15K/ kem xôi hoặc chè thái.
Nằm bên dưới đường Kim Mã trong khu tập thể từ lâu rồi, mình ăn ở đây từ hồi mới lên Hà Nội, chất lượng thì vẫn thế chỉ có giá là tăng thôi, thích nhất là dừa khô ở đây, kem thì mềm thơm, xôi thì tùy hôm có hôm dẻo hôm hơi nát chút. Chất lượng thì vẫn ưng chỉ là giá 15K thì bát hơi bé, không gian chỉ là bàn ghế nhựa ngồi ngoài lô gia nhưng mỗi lần thèm kem xôi vẫn chỉ thích ăn ở đây.
Ăn từ mùa đông cho tới mùa hè, mùa nào cũng thấy hợp
Mình thích nhất kem xôi ở đây. Xôi dẻo, không nát, thơm mùi lá. Kem mềm mịn, đối với mình thì hơi ngọt nhưng như thế này là đã rất thanh so với các hàng khác r. Điểm nhấn chính là hạnh nhân bào mỏng ở đây. Nghe nói là tự làm. Ăn cùng kem và xôi rất hợp rơ luôn nhé, bùi bùi giòn giòn, làm tăng hương vị của món ăn rất nhiều luôn
Với giá cả phù hợp, chắc chắn mình sẽ quay lại
Quán này mở lâu lắm rồi, Là địa chỉ quen của nhiều thanh niên muốn ăn kem xôi. Hương vị cũng được, theo mình thấy thì không quá xuất sắc. Nhưng lý do mình ghét ăn ở đây nhất, chính là vấn đề vệ sinh.
Ăn ở đây Một lần thì nhìn thấy con gián chạy qua. Một lần mua về thì chè Thái bị chua. Vời những cái phốt như thế này thì chắc không bao giờ quay lại. Chưa nói thái độ chủ quán cũng không thân thiện, nhiệt tình.
#thanhstreetfood #reviewfoody
Kem xôi nổi đình đám vài tháng trước.
Quán ở vị trí không dễ mà vũng không khó tìm lắm. Hôm mình đi bắt bus 22a ngay dưới điểm dừng xe bus luôn.
Kem xôi ở đây khá là chất lượng. Chén nhỏ nhỏ xinh xinh thôi chứ không to, 1 người ăn ngon lành 2 chén là chuyện thường. Kêm xôi gồm một lớp xôi màu lá dứa, tiếp đến là viên kem trắng trẻo và trên cùng là lớp dừa nạo giòn tan. Xôi hạt dẻo và khá thơm , kem không bị ngọt gắt, sắn một miếng vừa dẻo vừa vắt đơn giản mà rất ngon.
Ây gu, mình nếu không phải fan thì chắc cũng phải là khách ruột của quán rồi.
#vịtrí: Quán này mở chắc cũng phải ngót nghét hơi 20 năm rồi. Mình nhớ hồi đầu quán ở chỗ đường Phan Đình Phùng cơ, còn chuyển về Kim Mã chắc cũng phải tầm hơn chục năm gì đấy. Minh thì mình thích ở PĐP hơn, ở đây xa quá, nhiều lúc thèm thèm ngại đi kinh khủng...
#Kemxôi: mình thì mình khuyên chân thành là bạn nào muốn ăn thử cả 2 món như mình thì các bạn nên ăn chè trước, ăn kem xôi sau. Vì kem xôi ngọt hơn so với chè kinh khủng, nên khi ăn kem xong chuyển sang chè, mình cảm giác như bị mất vị giác vậy.
Điểm cộng cho món kem xôi và cũng là điểm đặc biệt của quán khác hoàn toàn với các chỗ bán kem xôi khác đó chính là "Dừa khô". Ở đây là dừa khô tự làm, rất lạ (như kiểu cùi dừa được sấy lên ý), chứ k phải là dừa khô trong các túi bán sẵn đâu. Xôi được hấp lá dứa, rất thơm, ngậy và bùi. Kem thì hơi ngọt xíu. Về tổng thể thì Kem xôi ở đây đứng vị trí no1 trong lòng mình hahaa
#ChèThái: về cơ bản thì gọi là tạm ổn, gọi là chè thái nhưng thực chất k có cái xanh xanh mà người ta hay gọi là chè thái đâu. Dạo gần đây mình ăn thì hình như là bị ninh quá tay ý, trân châu + thạch (giống vỏ sò ý) hơi bị nát.
Tóm lại, với các bạn mới thì must try
Còn với những bạn đã ăn rồi thì có thể k phải ngon số 1 những vẫn quay lại vì quán nó lạ lạ không giống bất cứ quán nào khác nhỉ :)
Vẫn giá cũ 15k/ món nhưng chất lượng giờ mình thấy hơi giảm sút ( mình đã đóng họ ở đây từ đợt học C2 Giảng Võ - phải được gần 8 năm rồi ) giờ chè loãng toẹt không đặc sánh như ngày xưa + xôi do xới sẵn ra bát nên hạt nó se cứng lại :( mong quán sẽ xử lý mấy vấn đề trên.
P/s: còn vấn đề là mấy bạn nhân viên hơi chảnh choẹ nữa, bàn bày bừa các bạn ý vẫn đứng bấm đt k dọn giúp khách nên bọn mình phải tự đi dọn để ngồi
Hôm trước tụi mình có đặt 4 cốc kem xôi. Hic kem ngon, quyện với xôi thơm mùi lá nếp. Mỗi tội ít quá. 1 người phải 2 cốc mới đã.
Highly recommend nhaaa ????