Mình là người rất nghiện kem.
Mỗi lúc qua Làng đại học Thủ Đức để ăn uống hay dạo chợ mình đều vào đây ăn kem
Quán lúc nào cũng đông khách, tối nào cũng thế
Kem giá từ 11-15k nên cũng bình thường, theo mình thì kem ở đây ngon, nhưng dạo đây có bỏ hơi nhiều sữa đặc nên ăn hơi ngán chút, mong quán lưu tâm.
Quán có miễn phí nước lọc và khăn giấy.
Mình sẽ vẫn quay lại khi có dịp.
Quán kem đối diện chợ đêm, keo béo, thơm, không quá ngọt, xôi dẻo, ngon. Trà sữa và bánh plan hơi nhạt, trân châu ngon. Giá rất sinh viên chỉ khoảng 15k trở xuống, mình rất hay ăn ở đây
Kì học quân sự có ghé đây ăn mấy lần. Có thử mấy món kem khác ở đây nhưng thích nhất vẫn là kem xôi sữa, mấy loại kem khác k ngon lắm. Với các món chiên ở đây cũng tạm, k ngon.
Hồi đó đi chợ đêm nên ghé ngang qua đây ăn ly kem xôi với nhỏ bạn trong thời gian chờ đợi những người bạn khác hehe kem xôi khá ngon, vị kem béo, xôi tuy hơi cứng nhưng được cái cũng thơm.
Me nu quán đa dạng nhiều thể loại kem và nước các kiểu.
Giá cả thì nhìn chung rẻ, phù hợp với sinh viên nên thấy nhiều bạn ghé vô ăn lắm.
Không gian không rộng nhưng cũng không nhỏ nói chung vừa cho tầm 20 người, bàn ghế cao, thoáng mát.
Có dịo sẽ ghé lại :D
Tụi mình ở trong Sài Gòn ra làng đi học quân sự. Ở trong khu quân sự ăn uống thiếu thốn nên được ra ngoài và vô quán này luôn giống như kiểu được cả thế giới cứu vãn. Trời ơi có thể nói chưa bao giờ mình ăn kem xôi ở đâu ngon như ở đây luôn í, kem thì dẻo dẻo ngọt dịu vừa ăn, xôi nấu tơi lắm nhưng lúc ăn thì dẻo cực kì luôn, 2 thứ trộn lại với nhau ăn ngon không thể cưỡng lại được. Có nhiều loại cho các bạn chọn như kem xôi đậu phộng dừa, kem xôi dừa sô cô la,... mà ly nào cũng chỉ với giá 10k rẻ bèo nhèo. Quán còn có thêm trà sữa nữa, không được ngon xuất sắc nhưng được cái trân châu nhà làm nên uống cũng khá an tâm. Quán nằm đối diện chợ đêm có cái bảng KEM XÔI to đùng,khỏi lo khó kiếm. Nhân viên phục vụ nhanh mà lịch sự, đàng hoàng, tận tình. Thèm quá mà tụi mình còn xin cả số điện thoại của cô chủ quán để giao hàng vô khu quân sự luôn ấy. Tụi bạn mình còn nói lâu lâu bắt xe buýt ra làng Đại học để ăn kem xôi xong đi về nữa cơ hihi. Có một điểm trừ là quán khá nhỏ và hơi chật chội, nhưng không sao, sau tất cả thì chúng ta lại về tới kem xôi hihi. Nói chung, bạn nào ở làng Đại học hoặc trong kì học quân sự ở trung tâm GDQPANSV ĐHQGTPHCM thì nên thử đi nè!
Những ai đã từng đi qua hoặc sinh sống tại khu vực làng đại học Thủ Đức chắc đều nghe qua về món kem xôi thần thánh giá sinh viên này. Quán nằm ngay đường nên khá dễ tìm. Kem ở đây vừa ngon vừa rẻ nên được rất nhiều bạn trẻ (đặc biệt là sinh viên) đến ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện rơm rả thật thoải mái. Nếu ai chưa ghé nên ghé ăn thử một lần. Đảm bảo các bạn sẽ thích. Mình và nhóm bạn đã trở thành tính đồ ở đây rồi đó!
Kem xôi
món lạ lần đầu tiên ăn cũng ngon. vị trí thuận lợi để mình ngắm chợ đêm làng. cóa âm nhạc nge vui tai. chị phục vụ cũng vui. sẽ quay lại lần nữa nếu cóa thể