Lúc trước lần đầu ăn kem xôi cũng là ở trong ĐHCT, lúc đó kem xôi còn ở bên ngang sân bóng, mình nhớ là vậy, mà sau này dời qua khu gần chỗ khoa Kinh Tế. Từ cổng A chạy thẳng vào gặp bồn binh thì quẹo phải nhìn thẳng lên là thấy.
Kem xôi cũng có menu khác hơn so với lúc trước, nhớ hồi đó mình ăn có 7 8k 1 ly hà, bây giờ giá cũng lên mà chất lượng thì mình đánh giá không bằng hồi đó. Mình chọn kem xôi dừa, ly kem nhỏ xíu thôi, chắc được 3 viên hà, xôi thì cứng ngắt không còn dẻo nữa, kem thì dạng kem hơi mềm mà bị lỏng. Mà ăn xong ngán lắm luôn. Còn chỗ ngồi thì đúng là thoáng mát, không gian rộng rãi hơn. Ngoài kem xôi thì đủ thứ món, trà sữa, trái cây dĩa, cà phê, bla bla, mà không biết mấy món kia như thế nào chứ kem không ngon nữa rồi ^^
* ai mà học ở Đại học Cần Thơ chắc là quá quen với quán này rồi nhỉ.
- về không gian: quán rộng rãi, thoáng mát. Nhiều bàn ghế nữa nè. Kế bên có bán luôn cả đồ ăn nên không sợ đói đâu nha.
- về thức uống: từ khi đổi chủ đến giờ thấy đồ uống tệ hẳn ra. Hông có món nào vừa miệng hết, chỉ được món trà sữa là tạm ổn.
- về phục vụ: phần này là chê nhiệt tình luôn. Những lúc khách đông phục vụ chậm không nói, đằng này có mấy đứa ngồi trong quán mà đợi hơn 15 phút chưa có nước. Mệt ghê
Từ lúc ra trường đến giờ mới có dịp quay trở lại trường để ghé quán quen. Khá bất ngờ khi biết quán này được dời vào ký túc xá khu A luôn rồi. Muốn vô mình phải gửi xe. Vô lúc 5g chiều thì hết kem xôi rồi nên đành ngậm ngùi uống cà phê kem còn nhỏ em thì ăn kem sầu riêng. Thức uống khá hợp khẩu vị mình, menu cũng đa dạng, giá cả sinh viên lắm. Không gian bây giờ ngoài không có máy lạnh thì thấy không thua quán trà sữa nào. Sinh viên đến uống cũng khá đông.
Bữa quán có chương trình "ăn 3 tính tiền 2" nên đã rủ đám bạn vào đây. Quán nằm trong ký túc xá khu A trường đại học Cần Thơ, bạn phải gửi xe ở bãi xe đầu cổng A và đi bộ khoảng 100m mới đến được tới quán. Không gian quán nhìn chung cũng khá rộng, thoáng mát. Như hình là ly đá xoay sô cô la của quán, uống cũng tạm ổn nhưng có điều hơi ngọt, lớp kem béo béo. Ngoài ra còn một số món khác trong chương trình như kem bơ, kem bánh flan. Đặc biệt là quán sẽ trả tiền gửi xe cho mình nếu mình gửi xe ở bãi xe trước ký túc xá.
Nay nghe nói quán có chương trình mua 3 tính tiền 2 nên đã vào quán để trải nghiệm vài món mới. Quán nằm trong kiến túc xá khu A trường Đại học Cần Thơ nên các bạn phải gửi xe thì mới vào được, đi bộ từ cổng vào một chút nhìn bên tay phải là thấy quán ngay à. Không gian quán khá rộng, sạch sẽ và thoáng mát lắm. Như hình là 2 phần kem bánh flan của quán, có 2 viên kem và một cái bánh flan. Kem có vị vani và socola, kem hơi ngọt nhưng được bù lại bằng nước cà phê đắng nên giảm đi độ ngọt của kem, phần bánh flan cũng khá ngon :3
Tối đi học về ăn trong căn tin xong, ghé qua chỗ này ngồi học bài đồ luôn. Quán nằm trong khuôm viên của kí túc xá khu A nhe. Quán rộng lắm. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Rất thích điểm này. Chế độ chăm sóc khách hàng của quán cực tốt luôn nhe. Như hình là ly kem socola của quán. Kem đắng đắng có vị béo và ngọt nhẹ, nên ăn không bị ngấy. Có kèm theo thạch socola nữa :3 rất ok luôn ấy :3 giá thì rẻ bèo 1x thôi, vì đối tượng chủ yếu là sinh viên rồi :3 menu đa dạng, rất đáng để thử.
Mình ra trường cũng khá lâu rồi nhưng vẫn rất nhớ cái thời đi học, chiều nào học ra cũng đi ăn kem xôi rồi mới chịu về nhà. Hôm qua, tụi mình lại rủ nhau về lại trường, quán kem xôi cũ không còn nhưng phát một quán mới ở ký túc xá khu A, bạn vô đây ăn phải gửi xe nhưng yên tâm bạn sẽ được giảm giá vào ly kem nhé. Trong hình là ly kem xôi dâu, xôi mềm xốp rất ngon, kem có vẻ hơi ngọt xíu. Ở đây đa số là các bạn sinh viên nên giá rất bình dân, chỉ từ 8-10k một ly thôi.
Học CT lâu r h mới có dịp đi ăn kem xôi huyền thoại, quán mình đi kế khoa Kinh Tế của trường nha. Nghe đồn kem xôi cũ bị dời về ktx mất r.
Mình gọi kem xôi trà xanh, bạn mình ly nước ép dưa hấu như hình tổng 23k giá khá ok nha.
Kem xôi ăn khá được, nhiều, ăn no lắm nhưng có điều kem k đc xịn, kêu kem vị trà xanh ăn vào k giống miếng nào, ngọt gắt ấy. Ly dưa hấu ổn, k gian thoáng mát, mấy chị phục vụ khá dth ????
Ngẫu hứng học xong trời mưa nên tấp vào thử luôn vì nghe giới thiệu nhiều nhưng chưa có dịp ghé.
Quán nằm trong khuôn viên ktx A nên phải gửi xe phía ngoài cổng ktx rồi đi bộ vào. Quán rộng rãi, mát mẻ, giá cực sinh viên, menu nhiều món, mình với bạn mình có gọi flan kem, với kem bơ, thấy pr hai món này nhiều, nhìn hình cũng hấp dẫn nốt.
Bánh flan kem bày trí hấp dẫn, bánh flan dẻo nhưng vị hơi nhạt, được cái kem ngọt bù qua sớt lại, hai viên kem trong hình hương vani với socola, mình nghĩ nên tăng độ béo với ngọt của flan xíu sẽ ngon hơn. Kem bơ thơm, siêu nhiều, uống no nê, giá chưa tới 20k cho một món uống
Ăn xong nhân viên lịch sự hỏi mình đi mấy xe để gửi lại tiền giữ xe ngoài bãi. Tầm chiều 4h là quán đông nhưng không ồn ào, cứ học xong buồn miệng thì có thể chạy qua đây.
Thực sự thì đi Kem Xôi không biết bao nhiêu lần từ ngoài Chính Trị cho đến KTX A thì chất lượng vs giá cả của quán luôn làm hài lòng mình ☺️
Các món của Kem Xôi luôn hút mắt mình và giá cả thì đậm chất sv giao động từ 7-18k
Tuy là phải gửi xe và đi bộ 1 khoảng nhưng mà ngắn hà và quán bao luôn tiền gửi xe ????
Hiện quân đang khuyến mãi menu mới ăn 3 tính tiền 2: Sữa chua dâu, sữa chua chanh dây và bánh flan. Giá gốc thì 15k/món
Nói chung là sẽ còn ủng hộ quán dài dài ????????