Cây kem tuổi thơ ngày nào....
Vi bổn bán kem nổi tiếng xưa giờ với mức giá rất rẻ
Món kem tắc chỉ 3k nhưng ăn cảm thấy như mình đang uống 1 nước tắc má làm vậy, ngọt ngọt rõ vị tắc hậu vị chua chua lâu hơi đắng kiểu ngậm vỏ tắc vậy (kem đá cắn hơi ê răng)
Món kem dừa 4k ăn béo đã lắm đậm vị nước cốt dừa béo thơm, ngon hơn nhiều chỗ, kem mềm ngậm tan ra
Cô bán hiền và thân thiện lắm nói vị nào là lấy ra nhanh
Mình hay ăn trước tiệm luôn
Ở đây bán kem ký ngon lắm trùm sỉ nhiều chỗ bán kem đó
Tiệm nhìn khá bình dân kiểu bán kem ký cho khách mang đi á, chứ cũng k có chỗ ngồi, có vẻ tiệm cũng bán lâu rồi.
Công ty mình cũng hay đặt kem ở đây và mọi người ai cũng thích. Còn mình v nhỏ bạn hay ghé mua cây kem tắc ăn. Hiếm có chỗ nào bán kem vị tắc lắm. 1 cây kem chỉ 5 hay 7k thôi, rất rẻ. Vị kem tắc chua chua ngọt ngọt vị rất ngon, giải khát tuyệt vời luôn.
Ngoài ra còn bán kem kí. Đây là địa điểm lý tưởng để trở về tuổi thơ?
Tiệm kem này lâu đời lắm luôn á, quán chỉ bán mua về chứ không có ăn tại chổ. Tiệm này bán quá trời kem tuổi thơ luôn : kem đậu xanh, kem đậu đen, kem khoai môn.... do chính tiệm làm, máy móc xài từ xưa làm kem rất lâu đời theo truyền thống cũ. 1 cây kem giá 2,5k. Ngoài ra quán còn bán cả kêm ký nữa, giá 70k-80k/ 1kg, 1 cục hình vuông bự bự là 0,5kg, kèm theo gói đậu phộng nữa. Bao ngon luôn.. ^^
Kem cây tuổi thơ của tui nè :)) có 4,000/cây à. Ở đây bán kem kí kem cây lâu đời lắm rồi, người ta đến đây mua kem siêu đông luôn vì kem ngon, không sử dụng hóa chất & giá kem lại cực kì bình dân.
Kem đậu đỏ có đậu thiệt luôn ăn béo đã ghiền luôn
Kem ở đây hình như có lâu rồi.Mình ăn cũng phải được 8 năm hay 10 năm rồi.
Nhìn que kem này lại nhớ kí ức tuổi thơ kk.Một cây 3-4k gì đấy nhưng tại mình khách quen nên họ chỉ lấy giá rất rẻ 2.5k/cây thôi :))
Ngon nhất là kem đậu xanh.Làm bằng đậu xanh thật,ngọt ngọt béo béo ăn rất rất ngon.Kem sầu riêng khoai môn dâu vv thì cũng ngon nhưng ko bằng đậu xanh.
Thay vì ăn kem vinamilk merino thì mua 2 cây kem này,đảm bảo nhiều hơn và rẻ hơn các loại kem vinamilk.Chất lượng thì hơn hẳn luôn.
Hôm nào tiện đường mình cũng ghé đây làm 1 cây đậu xanh và 1 cây kem tắc hết,khổ nỗi ăn năm này qua tháng nọ nên không ăn cũng bị ghiền <3
Các bạn nên ghé ăn thử dù chỉ 1 lần,đảm bảo không thất vọng đâu
Bạn nào muốn ăn kem ống bán cố định mà chất lượng thì tới đây nha. Đủ loại hết, có kem ống, kem ký, kem hộp v...v... giá cũng rất mềm, thấy người ta mua quá chừng luôn. Mình thường gọi kem tắc với khoai môn, mỗi cây hình như 3,5k thì phải. Hủ kem dừa ăn cũng ngon lắm, béo :>
--- Bấm vào để xem HD nha ☺️ ---
Đi ngang tiệm cả chục năm nhưng chưa mua bao giờ, tình cờ hôm trước đọc trên foody thấy khen hnay ghé mua ăn thử lần đầu, cô bán hàng nhiệt tình dễ thương, nghe các bạn khen kem đậu xanh ngon nên ăn thử nhưng hết kem que nên mua 0.5kg đậu xanh và que khoai môn. Công nhận kem khoai môn rất ngon. Cá nhân mình thấy kem khoai môn ngon hơn đậu xanh, đậu xanh ăn thấy bột ngán quá, lần tới sẽ thử nhãn hoặc dừa!
Mình là mối ruột ở đây do kem kí ngon,k chất tạo màu,k chất bảo quản mà giá lại phải chăng nữa. Ngoài ra còn có các loại kem cây tuổi thơ khác cũng khá ngon nữa. Tuy nhiên không gian thì hơi xập xệ 1 chút nhưng k sao vì kem ngon mình sẽ ủng hộ tiếp :))
*Món ăn::kem tuổi thơ ngon rẻ, nhiều mùi vị để lựa chọn. Vì mình chỉ mới ăn kem cây/ kem ốngchứ chưa thử kem kí nên review kem cây thôi nhé. Nhìn chung thì kem cây ở đây giá rất rất hợp lí, chất lượng cũng ok nhưng phải chi xốp/ dẻo hơn nữa thì càng tuyệt. Lưu ý là các kem cây của Vi Bổn nên để ra ngoài 1 tí mới ăn thì sẽ thấy kem xốp, mềm, ngon hơn.
-Vị tắc 3k: thấy được giới thiệu trên "Hôm nay ăn gì" nên cũng bon chen ăn thử thì thấy vị khá bình thường, như viên sủi thay vì có mùi cam thì đổi bằng mùi tắc, thêm syro ngọt ngọt, nhưng nếu mới đi trời nắng về thì làm 1 cây bổ sung vitamin, tăng đề kháng mà cũng thấy sảng khoái lắm. Mình cứ tưởng nó chua chua, ngọt ngọt mà mặn mặn như mứt tắc ý, nhưng không được vậy, vị ngọt rất nổi bật, hậu chua nhè nhẹ, nhưng mùi tắc thì không lẫn vào đâu được.
-Vị đậu xanh 4k: khá bình thường, kem hơi cứng, không xốp.
-Vị đậu đỏ 4k: bình thường, có lẫn hạt đậu đỏ. Các dòng kem đậu nên thường cứng hơn các loại khác, thời gian để ra ngoài trước khi ăn cũng dài hơn, khoảng gần 5ph.
-Vị dừa 4k: mùi nước cốt dừa thơm thơm, beo béo nhưng không đậm đà lắm (kiểu đậm hơn nước dảo dừa nhưng thua xa nước cốt), vị ngọt vừa phải.
-VỊ KHOAI MÔN: xuất sắc, ngọt vừa phải, hơi béo béo, có lẫn những miếng khoai môn dẻo dẻo nên làm kem xốp, dẻo hơn các loại khác. Thử ngay và luôn nào.
*Giá: quá rẻ, quá xứng đáng.
*Vị trí: dễ tìm, lề đường khá rộng để đậu xe ghé mua.
*Không gian: không có chỗ ăn đâu, mua mang về thôi. Nhà kiểu cũ, làm kem kiểu truyền thống, nhưng nhìn khá sạch sẽ.
*Phục vụ: chỉ có 1 người nên phải chờ đến lượt, nhưng cô/ chú lấy kem cũng rất nhanh. Nhưng bạn nên biết trước mình muốn ăn gì rồi tới đó đọc vanh vách rồi mua chứ cũng chả nhìn thấy kem hay được ăn thử đâu. Cô/ chú cũng khá hiền.
Nghe nổi danh gần xa, nhà lại gần đó mà chưa bao giờ ra thử. Cứ mãi miết đi tìm kiểu chỗ nào có bán kem trái dừa là vô thử để ăn cho bằng được vậy đó. Hôm qua quyết định đi làm về chạy một mạch ra quánh liền 5 cây kem dừa mang về. Y như rằng ăn miếng đầu là nghiện luôn. Từ nay hủy diệt món kem trái dừa.. tự dặn lòng chỉ chung thủy với một tình yêu kem vi bổn... Moaz
Lần thứ 2 đi mua do thèm kem quá. Mua 0.5kg kem khoai môn. 0.5kg socola. 40k/0.5kg. Hình như tắng giá hơn lần trước mình mua. Nhưng vẫn tiết kiệm hơn mua siêu thị mà lại chất lượng.
Chỉ mua mang đi thôi. Mua về xa nên đc gói nhiều lớp giấy báo. Đc tặng 2 gói đậu phộng ăn kèm
Kem chất lượng. Bột chứ ko đá. Y như kem vinamilk trong siêu thị có khi còn chất lượng hơn vì mình ăn vị khoai môn có sựt sựt như khoai vậy. Socola (cacao) thì hậu có tý đắng. Ko phải mùi nhạt như các loại để mùi hoá học.
Sẽ quay lại ?