Đã ăn ở đây. Kem cx ngon nhg mà chuẩn kem Ý thì mình thấy chưa đạt lắm. Menu bị giới hạn theo mùa nên mình khá là thấy ít khi có món mới (mỗi đợt cx ko có nhiều vị kem cho lắm). Nv thân thiện cực kỳ, 1 điểm cộng rất lớn cho quán. 35-60k cho 1 viên kem (vừa). Nếu muốn ăn no thì phải gần 200k đấy
Kem siêu ngon, mình đã từng ăn khá nhiều các quán kem ý ở ngoài hà nội nhưng không ở đâu ngon bằng ở đây chuẩn vị kem ý mình ăn khi còn học tại châu âu, kem ăn không bị ê buốt, thơm mùi sữa và hoa quả tươi, mềm không có cảm giác lạo xạo của đá.
Ngoài ra mình có thử qua món trà ở đây nhưng quên k chụp hình :)), mình thử qua trà táo và đào xả thấy rất ổn. Trà thơm mùi hoa quả thật chứ không phải hương liệu đúng như các bạn nhân viên giới thiệu, vị thanh, mát không quá nồng.
Ngoài ra quán còn có cafe và bánh nhưng mình chưa có thời gian thử nhưng thấy khách hàng gọi khá nhiều món bánh waffel ở đây.
Không quá phí thời gian cho 1 buổi chiều chủ nhật nghỉ ngơi của mình.