Kem bán theo cốc và đĩa với nhiều size đa dạng, kem đĩa còn có thể mix 2 vị. Kem khoai môn và vải khá ngon; xoài và matcha hơi nhạt và không rõ vị. Topping không được đa dạng, chỉ có cốm, thạch và siro. Giá tầm 25-59k, nên đến ăn vào thứ tư để được giảm giá 5k mỗi loại :3
Có món kem dưa gang ăn khá lạ hơn, vị ngọt mà man man thanh thanh, có phủ lạc bên trên nữa nên ăn kèm cũng đỡ ngấy hơn. Nói chung ăn cũng tàm tạm giá thành phải chăng nữa nên cũng khá được,trong khu ăn uống nên bàn ghế ngồi khá thoải mái mát mẻ nữa :3
Mình đã ăn thử vị trà xanh và dưa gang, kem tuyết được rắc dừa khô với mấy hạt bỏng lên, mình ăn thấy không có gì đặc sắc lắm. Vị kem khá okay nhưng không có gì cuốn hút cả. Quán là một quầy trong khu ăn uống trên tầng 4 pảkson, đi vào mùi đồ ăn khá lộn nhộn nên ngồi đó không thấy thoải mái lắm. Được cái giá cũng bình thường và hai anh bán hàng nhiệt tình thân thiện