
Đã đi và có nhận xét, quán hôi có mùi hôi, chó tuy dễ thương nhưng đi đại tiểu tiện không có cát --> mùi nhân thêm hôi, dịch vụ cực cực cực kì kém, bàn khách trước ăn xong không dọn, nước chảy lênh láng, bạn nữ đeo kính nhìn nhỏ tuổi phục vụ cực kì tệ và thái độ rất chán, mình gọi đến lần thứ 2 mới ra dọn ly cũ của khách đi nhưng không có khăn lau nước, bê nước mình ra cũng không chịu lau bàn cho mình, mình gọi lại lau hộ mình thì liếc xong giả điếc rất khó chịu. Thức uống không quá tệ nhưng so với mức giá thì không hề xứng đáng, chỗ gửi xe thuận tiện và các bé cute là điều duy nhất mình có thể khen. Còn việc quay lại nếu các bạn không điều chỉnh về chất lượng dịch vụ thì không ai muốn quay lại ủng hộ các bạn đâu
Tui highly recommended quán nha ????????????
Nhân viên dễ thương nè, mấy chú alaska cũng đáng yêu vl, mỗi cái nó có bệnh về lông với da á, là cái bệnh mà mấy chú chó lắm lông hay mắc lắm nên thấy hơi tội. Mà chủ quán cũng đã cho nó chữa trị dần rồi, mong là lần sau mình tới Bravo sẽ khoẻ mạnh ???????????? Nước uống cũng bình thường thôi, giá chấp nhận được vì mình đến chơi với chó là chủ yếu nên không quan tâm đến nước uống này nọ lắm. Quán cũng xinh xắn, mát mẻ, không bị mùi hôi nhiều như mấy quán pet cafe khác. Nói chung rất thích nha~ ????♀️????♀️????♀️
Lúc đầu mình có xem qua review trên này thấy chê quá nên cũng ngại, nhưng vì mê mấy bé alaska quá nên mới tới. Lúc vào quán thì có mùi hơi hôi, nhưng mình thấy không đến nỗi quá hôi như mấy bạn nói, với lại mình từng nuôi chó nên cũng thông cảm vì mùi này là đặc trưng của chó rồi ???? lúc đầu tới mình gọi smoothie và nước khá nhạt nên những lần tới sau mình đều chọn nước ngọt có gas. Với mình thì giá cũng không phải đắt, mấy bạn mua 1 ly nước nhưng được ngồi chơi với mấy bé cả buổi thế thì xem như tiền phụ thu đi.
Mình thích nhất bé vừa cạo lông (tên Rago thì phải) với bé Gâu Đần tên Oliver, đáng yêu cực kì luôn. Mình thấy nhân viên cũng không đến nỗi gắt gì đâu, với mình thì mọi thứ như vậy là quá ổn rồi, nên cứ cách vài ngày mình lại tới để chơi với mấy bé đây này. ????
Đầu tiên là bước vô quán với mùi cực kì nồng, hôi ơi là hôi luôn. Lên lầu thì đở mùi hơn nha. Mình thích mấy em nhỏ như bull pháp này kia mà mấy em nhốt trong lòng,lên lầu thì toàn Alaska .
Về nước thì mình thấy giá cả bth, so với hachiko thì rẻ hơn nhưng cún bên hachiko đẹp hơn
Mấy bé rụng lông lắm, đi tè vô bàn của khách , có bé đang ngủ thì rất quạo, hnay mình đi có 1 bạn nữ bị em quào trúng
Nv ko tận tâm lắm, ko tạo cơ hội cho khách chơi vs mấy bé, lúc mình đang nựng 1 bé thì nv kêu bé lại nằm kế chị đó, mình cũng ko biết lsao, mà vấn đề ko phải 1 lần . Chiếm hữu cao quá mà . Ko biết mở quán để lgi ???
Cảm giác bỏ tiền vô quán để ngồi nhìn nv chơi vs cún chứ mình ko dc gì :))))
Quán cực kỳ tệ.
Nước uống nhạt như nước loc.
Mùi hôi kinh khủng khiếp.
Chó thì toàn cho lớn trên lầu. (tầm 7 8 con chó lớn). Chó nhỏ thì vài con nhốt lồng tầng trệt.
Không bao giờ quay lại và khuyên mọi người không nên tới,
Thua xa coffee tea vs pet Nguyễn Thiện Thuật.
Phục vụ tệ.