Tệ từ đồ ăn cho tới phục vụ.
Kem không nuốt nổi, ăn phí mồm. Nhưng thôi vì giá rẻ nên không bàn gì nhiều đi.
Phục vụ thì thiếu lễ độ, cục súc. Nhờ lau bàn, nhìn, lườm một cái rồi không nói gì. Nhờ tính tiền, nhìn, lườm một cái rồi đi ra chỗ khác ngồi. Ủa rồi giờ sao ta? Đi ăn muốn yêu cầu cái gì đó là sai với các a phục vụ luôn hả ta?
Kem ngon - thơm béo. Chỉ là quán hơi đông nên phục vụ lâu tí, nhưng ăn ở đây hoài không chán. Có một điều là trong menu ảnh Bingsu có dâu tây mà lúc order đem ra chỉ là dưa hấu. Một cú lừa ngoạn mục ))
Đồ ăn vặt okay, không ngon, không dở. Kem xôi dừa
Thì dở. Nhưng tệ nhất là nhân viên, mình và chồng mua về cũng trễ và không còn nhiều khách. Tính tiền sai xong chồng mình hỏi thì nhân viên nữ đang quét dọn cực kỳ thái độ, còn quay lại hét lên:” Đứa nào tính tiền này?” Bạn nam tính tiền sai thì thái độ lòi lõm, trả lại tiền xong không 1 lời xin lỗi, quay lại 8 chuyện với mấy bạn kia: “ tao quên luôn ó, tao lộn luôn ó”. Dễ sợ, mặt bằng ngon mà nhân viên như vậy thì đừng mong còn khách. Tiền tính nhầm không đáng bao nhiêu nhưng thái độ nv thì không chấp nhận được.
Mình có đi ngang qua quán mấy lần thấy cũng đông nay mới có cơ hội vào ăn thử lần đầu tiên và chắc chắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI !!!! Tụi mình hôm đó đi 4 người do mới đi ăn về nên hơi no no tính tấp vô kêu nước uống thôi thì cầm menu chỉ thấy đồ chiên và kem bingsu này nọ. Hỏi nhân viên ko có menu nước hả thì mấy anh lại kêu là quán đang sửa menu nên KO CÓ. Ok lỡ vô r thì kêu thui, tụi mình kêu 1 phần bingsu lớn và 1 phần đồ chiên cho 3-4 người ăn, có ca trà đá free. Nhận xét về món ăn thấy không có gì đặc biệt lắm, thậm chí trong combo đồ chiên có 1 vài món ăn toàn bột nên tụi mình bỏ. Bingsu theo mình là TẠM chấp nhận được, giá cũng ko phải thuộc dạng rẻ, thế nhưng điểm trừ lớn nhất chắc là nhân viên ở đây. Lúc tụi mình còn ngồi trên xe thì vẫy khí thế lắm nhưng ngồi vô bàn rồi đến lúc xin menu, gọi món thì cứ thế bán BƠ ?!?!? Gọi 1 lúc sau thì mới có người đến order. Theo mình thì mình ko recommend quán này ????????????????????????
Thái độ nhân viên như ... oder mà lại dục menu trên bàn chả nói năng gì :)) đồ ăn thì gọi nữa tiếng sau mới có :)) gọi lại thì bơ :)) không bằng 1/10 quán ts CHATTEA bên cạnh :)) nhân viên cực kì dễ thương phục vụ rất tốt đồ ăn cũng gọi như là ngon :)) biết thế ghé qua CHATTEA từ đầu :)) BUBU chỉ đc cái bẳng hiệu với cái tên :)) bực cả mình
Thái độ lồi lõm, order mà đứng sau hù khách, gọi thêm món mà im re kh thèm trả lời 1 câu, thái độ như mày ăn hay không ăn kệ mày. Quán kiểu này dẹp tiệm sớm nha quán
Phục vụ super tệ, ăn nói với khách k có chủ ngữ, vị ngữ thua xa cả học sinh lớp 1, mặt thì ngông ngông, đứng order mà thần thái như cô hồn... thêm cái nữa là tai của mấy bạn phục vụ ở đây không có được như người bình thường, mình order 10 cái há cảo...đem ra 1 cái :)))) đồ ăn thì 4/10 chỉ ăn được chứ không hề ngon ^^ thôi say bye với quán có dàn nhân viên phục vụ thiếu giáo dục
Thấy qán đông, không gian thoáng mát nên cũng ghé thử. Order 2 kem, 1 bingsu lớn. Chờ cũng 15p mới đem ra đc 2 viên kem, mà ta nói chắc kem múc ra 10p r mới đem ra hay s đó, đem ra kem đã chảy nước tè le, kem cũng dở tệ. Bing su thì đợi thêm 20p nữa cũng k thấy đâu, nhân viên thì đứng lớ ngớ kêu rát cổ họng, bực mình tính tiền về luôn, giữ xe gì mà khách ra cũng phải tự dắt, thôi thì đông k tính. Nói chung là 0 điểm, và kbh quay lại. Bán cái kiểu k cần khách thì có ngày dẹp tiệm. Chưa thấy qán nào tệ như quán này. Ra đường chi rước bực vào người ????????????????????
K đáng đc 1* nhưng do k có nút 0* hay âm *
Nay đi làm về tiện ghé mua 2 kem dừa mang về ăn. Lúc đó rất ít khách nhưng phải chờ hơn 30p mới có. Thái độ nhân viên rất tệ, mang đồ ra cho khách mà mặt rất khó chịu. Sẽ k bao giờ mua lần nào nữa.