Quán nằm bên quận 7, hơi xa so với mình để tới được quán. Không gian ngồi thoáng mát, để bàn nhựa bình thường. Ở đây nổi tiếng kem xôi dừa, một phần giá khá rẻ 24k, kem khá béo và thơm, ăn ngon, có điều hơi ít. Topping có dừa sấy, bắp, xôi, thạch dừa. Kèm thêm 1 ly nước dừa nhỏ. Ngoài ra tiệm có bán đồ chiên giá khá rẻ, ăn cũng được. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, đồ ăn ra nhanh. Thích hợp tụ tập bạn bè ngồi tám chuyện, hóng mát buổi tối.
[ Kem xôi dừa ] hẳn là nửa trái dừa. Một chút xôi, một chút kem, một chút nhãn hay vải mình quên mất, một chút đậu phộng.. một ly nước dừa nhỏ. Giá 25k rất là ngon luon.
[ Viên kem socola + oreo ] socola thì đúng vị còn oreo thì kh ngon. Lần khác mình mix socola và cafe chip thì thấy best hơn. 9k cho một viên kem nho nhỏ.
Mình đã ăn ở đây nhiều lần rồi. Kem xôi dừa ngon, cả xô nhiều trái cây, kh chuyên bingsu nên ăn cũng bthg. Đồ chiên ăn tạm ổn. Bàn ghế khá nhiều, quán mở cả 2 bên đường nên tối đi khá mát mẻ. Sẽ quay lại dài dài.
Mình ăn ở 2 chi nhánh Bu Bu kia hơn năm rồi , chi nhánh Q.7 gần nhà nên ghé thường hơn . Bên Bu Bu có nhiều loại viên chiên ăn vặt vui miệng mà giá cả rất sinh viên luôn . Ở đây còn bán kem bơ , kem dừa , bingsu các kiểu , ăn ok ... Menu đa dạng tha hồ lựa chọn . Không gian cute phô mai que lắm , tông màu vàng nhìn thích mắt ghê nơi . Có giao hàng qua Now nên order ship tận nơi cũng ok . Sẽ quay lại !!
Kem xôi dừa có thể đổi viên kem thành các mùi khác nhau
Mình thích ăn trà xanh nên lần nào qua đây cũng thử trà xanh. Kem thơm, không ngọt gắt, ăn không ngán. 1 phần kem dừa ăn no nê luôn.
Quán rộng, nhiều bàn ghế
Rất hợp để gặp gỡ bạn bè
? Kem Plan (18k) + yaourt trái cây (30k)
? Đây là một quán ăn vặt vỉa hè, có khu vực ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè nhưng mà mình vẫn thích ngồi vỉa hè hơn, thoáng và mát hơn trong nhà nhiều.
? Giữ xe ở cách quán 5m (miễn phí). Nhân viên nhanh nhẹn.
? Ngày xưa bạn mình có ăn kem xôi dừa ở đây và khen ngon. Hôm nay quay lại thì ăn 2 món khác. Nhìn chung thì mình thấy đều ngọt, ngọt kiểu siro hơn khó chịu. Món bánh plan ngọt ngán. Bạn mình ăn ngọt mà còn không thích. Yaourt trái cây cũng được, nhưng rưới siro dâu vào mình không thích, ngọt :( Trái cây thì có dâu, dưa hấu, nho, nhãn,...
Ăn từ hồi quán mới mở,giờ không còn học gần nhưng lâu lâu vẫn ghé.
quán hồi trước bán kem rất ngon và rẻ nữa,mấy món đồ chiên,trái cây xô mở ra sau thì không được vậy,ăn 1 lần rồi next. giờ ghé lại ăn kem cũng cảm thấy ko bằng trước nữa,kem ngọt hơn ,kém vị hơn,hơi buồn 1 chỗ quen thuộc.
Quán này mình ăn cũng nhiều lần rồi, kem dừa bao ngon mà bao rẻ 18k/ phần có kem dừa, cơm dừa, mứt dừa, xôi , đầy đủ hết, vừa béo vừa ngon, được thêm ly nước dừa nữa, mình ăn 2 phần mới đã, kem trà xanh và kem nhãn cũng ngon lắm đó,
Quán mình đi thấy lúc nào cũng đông khách, vì ngon chất lượng mà rẻ thì đông là đúng rồi,
Quán ra món nhanh lắm, phục vụ cũng nhiệt tình nữa, giữ xe free
Nhiều loại kem nhưng đặc sản vẫn là kem xôi dừa. Kem đựng trong nguyên trái dừa luôn. Có cả dừa khô, ngô, xôi bla bla.. ăn rất ngon. Xứng danh đặc sản của quán :3 :v
Ngoài ra các loại kem viên cũng rất ngon. Mình gọi 1 viên ruhm nho vs 1 viên cafe chip. Ruhm nho có mùi ruhm nhẹ thỉnh thoảng nhai kèm với nho khô rất ngon. Cafe chip thơm mùi cafe với có nhiều viên cafe chip ăn sướng miệng lắm :v
Ăn xong vẫn còn thòm thèm nên gọi thử kem xôi rượu ra ăn nhưng có vẻ không đc ngon. Tưởng xôi rượu j hóa ra là nếp cẩm. Với cái vàng vàng rắc bên trên ăn thấy quen lắm mà hổng nhớ ra cái j nhưng thấy chả hợp. Nói chung kem xôi rượu k ngon :/
Quán ngồi 2 bên vỉa hè thoáng mát nhưng k bị quá bụi. Chỗ để xe rộng rãi. Giá cả hợp lí. Kem ngon (trừ kem xôi rượu ))))))
Nếu đc cho đi sẽ quay lại :v :v
Giá ngày càng tăng mà chất lượng ngày càng đi xuống ... đó là cái chốt của mình . Quán kem Bubu gần nhà mình nên cũng ăn ở đây khá lâu rồi , 18k sau đó tăng lên 24k và giờ thì cũng 36k hay sao đó .
+Kem xôi dừa : phần xôi dẻo , mềm , ăn kèm với kem vani ngọt , dừa sấy khô với có nước dừa uống kèm . Khẩu phần càng ngày ít đi .
+Các loại kem viên : thôi đừng ăn , gọi đồ chiên thấy ngon hơn .
+Nhân viên : vẫn luôn niềm nở và nhiệt tình .
So với lúc quán mới mở, kem còn 8k/viên thì chất lượng hơi giảm sút. Kem rum là ngon nhất, kem trà xanh hơi nhạt, kem cookie thì hơi nhiều mùi bơ sữa. Các món chiên thì ok, lạ, ngon, phần combo nhỏ 50k ăn đáng tiền.
Kem được để vào quả dừa nho nhỏ, ăn ngon tuyệt cú mèo đêm ^^. Nước dừa thì được đưa đến ngay khi vừa gọi kem.Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Kem ngon và bá cháy :)). Khách luôn đông đủ hiểu độ mềm mượt béo mịn của kem nó thế nào rồi . Nếu hẹn hò mà không biết đi nơi nào, có lẽ đây là nơi nên thử của các cô nàng ưa ăn kem giữa đêm:)
Bị quán mực khổng lồ Liên Lai cho ăn kg Bơ nên quay về ao nhà ăn cho lành. Con bạn nó thèm kem nên vô đây ăn xem ntn. Minh k phải tín đồ kem nhất là ăn lúc tối nên mk ăn xien que. Gọi tàm xàm vài xiên ăn cũng đc. Giá sv, chất lượng sv theo. Kem mình dùng ké 1 muỗng thấy cũng ổn vị thơm có cục xôi nữa, trong kem có topping gì đó mk cũng k rõ. Ăn hết 80k hơn.
20/10 đi với mấy mẹ trong phòng, ăn mấy hiệp rồi mới tới đây làm hiệp cuối rồi nghỉ ngơi :))) quán nay mặt bằng mở rộng thêm nên không lo thiếu chỗ. Đồ ăn thì vẫn như xưa thôi chứ không quá ấn tượng, mà theo mình thì tuy bingsu rẻ nhưng ăn cực kì bình thường... còn kem thì được mỗi sầu riêng là ngon, trà xanh và sôcla sữa ăn kì kì sao á. Hết 101k nhé. Bingsu 55k, kem xôi dừa 22k, 3 viên kem là 24k
Nay nóng nực nên ra đây ngồi cho mát, có 3 đứa thôi mà ăn thấy sợ luôn :))) ngồi quán gần 2 tiếng đồng hồ. Đồ ăn vẫn ngon như xưa nhưng giá thit cao hơn đôi chút. Nói chung thì giá này mà chấ lượng thì vẫn rẻ đối với sinh viên. Tổng thiệt hại là 169k nhé :)))
Ăn bubu từ năm 2014 tới giờ chất lượng ngày càng tăng ^^ menu thêm nhiều món, bingsu, trái cây xô ... Bingsu chất lượng 35k mà ngập tràn trái cây, đá tuyết từ sữa tươi ăn ngon như kem ^^ quán giờ mở rộng ra 2 lô góc, chỗ ngồi thoải mái hơn xưa nhiều mà giá vẫn hợp túi tiền, trà đá free, ủng hộ dài dài
Nhân Viên : hơi lộn xộn vì quán đông nên không chu đáo .
Chất Lượng : kem ở đây ổn nhưng trái cây xô theo mình không ngon
Không Gian : hơi đông , ngồi ở ngoài trời sẽ thoáng hơn
Vị Trí : nằm gần trường Lê Thánh Tôn , ngay khu đồ ăn vặt .
Giá Cả : giá so ra cũng rẻ .
Quán chủ yếu về mấy món kem với trái cây nên vào quán các bạn cứ thế mà kêu. Ngòai ra thực đơn còn mấy món chiên để ăn vặt nhưng mình chưa thử vì ăn Bingsu xong no rồi!
Phục vụ tốt.
Vị trí: Quận 7 khá là xa nhà mình luôn. Quán cũng dễ tìm.
Không gian
Không gian: Quán có chỗ ngồi, cũng khá sạch sẽ.
Chất lượng món: Kem xôi dừa để trong trái dừa mình ăn khá ngon, vị ok, kem lạnh xoá tan cái nóng của mùa đông :))))
Ngoài ra ở đây còn có các loại kem viên và xiên que mình thấy giá cả cũng rẻ lắm từ 4k thôi. Mà mình sợ ăn kem và đồ chiên sẽ đau họng mất nên là thôi nè.
Phục vụ: Nhanh và thân thiện.
Giá: Only 25k thôi nha.
Quán rẻ bình dân và phù hợp tám chuyện cho nhóm bạn
Chạy ngang mỗi ngày mà giờ mới có dịp ghé quán ăn thử. Phục vụ khá nhanh và chuyên nghiệp, mặt bằng nằm ngay góc đường nên rất dễ thu hút người đi đường, quán luôn đông vào mỗi lúc chiều tối hoặc cuối tuần.
Thực đơn quán cũng khá đa dạng ngoài món kem dừa chủ đạo ra thì còn có thêm khá nhiều vị kem khác với giá chỉ 10k một viên. Đặc biệt có thêm mấy món ăn vặt như cá viên chiên đủ loại rồi mấy món đồ ăn nhẹ nữa. Nhiều nhóm bạn hoặc gia đình đi vô gọi một lần nguyên một THAU đồ ăn nhìn mà hú hồn, nhìn cũng vui vui tếu tếu. Nếu đi hai người thì các bạn nên gọi kem xôi dừa ăn thử cho biết rồi tuỳ khẩu vị có thể thử thêm khá nhiều món khá lạ của quán. Vì trước đó hai vợ chồng đi ăn bò lá lốt rồi nên hơi no chỉ ăn tráng miệng nhẹ nhẹ vài ba món thôi lần sau sẽ quay lại thử thêm vài món nữa. Quán rẻ và rất bình dân sẽ quay lại thường xuyên khi có dịp
Bữa trời mưa lại thèm kem, cứ nhớ quán này nên chạy qua ăn nữa. Trời thì mưa, vừa ăn kem vừa ăn đồ chiên cũng không quá lạnh. Quán có nhiều món kem cho bạn lựa chọn, có cả binsu trái cây nữa, nhưng không nên ăn món đó. Bữa mình kêu 1 binsu với 3 viên kem cùng với 1 phần đồ chiên thập cẩm cũng tạm no. Mọi người nên ăn thử.
Lâu lâu đi ăn kem với đồ chiên quán này khá thú vị. Kem có rất nhiều loại, đồ chiên cũng vậy. Giá cả khá hợp túi tiền luôn. Có cả kem xôi dừa và kem viên, kem xôi dừa hơi ngán, kem viên rất ngon. Mình cũng rất thích đồ chiên quán này. Vừa ăn vừa tán dốc thì cũng rất okie chứ nhỉ. Quán cũng khá dễ tìm, nằm ngay quận 7 nữa, thật thích nha.
Quán 2 mặt tiền nằm 2 bên đường, nằm ở vị trí đi hơi lòng vòng vì ko ngay Nguyễn Thị Thập, nhờ bn dẫn đi ăn mới biết. Ăn mấy lần rồi, kem vs bánh flan ngon, trang trí xinh. nhưng góp ý là nên giảm đường chút :)) binsu ăn khá ổn, món ăn vặt ngon. Quán tối khá đông, ngồi kín luôn. Phục vụ tốt, chú giữ xe thân thiện, trừ hqua ghé gọi kem mà nhân viên đem lên lộn 2 lần :) ko hiểu nổi dù quán lúc đó ít khách
Phải quán có thêm hột vịt lộn xào me nữa thì tuyệt hết ý
Kem xôi dừa bình dân và khá nổi tiếng ở khu q7, tối mấy hôm nóng nực mình cũng hay ra đây ăn, ngồi ngoài trời thoáng mát sáng sủa nữa. Kem xôi dừa ở đây 1 phần khá đầy đặn, viên kem to dẻo topping kèm theo cũng nhiều, mình ghé đây thích nhất là kem vị dừa và trà xanh rất ngon mà giá rẻ, vẫn thường hay gọi thêm kem lẻ để ăn riêng nữa. Hôm trước ghé qua thấy có bán thêm trái cây tô với mấy món lặn vặt nữa nên thấy khách ngày càng đông, phục vụ gia đình nên cũng thoải mái
Quán kem xôi dừa giá rẻ này khá nổi tiếng ở khu q7, bây giờ xung quanh còn có bán thêm trái cây xô với các món chiên nên vô đây là yên tâm no bụng mới về. Mình khá là thích vị kem xôi dừa ở đây, kem béo có dừa dẻo bên trong khá ngon, đánh giá là các vị kem ở đây vị nào cũng ngon mà rẻ nữa rất thích nên vào đây hầu như mình chỉ gọi kem riêng thôi :)) mấy món đồ chiên chủ yếu là hàng vietsin nên cũng 1 vị như vậy thôi không có gì đặc biệt
Kem xôi dừa ở đây vừa rẻ vừa ngon chỉ có điều hơi xa trung tâm tí, hôm rồi mình có thử kem bánh plan ăn cũng ok, vị kem cà phê ăn với bánh plan khá béo. Kem bơ dừa thì phần bơ có hơi đắng, phần kem dừa rất béo bên trong còn có cơm dừa. Khoai tây chiên được rắc thêm bột phô mai mặn mặn nhâm nhi cũng ok, nhìn chung thì món mặn món ngọt ở đây ổn mà giá cũng rẻ nữa, không gian ngoài trời thoáng mát sạch sẽ
Thèm kem xôi dừa là tới đây vì vừa ngon vừa rẻ mà chất lượng thì luôn ổn định, hôm mình ghé thấy quán mở rộng mặt bằng sang đối diện, vừa sạch sẽ vừa sáng sủa hơn
Mình gọi kem xôi dừa và kem xôi trà xanh, kem dừa béo và dẻo có cơm dừa giòn giòn bên trong. Kem trà xanh thì rất thơm topping có bắp, xôi dẻo và dừa khô đầy đủ, giá 20k/phần từ 1/5 do giá dừa tăng, có dọn kèm theo 2 ly nước dừa. Các loại xiên que thì mình thấy quán lấy từ Việt Sin nên khá ok, 8k/xiên
Phục vụ chu đáo vui vẻ
Kem xôi dừa ngon , không quá ngọt , giá rẻ
Vị ngon mình thường ăn nhất là rum nho ?
Bingsu trái cây ổn
Khoai tây phô mai khá ngon , đồ chiên cũng ok
Ăn ở đây rất nhiều lần . Chú giữ xe khá là thân thiện, dắt xe cho khách vv ko giống những quán khác ?
Quán khá đông
Đã lâu rồi mới đến quán và quán vẫn như vậy.
ĐỒ ĂN: vẫn ngon như trước kem xôi dừa cực ngon và bánh plan ổn trái cây xô vẫn nhạt như trước. Đồ chiên ăn được há cảo ăn ngon.
NHÂN VIÊN: bình thường
QUÁN: bố trí sạch đẹp có 2 quán nên rộng rãi.
Khá hài lòng với quán này vì giá cả tốt, đồ ăn ngon, chỗ ngồi cũng rộng rãi sạch sẽ. Quán có cho sẵn bình trà đá cho mỗi bàn nữa. Phục vụ cũng tạm vì do đông khách nên có khi còn quên món, nhưng nhắc là người ta làm liền. Mỗi lần thèm ăn vặt mình hay ra đây ăn.
Về kem: kem ngon, giá rẻ chỉ 9k/viên thôi nhưng ăn chất lượng lắm.
Về đồ chiên: chiên ráo dầu, có nước sốt riêng để chấm khá ngon, còn có dưa leo muối để ăn cho đỡ ngán nữa.
Chồng mình khó ăn uống nhưng khen kem dừa ở đây ngon, lần nào tới ăn cũng phải kêu kem dừa hết ấy. Thấy quán lúc nào cũng đông khách hết, bên cạnh bán kem xôi dừa quán còn bán cá viên chiên,bingsu, kem,trái cây tô.
- Không gian : rộng rãi thoáng mát
- Phục vụ: cũng oke, lúc đông thì hơi lâu xíu
- Ăn ở đây cũng 5-6 lần rồi ý
Quán có không gian sạch sẽ, thoáng mát, phục vụ dễ thương. Menu đa dạng, khá nhiều đồ ăn vặt, mình thích nhất là Kem Xôi Dừa. Kem Xôi Dừa thơm, béo ngậy, xôi dẻo, ngọt vừa, trời nắng làm một ly thì còn gì bằng. Sẽ ủng hộ quán dài dài.
Nhỏ em nó làm ở quán này nên nó giới thiệu qua ăn thử. Nhân diệp 2/9 cả nhà mình cùng nhau qua đây ăn. Quán gần trường THPT Lê Thánh Tôn ngay ngã tư đường luôn địa điểm thuận lợi nên rất đông khách. Đây là lần đầu tiên mình ăn kem xôi và cảm nhận là rất ngon luôn. Một phần kem xôi 1 viên kem là 20k thêm 1 viên nữa thì thêm 8k nữa. Có rất nhiều mùi kem để lựa chọn. Riêng mình thì thấy mùi matcha với coffee chip là ngon nhất.
Lâu rồi mới qa đây ăn lại, thấy không gian được mở rộng rất là nhiều luôn. Mở lun cả đằng trước chỗ bán cơm gà xối mỡ hồi đó, nên bán thêm cả trái cây tự chọn & bingsu nữa. Không gian rộng rãi, sáng sủa & thoáng mát hơn, nên kem xôi dừa bây h cũng lên giá là 22k luôn rồi. Được cái chất lượng vẫn rất ngon như lần đầu tiên mình ăn, ăn phần kem xôi dừa, kêu thêm khoai tây lắc & mấy cây xiên que là qá đã lun. Chỗ này ăn vặt bên Q7 chắc là nổi tiếng nhất vì lúc nào qa mình cũng thấy đông khách. Nhân viên cũng khá thân thiện & vui vẻ.
Lần nào đi ăn cũng thèm, có hôm ăn đến 2 phần kem xôi dừa. Kem béo, mịn, ngon cực. Còn được cho thêm li nước dừa. Mấy món khác ở quán cũng đều ngon. Dạo này thấy quán mở thêm 2 căn. Mà có vẻ như đông quá không pv kịp hay sao nên là chất lượng kem có giảm đi *chỉ 1 tẹo thôi*. Xô trái cây chưa ăn thử nhưng nhìn có vẻ nhiều đá hơn trái cây. Chỗ ngồi thoáng, mát mẻ, có chua giữ xe dễ thương. Sẽ ủng hộ dài dài (y)
Kem xôi dừa đầu tiên ở quận 7 nè , gần nhà nên hay đi bộ ra đây ăn, cũng rất là chất lượng mà rẻ nữa, nhớ mang máng là 15k/1 phần kem xôi dừa hay sao í, kem ngon vị dừa đậm đà , có thêm dừa khô vừa cả dừa nạo nữa ăn ngon cực luôn, nước ở đây cũng là ly nước dừa luôn, dừa toàn tập, không gian ngồi ngoài trời thoáng mát, sát đường luôn, mà được cái đường này vắng với ít người qua lại nên mát mẻ lắm, nằm cạnh khu ăn uống luôn nên tiện lợi lắm.
Cũng hay ăn kem ở đây lắm vì ngay gần nhà, mà lần nào ghé cũng đông ơi là đông. Tìm mãi mới có bàn để ngồi. Ngày lễ mà đến đây là còn đông hơn. Ở đây có nhiều loại kem lắm nhưng đặc biệt là kem xôi dừa, ngon tuyệt nhé!
Kem xôi dừa ở đây rất ngon, kem trái cây cũng ngon lém. Mình ăn thập chiên 2 ng 50k. Ngon, nhiều, món lạ và ko ngán, ko gian thoáng mát. Tổng thiệt hại 114k. Sẽ tiếp tục ủng hộ ❤️
Mới vừa ăn tức thì
Kem xôi dừa ăn bình thường, k có gì đặc biệt 18k.
Cá viên ngon 8k, chạo ốc bị thiu có vị chua 8k, tàu hũ cá chiên khô, không có mùi vị 8k.
Mình đến ăn nhiều lần rồi. Hồi trước chỉ là 1 cái quán nhỏ xíu thôi, sau này mở thêm phía bên đối diện rộng rãi hơn. Về kem mình thấy khá ngon, rẻ nhưng càng về sau càng ít hay sao ấy :3 Có bán đồ chiên nữa, giá cũng khá bình dân, nói chung có thiện cảm vs quán
Mình ăn ở đây cũng 3, 4 lần rồi, tuy xa nhưng cũng ráng chạy tới để ăn vì ngon, rẻ. Nhưng mà 2 lần tăng giá hình như hơi gần nhau thì phải, mong là không tăng nữa hic hic.
Kem xôi dừa ngon, kem không ngọt lắm, đồ chiên cũng rẻ, ngon, nhất là chả cá bọc cốm, xúc xích phô mai nghe lạ lạ thôi chứ ăn thì cũng bình thường. Hột vịt lộn xào me, hột vịt được lăn bột sơ rồi chiên qua nên có lớp vỏ giòn, ngon. Nói chung là nhìn sạch sẽ, ăn dĩa đồ chiên với kem thôi cũng đủ no.
Sẽ còn quay lại để thử các món khác của quán khi nào qua quận 7 chơi.
Về vị trí cũng hơi khó tìm , mình chạy qua đường số 17 2 vòng mới thấy quán nằm ngay góc đườg luôn _
Về món ăn : kem xôi dừa là món nổi tiếng nhất: viên kem dừa béo có cơm dừa nữa ; các loại topping cũg ngon như dừa khô ,bắp, xôi lá cẩm , thạch dừa ah còn có 1 ly nước dừa kèm theo ngọt mát
Kem bơ vị cũng khá ngon ; mình chọn kem trà xanh vị đăg đắng ăn khá thích ?
Về giá : siêu rẻ nhưg chất lượng khá tốt
Về nhân viên : bình thường
Chắc chắn sẽ quay lại thử mấy món khác
Lâu ngày mới ghé lại, quán mở rộng cả 2 bên và menu đa dạng cùng concept ăn vặt.
Kem vẫn vậy, có thêm bingsu, trái cây xô..với giá từ 8k đến tầm gần 30k thui.
Đồ ăn vặt thì có đồ chiên í, nay bắt chước Lệ HÀ NỘI gần đấy có thêm đồ chua nữa nên rất hay nhé.
Tối chỗ này đông vui rộn ràng luôn đó hehe
Vừa đi ăn chỗ này về , mình gọi 2 phần Bingsu 1 lớn 1 nhỏ, 3 phần khoai tây lắc ăn tại chỗ, 1 kem trà xanh vs kem xôi dừa thì mang về... bingsu ngon ngọt vừa ăn có điều ko được khô như mấy chỗ Bingsu có máy móc chuyên nghiệp khác, nhưng phần sữa bào thơm béo rất ngon giá cả rẻ. Khoai tây lắc thì ngon hơn KFC luôn đấy, kem xôi dừa mua về cho Mẹ đựơc mẹ khen ngon lắm. Nhân viên chức nhanh nhẹn vui vẻ ... nhất định ngày mai lại ghé tiếp... :D
Hôm bữa mình và gia đình ăn xiên nướng ở q7 xong nghe bạn bè giới thiệu có một quán kem xôi dừa ở q7 cũng khá ngon nên lại ăn thử.
Quán thì ngồi ở ngoài, vỉa hè, mặt tiền đường nên cũng dễ thấy. Vì là 10h mấy rồi nên mình kêu nhiều loại kem mà hết rồi, chỉ còn lại mỗi kem xôi dừa, Gía của kem xôi dừa là 20k, ăn thì ngon, không ngọt lắm, béo béo, có cơm dừa trong trái dừa để cạo ăn nữa. Rồi được quán phục vụ nước dừa miễn phí nữa )))
À còn đồ ăn vặt thì mình kêu món bò viên với cá viên trứng cút thì một từ thôi "tệ". Nó có mùi tanh, ăn kì kì lắm . Lần sau mình sẽ ghé ăn kem chứ không ăn vặt nữa )))
Hôm nay đi chơi bên q7 nghe nói có quán kem xôi dừa nên vô ăn thử.
Kem xôi dừa: khá ngon, hơi ngọt xíu. Nói chung là ok so với giá 20k.
Kem trà xanh: có mùi trà nhưng ngọt và k đắng.
Mực cuộn với khoai tây chiên ăn cũng ngon.
Nói chung là hài lòng với quán.
Kem xôi dừa 24k gồm xôi, bắp, dừa sấy, đậu phộng với nguyên viên kem to phía trên nhìn khá đẹp mắt. Kem béo và không quá ngọt. Kem trái cây ăn cũng ok. Bữa đi 2 người nên mới thử được 2 món. Sẽ còn ghé quán thử các loại khác. ??
Kem ở đây ăn đc thôi chứ ko phải quá xuất sắc, đc cái giá rẻ, menu phong phú, kem đủ mùi vị, ngoài kem quán còn bán thêm trái cây xô, bingsu và nhiều món ăn nhanh nữa.
Trái cây xô nhiều, khá tươi. Bingsu thì đá nhiều & ko mịn như các quán có máy móc chuyên nghiệp.
Gần nhà nên sẽ ghé lại khi có dịp.
Mặt bằng quán rộng rãi nên rất thoải mái, phục vụ nhanh. Mình ăn bên này thấy ngon hơn bên bùi viện mà rẻ hơn nữa. Có cả đồ chiên ăn phong phú hơn phù hợp cho hs-sv
Yaourt trái cây 32k mà chỉ có 1 vài mít và toàn là dưa hấu và sữa chua. Tàu hũ phô mai 12k có 2 viên nhỏ mà ăn dở. Mình chỉ nhớ chỗ góc ngã 4 có một quán bán trái cây xô không nhớ tên gì nên đặt đại ở đây nhưng đồ ăn ship tới quá tệ.
Quán này trước đây chỉ bán kem là chính thui mà giờ bán thập cẩm luôn, nào kem các loại, bingsu, trái cây xô, viên chiên tùm lum hết. Các món kia mình chưa thử nhưng kem thì thấy bình thường thôi ko có j ấn tượng. Kem dừa có sợi dừa dẻo dẻo bên trong ăn cũng hay nhưng ko có đậm đà vị dừa nhiều.
Được cái giá rất là hạt dẻ, phù hợp với học sinh, sinh viên nên quán lúc nào cũng đông như kiến, ngồi tràn cả ra lề đường.
Xôi dừa vừa miệng, ngon lắm k có ngán, có thêm topping rải bên trên bùi bùi ngọt ngọt giòn tan ^^ đồ chiên bình thường nhưng có kèm theo đồ chua ăn với nước chấm quán tự làm nên ăn ngon hơn hẳn. Giá phải chăng, chỗ ngồi thì thoáng mát, rộng rãi.
Mua kem xôi dừa mang về, lại đưa cho khách kem mãng cầu gai
Mình tới quán bảo mua kem xôi dừa mamg về. Nhân viên hỏi đi hỏi lại, xong đưa cho mình 1 hộp kem và tính 80k. Về nhà mở ra thì ko có xôi. Ok ko xôi cũng đc. Nhưng ăn vào thì hoá ra kem mãng cầu gai. 80k hộp kem bé tí. Làm ăn bát nháo đến thế là cùng. Lúc đó cũng chỉ có 1 mình mình mua mang về nên ko thể đưa nhầm cho khách khác
Nay đi ăn vặt thì thấy quán này khá ổn về giá và đa dạng về mấy món xiên chiên.Dĩa mình ăn với gấu thêm dĩa kem bơ chỉ có 83k thôi kem có thêm thạch dừa bên trong ăn sực sực rất ngon ( ý kiến cá nhân ) nói chung là đáng thử.Nên đi tầm chiều trước 7h vì 7h khách vào rất đông.
Điểm trừ là cô đứng chiên hơi khó chịu với khách
Điểm cộng là đồ chiên có trong tích tắc chưa đến 5p dù quán đông ?
Quán tên Bu Bu 205 đường số 17 phường tân quy quận 7 đối diện trường Lê Thánh Tôn
Kem ngon, giá sv, phục vụ dễ thương
Mình với nhỏ bạn ghé quán lúc khá đông nhưng phục vụ rất chu đáo và khá nhanh. Hai đứa gọi kem với đồ chiên. Kem xôi dừa thơm, mịn, không quá ngọt. Rất hợp khẩu vị mình. Đồ chiên cũng ngon và rẻ. Gần nhà nên còn ghé ủng hộ dài dài.
Kem viên quán tự làm nên k bán kí mang về. Đôi khi ăn thấy hơi ngọt nhưng đâ phần lại rât thơm và ngon. Nếu bạn gọi đc nhiều đồ chiên thì sẽ đc cho thêm đồ chua ăn kèm ( ngon cực kì )
Thông cảm vì quán quá đông nên phục vụ có thể hơi bị trì trệ. Nhưng quán mát mẻ và thoáng. Ngồi ăn vỉa hè cùng bạn bè sẽ rất vui
Tình cờ rủ nhau vô đường số 17 ăn thì gặp quán này thấy đông khách quá vô ăn thử. Mình ăn kem xôi dừa còn mấy đứa bạn ăn trái cây xô. Kem xôi dừa ngon qtqđ, mà hơi ít hí hí.. Còn trái cây xô thì thấy hơi bị ngọt qá nhưng khá nhìu...
Kem cũng bình thường như những quán khác. Có nhiều vị. 8k/1 viên. Kem xôi dừa 20k/phần.
Nước dừa hơi lạ (không biết có bị hư không ')
Chị chủ quán hơi khó chịu.
Quán này khá nổi tiếng và đông ở khu quận 7. Đường quanh co hơi khó tìm. Quán nằm trên lề đường nhưng mà rất rộng rãi thoáng mát.
Mình gọi 1 kem xôi dừa sẽ được kèm theo một ly nước dừa nhỏ. Kem ngon không quá ngọt giá lại rẻ hơn các quán khác. Ngoài ra củng có kem bánh plan béo béo thơm thơm có rắc chocolate chip phía trên. Đồ chiên thì khá rẻ chỉ từ 8-15k siêu nhiều. Nhân viên khá thân thiện :* tóm lại rất thích và sẽ quay lại
Ở đây đặc biệt thích kem nhãn vị nhẹ không ngọt là mình kết rồi, kem trà xanh hơi đắng, kem vải thì quá chua, còn lại thì bình thương 8k/1v.
kem xôi dừa 18k, kem bơ dừa ngon lắm nha, mà thấy ít ng gọi kem bơ.
món chiên ở đây ăn cũng đc, có thêm dưa ngâm, rẻ 8k/xiên
vị trí dễ tìm, mát mẻ, nhân viên k vui vẻ k nhiệt tình, nhưng chú giữ xe bao gần gủi dễ thương
mình ăn riết chai mặt luôn, nhiều khi thèm kem nhãn từ Nhà Bè lôi con bạn chạy 16km để ăn 2 viên kem, thiệt là siêu rảnh.
từ sau tết quán k còn ngồi ở mí đường nữa mà thuê mt đối diện thì bắt đầu có vấn đề, ý là mình k biết nên hỏi ngồi ở đây ( phần sân quán kem) ăn kem với hủ tiếu xào đc k?? mn nói đc, mình gọi hủ tiếu thì hết ng này ng kia lại hỏi có ăn kem k?? có ăn kem k??? ý như ăn kem mới đc ngồi. từ đó, hiểu chuyện ăn hủ tiếu xào bàn này r nhảy qua bàn kia ăn kem. Thiệt tình!!!
Kem ở đây cực kì ngon, mình thích nhất là kem xôi dừa nên lần nào tới đây cũg ăn món đó. Còn kem bơ và kem plan thì mình thấy ăn cũg ko có j ấn tượng lắm. Xiên que ở đây cũg rất là nhìu, thực đơn phong phú. Bing Su ở đây ăn cũg bth. Có điều mỗi buổi tối khi đông khách thì phục vụ lâu cầu phải chỉnh sửa lại. Do gần nhà mình nên tuần nào cũg ra đây ăn. Quán cũg rất rộng có hai bên đườg, chỗ ngồi thoáng mát sạch sẽ còn có free wifi ? Giá cả thì cũng rất là ok ????
Nghe danh kem ở đây nức tiếng mà mới được đi dù mình cũng ở q7.
Có nhiều loại kem, ăn vặt mà giá cả rất là hợp lý. Ngon nhất là kem xôi dừa, rất hợp vs khẩu vị của mình lại còn đc cho uống nước dừa( mình thấy nước dưa hơi chua), mấy loại khác cũng ngon )))) từ từ mới thử hết đc. Mấy món ăn vặt đồ chiên thì mình thấy cũng bình thường, có điều là lúc đưa ra bò viên, cá viên thì nóng muốn bỏng lưỡi còn dưa leo thì y như mới lấy từ tủ lạnh xuống, tê cả răng.
Chỗ ở đây khá rộng, thoáng mát.
Nghe nhỏ bạn quảng cáo rất dữ mà chưa có dịp ghé, hôm nay có dịm qua q7 rảnh rỗi nên ghé quán,vô thấy là đúng tên quán lun : khách bu quá trời :D
Vào kêu 1 phần kem xôi dừa, lúc trc là 18k hôm nay lên giá 20k,2k k có bao nhiêu miễn chất lượng là đc,1 phần kem bơ, đc cho thêm một ly nước dừa nhỏ xíu
Kem dừa ngon,thích nhất ăn cái miếng dừa khô màu nâu,quán này cho quá trời lun,có bắp,thạch dừa,xôi cực mềm và dẻo
Kem bơ cũng ngon có điều bơ phải lạnh thêm tý nữa sẽ ngon hơn
Kêu thêm kem viên 8k: kem nhãn ngon,thơm,ngọt vừa phải,kem trà xanh đúng chất trà xanh lun,đắng đắng mà béo béo ??,kem dâu thì bình thường
Mình cùng bạn gái và em gái có order một sốt món chiên và nhúng lẩu
Vì 2 món mực viên và cá viên là hai món nhìn giống nhau nên câu chuyện là
Vì nhầm mực viên là cá viên, nên mình xin hỏi là phần cá viên ở đâu xin phép ra món đó
Bạn nhân viên giải thích là đó là mực viên nên okie mình sai vì nhìn nhầm
Nhưng trong phần chiên trước đó không hề có cá viên, nên mình xin phép nhận lại phần cá viên đó.
Rồi bạn nhân viên + cô bán ra nói là cô chiên chắc chắn ko có thiếu sót
Okie. Xem như phần cá viên 10k mình okie. Nhầm lẫn 2 bên
Nhưng mong muốn cửa hàng xem xét lại dịch vụ. Đừng đứng bu đông rồi nói xấu khách vậy. Mình cũng làm fnb nên mình thông cảm về thiếu hàng, sai hàng hoá Nhưng rõ ràng 10k cá viên mang lại sự dịch vụ tốt thì hoàn toàn xứng đáng
Gần nhà nên mình đã ghé quán ăn thử ,ở đây nổi tiếng kem sôi dừa, nhìn chung giá cũng phải chăng, sôi dẻo vè mềm vừa phải rất ngon, nhưng theo mình thấy thì kem quá ngọt. Đây là chút góp ý của mình, mọi ngưoi nên thử đi ạ ?
Sẽ không quay lại!
Kem ăn từ lúc 18k lên 20k lên 22k lên 24k nhưng chất lượng vẫn vậy không cải thiện, nước dừa từ bây giờ đã đựng trong ly uống 1 lần và được khoảng 15ml nước dừa bên trong, trái cây xô toàn đá ít trái cây không đáng tiền, đồ chiên mắc mỏ, nhân viên phục vụ chậm chạp và thái độ siêu ghét! Vì ở q7 nên qua đó ăn thôi chứ kiểu quán ăn nên làm ra mà chất lượng không được đi kèm thì sớm dẹp. À quên khách đưa 2 tờ 500 đồng sẽ trả lại vì k xài 500 đồng. Chưa từng đi ăn cái quán nào mà ức chế đến nổi review như này. Mọi người nên né ra nhé.
Chỗ này gần nhà nên ghé qua ăn thử. Lúc mình qua quán khá vắng mỗi 2 đứa mình à, chắc do mới mở cửa ?
- Đồ chiên: bình thường, k có j nổi bật
- Kem: mình ăn kem nhãn, vị thơm lắm, nồng mùi nhãn luôn
Giá chấp nhận đc vs hssv
Sẽ quay lại để thử các vị kem khác xem sao ??
Tìm thấy trên foody lâu rồi nay mới có dịp ghé. Mò mãi mới ra quán. Quán rộng được mở 2 bên, ngay ngã tư nên cũng đông. Gửi xe miễn phí :). Vào quán đang xem menu thì có một chị đi lại đứng đợi mình kêu, vì đi lần đầu nên mình phải xem hết menu mới có thể quyết định ăn gì, chị phục vụ hỏi : order dùm em luôn đi chị", mình mới cười và nói: chị đợi em chút e xem menu đã ! Rồi cãi bả trợn mắt lên nhìn mình với thái độ mình k thể hiểu nổi. Rất khó chịu trong lòng là tại sao lại cau có như vậy ! Đâu phải ai cũng biết tới quán đâu. Được cái kem ngon, vừa ăn. Đồ chiên cũng khá ok kèm theo dưa chua. Hi vọng thái độ nhân viên sẽ đc cải thiện !
Tối tối hóng mát ra đây xơi kem với trái xô rất lý tưởng. Bạn mình lúc nào ra cũng gọi kem bơ dừa, mình thì 1 xô trái cây với đồ chiên ăn bao no.
Giá cả hợp lý, luôn ủng hộ quán nha
Lần thứ 2 mìn đến bạn cũng với 3 ngưòi bạn. Kêu 5 viên kem ăn khá ngon nhưng phục vụ ở đây quá bất lịch sự, quá tệ. Nói chuyện chanh chua như chữi thẳng vào mặt khách ý . Dù kem đc nhưng phục vụ như vậy thì sẽ k bao giờ quay lại
So với giá 8k viên thì kem chất + ngon hơn nhiều so với các quán ở Đinh Tiên Hoàng, đồ ăn vặt cũng rẻ, có dưa ngâm, trà đá free. Kem xôi rượu là ngon nhất (y)
Mình thích đi ăn tráng miệng với bạn bằng món kem. Lên mạng xem xét và lựa chỗ thì chọn chỗ này vì gần nhà mình và tiện đường . Một phần kem dừa nhỏ đi kèm nước dừa ngọt rất ngon và vừa miệng , giá cả cũng hợp lý, vừa túi tiền sinh viên, mình nghĩ các bạn có dịp nên ghé ăn ở đây nhé :)
Nghe nói quán cũng nổi tiếng nên đến dùng thử. Không gian quán ngoài trời thoáng mát, kem xôi dừa ngon, thơm, vừa miệng không quá ngọt. Giá cả hợp lý 20k/phần. Ngoài ra còn có nhiều món ăn vặt giá rẻ, thơm, ngon. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán
Vị trí quán hơi khó tìm. Lần đầu tiên đi mình phải chạy vòng vòng 1 hồi mới thấy quán. Quán có nhiều ghế vỉa hè nên thoáng mát, rộng rãi.
Kem xôi dừa rất ngon, kem dừa béo và thơm, không ngọt gắt, có nhiều topping như bắp, dừa khô,.., xôi rất dẻo. Kem socola cũng khá ngon, có hạt socola lẫn trong kem. Mình rất thích ăn hột vịt lộn xào me ở đây, nhưng mà món này có lúc có lúc không :(.
Ở đây cũng có nhiều xiên que, giá cả hợp lý, khoảng 8k/xiên.
Kem ở đây rẻ, chất lượng ổn.
Chỗ dễ tìm mà, nằm ngay góc đuòng 17 luôn. Có quán ngay 2 bên đường, ngồi ở ngoài nên được cái thoáng.
Kem xôi dừa ngon, có kèm 1 ly nước dừa nhỏ xíu xiu.
Kem bơ thì phần bơ khá ít, nhưng ăn ngon, thêm bơ nhìu xí mà thêm mấy ngàn cũng được ^^
Mấy kem khác ăn cũng như mấy quán khác thoi (trừ kem vải ăn dở).
Ở đây cũng có đồ chiên nữa. Buồn buồn miệng ra đây kêu vài món nhâm nhi, rẻ rề hà ))))
Thưởng thức kem ngon,thanh mát trong ngày nóng thì quá tuyệt.Không cần nói nhiều mình đã thử qua tất cả loại kem ở đây, kem ngon và có vị đặc biệt so với những chỗ khác.Giá cả ok ,nhân viên thân thiện.