Quán đã chuyển sang địa chỉ mới là 26 Tô Vĩnh Diện.
Sảnh dưới thì khá rộng, view ổn, có 1 lầu.
Trà sữa dở, vị lạ. Topping đa dạng, trân châu có mấy cục chưa chín nên cứng ngắt, trân châu trắng ổn, mấy loại thạch còn lại bình thường, không đặc sắc.
Trà sữa matcha thì bột matcha lợn cợn, uống gắt cổ.
Quán đang có chương trình khuyến mãi 25k/ly topping lấy thoải mái.
Có 1 điểm trừ là trên lầu khá nhỏ mà nhà vệ sinh nằm ngay trung tâm, cửa cũng hướng ra bàn khách nên là mỗi lần ai vô ra mở cửa thì cái mùi....
Ấn tượng đầu tiên của mình là quán có mặt tiền hơi khuất, nhìn mãi mới ra. Chỗ giữ xe khá rộng và dài. Quán kiểu sâu vào trong mà bề ngang hẹp nên nhìn nó dài í mà. Do lần đầu tiên mình đến đây nên mình khá là ngại hỏi thêm món. Mình chỉ ăn kem thôi. Chọn đầy ụ ly luôn. Giá kem cũng vừa với những quán kem tự chọn như thế này. Quán có mấy lầu mình k rõ cơ mà nhân viên bảo mình lên lầu 2, mình lên thì thấy lầu 1 đang bảo trì. Lầu 2 mình vào thì không gian được chia làm 2 khu, 1 khu ghế dựa và 1 khu có gối ngồi mềm. Khu gối thì toàn mấy couple nằm ôm hôn nhau cơ. Thấy mấy bạn tự nhiên mình phát ngại í. Khu ghế thì có khá nhiều bạn đem lap theo học. Có nhân viên rót nước cho uống. Máy lạnh tốt. Không gian tối, nếu học trên lap thì đỡ chứ học trên vở chắc hại mắt lắm. Không gian tối thế thì hợp cho mấy bạn couple. Wifi khá mạnh. Mình thấy bác bảo vệ còn thân thiện hơn nhân viên
Đi với bạn đã lâu lắm rồi nhưng mà cá nhân mình thấy kem chả có j đặc sắc, nếu đến chỉ vì kem thì nhất định không quay lại.
Tuy nhiên mình rất thích không gian của quán, không gian đẹp, lãng mạn, phù hợp với mấy cặp đôi.
Ngay trên đường Võ Văn Ngân nên quán cũng dễ tìm.
Chỗ ngồi tốt, nhất là mấy cái gối lười. Thức ăn ổn, thức uống pha vừa uống. Nơi này khá phù hợp nếu muốn thư giản, nghỉ ngơi, học tập cũng được nếu đi ban ngày. Cơ mà mình không ghé qua nữa đâu, vì mình không thích chó, cảm giác cái gối mình nằm nó cũng từng nằm qua... Lúc mình tới quán thấy có bạn còn cho uống ly nước của chính bạn ấy. Mình cũng bị nó liếm qua :((( Xin lỗi, mình chịu không được, mình bị ám ảnh từ nhỏ nên khá bài xích, dù mình khá thích phong cách của quán.
Mọi thứ đều ổn, quán đẹp, kem ăn ngon, đặc biệt quán mới có mấy vị kem mới lf krm yaourt, hạnh nhân và chuối ăn lạ miệng mà ngon. Lên lầu 2 nằm ghế lười ăn kem xem phim từ sáng đến chiều cũng dc. Nói chung là chổ nghĩ ngơi lý tưởng cho những ngàu rảnh rỗi.
Đi uống thử lần đầu cho biết. 8 người đèo nhau đi lần địa chỉ quán, thấy cái bảng hiệu mất 1 chữ, ????thành "T_NK" Dòm vô thấy quán bật cái đèn màu xanh lá, dòm hơi "ghê" ???? vô trong sáng sủa hơn (góp ý là nên đổi màu đi, hoặc để đèn trắng cũng dễ nhìn rồi). Được cái có bảo vệ trông xe mà xe cũng được để ở trong nhà nữa. Tầng dưới để oder, thanh toán với lựa kem mà hẹp lắm, tại chỗ để xe xích tuốt vô trong nên không còn bao nhiêu. Nhân viên nhiệt tình hướng dẫn lên lầu, phòng lạnh đàng hoàng nhá :V Bàn ghế đẹp lắm, view màu dễ cưng nữa. Chỉ có giá hơi đắt :(( Kêu lẩu trà sữa uống thử thì thấy trà sữa hơi lạ, trừ thạch yaua chua sẵn thì cái loại thạch trái cây chua quá >< hạt trân châu cứng nữa ???? thích nhật thạch pudding, thơm mà ngon nữa ???????? lẩu kem có trái cây ăn cũng được lắm :* với bánh nữa :V