Ngày 06/11 mình có vào mua mà thái độ như k muốn bán chắc vì đang bận ngồi nói ch với chị nv khác. Mặt như đâm lê. Mình tự hỏi đi làm mà buồn vậy sao k ở nhà
Cụ thể:
- Thời gian: khoảng 8h45' tối ( 05/11/2018 )
- Chi tiết:
+ Mình tới đây mua kem, chỉ vì gọi kem "Ốc quế sữa dừa" - mình ko biết là ko bán ốc quế sữa dừa;
+ Chị nhân viên ở đây nói chuyện (giao tiếp) với khách như sau:
- Ăn gì? ...? Ăn kem gì?
- Cho EM một ốc quế sữa dừa ( mình )
- Không bán...
- À ko có ốc quế sữa dừa ạ?
- ( thở dài ) Không có ( Chị nhân viên)
- Thế thôi cho em ốc quế cacao.
- Chị nhân viên mặt nặng mày nhẹ đưa kem cầm tiền
Mình chưa chắc quản lý đã dám có thái độ như thế với khách. Hay chị ấy coi bản thân là mẹ thiên hạ?
Từ bé đến lớn thích nhất vẫn là kem Tràng Tiền ốc quế, mát lạnh mà ngọt lịm luôn ???????? Đặc biệt là mùa đông, ăn que kem trong tiết trời se se lạnh cảm giác ngon hơn mùa hè ý ????????