Được bạn bè suggest cho chỗ trà sữa nên cũng ok đi thử xem sao, và mình lúc đi thì chỉ biết địa chỉ tụi bạn cho rồi đến thôi, đến rồi mới biết chỗ này mình từng đi rồi hehe, mà hồi còn nhỏ cơ, giờ quán mở đẹp hơn và được khoản có lắp máy lạnh nè, gửi xe kế bên miễn phí nha. Bước vào bên trong thấy không gian thoáng mát thoải mái lắm, có ghế bệt và ghế sofa ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, quán nhiều màu sắc thấy dễ thương ghê á. Nhân viên nhiệt tình dễ thương. Mình gọi:
- Combo Fish: gồm cá bò viên chiên này nọ và có thêm bắp rang bơ ăn béo béo ngon nè.
- Cơm cuộn Hàn Quốc: cơm cuộn mềm ngon nha.
- Trà sữa khoai môn + milkfoam: uống cũng ok đó, trà sữa béo béo với milkfoam mặn mặn.
- Trà sữa trân châu: món này tuy không có gì xuất sắc nhưng lại uống ổn và ngon nhất.
- Kem trái dừa: kem ngon béo, viên nào viên nấy chất lượng ghê.
- Sinh tố kem thu vàng (xoài): món này chua chua dễ ăn lắm í.
Mình rất ít khi ghé qua khu tân bình do xa nhà với không rành đường mà bữa bạn hẹn nên mới ghé qua. Đi cũng không khí lâm. Từ Trường - Chinh rẽ phải vào Đồng - Đen là đến. Quan nằm bên tay phải luôn.
Có chỗ gửi xe rộng. Bảo vệ nhiệt tình dắt xe cho mình nữa. Nhân viên phục vụ nhanh.
Ngoài kem còn có bán đồ chiên thức ăn vặt, trà sữa nữa. Không gian rộng rãi có ngồi bệt.
Mình thích nhất là món kem dừa + nước dừa tươi nguyên ly lớn luôn. Kem dẻo béo, ngon. Trà sữa hơi ngọt. Bắp rang bơ ổn. Đồ chiên ngon.
Mình thấy trên quán có chương trình giảm giá 50% trên foody, thấy gần công ty nên đặt uống thử. Mình đặt trà xanh kem phô mai milk foam, hồng trà thêm pudding trứng, trà sữa chân trâu size lớn và trà đào. Quán không có ly thiết kế riêng, lúc nhân viên giao cho mình trà sữa vương ra trong 1 bọc dù thấy ly cũng ko bị rách hay lủng gì hết. Cơ mà mình ngạc nhiên vì trà sữa nhạt quá mức cho phép luôn ạ. Nhạt tới nỗi mình không biết bạn có quên cho đường hay gì không (khi chọn món không cho chọn mức đường). Ly trà xanh kem phô mai milk foam lớp foam siêu ít so với những chỗ khác luôn. Hồng trà của mình thì được vị ngọt chút chút nên uống còn đỡ, nhưng vị rất thường và cũng ko rõ vị trà :))) bù lại ly trà đào lại khá ok.
Mình thấy review của các bạn phía dưới cũng không đến nỗi nào, nên mình cứ thắc mắc mãi cái vị trà nhạt đó :))) mình giả như không phải do các bạn sơ sót quên bỏ đường mà thực sự quán bạn pha như vậy thì rất tiếc phải nói là dù giảm giá chắc mình cũng không thể nào dùng thử lại trà sữa của quán được. Nhấn mạnh là nó siêu nhạt ạ :))))
Có một cái nữa, các bạn cũng quên không cho muỗng dù mình có gọi trà đào và trà trân châu. Hihi
Trà sữa và đồ ăn nhẹ ở đây ngon tuyệt ... ủng hộ từ 2017 tới giờ vẫn không thay đổi chỗ hẹn hò .. nhân viên nhiệt tình , đáng yêu .. sẽ tiếp tục ủng ho ????
- Mình dùng bữa chắc tầm 9:30, nhưng dùng bữa với cảm giác bực mình.
- Oder: Hỏi chỉ trả lời yes no, ko tư vấn
- Goi combo chips: mang ra k mang nỉa, tới lúc xin cho chỉ MỘT cái. Trong khi bàn mình đi 3 ng.
- Kiểu nv lơ lơ, gọi 3-4 lần mới quay lại, chị gái đứng im nghe gọi cũng chả phản ứng gì. :))
LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI ... ????????????????
Bữa giờ về quê ăn Tết, thèm trà sữa muốn chết mà uống ở quê không ngon bằng quán ruột
Hôm nay định rủ cả phòng chiều ghé Eskimo khai trương trà sữa, thấy có giảm giá trên FOODY đến 40% nè.
So với phí ship của Foody hơi cao (hơn grab) nhưng bù lại giá giảm như vậy thì rất OK
Hình như bên quán còn tặng bao lì xì gì đó (foody không được tặng, chỉ cho khách uống tại quán thôi), có bạn mua có 1 ly trà sữa mà được tặng 1 dĩa Tôm viên chiên luôn... được đó.
Yêu quán này thiệt luôn roài
Cuối tuần được chồng dẫn đi uống trà sữa, hơi mệt bụng vì hầu như ngày nào cũng tộng 1 ly ở văn phòng rồi. Hổng biết đến uống gì ngoài trà sữa nữa không
Bất ngờ, trà sữa ở đây khá ngon, béo và đậm đặc. Mình kêu thêm 3 que phô mai, cũng khá ổn
May mà số mình lấy phải chồng thèm ngọt, chứ kiểu này lên ký vèo vèo...
Khách đến Eskimo chủ yếu là ăn kem nhỉ, lần sau mình sẽ đến thử món kem
Nhưng thấy preview các bạn hầu như là uồng trà sữa foody deli, tuy nhiên cá nhân mình thấy trà sữa khá ổn. Có thể do mình uống tại quán, nên khong tan đá, có nhạt 1 chút, nhưn g theo mình là vừa..
Yaourt Việt Quất và thủy tinhh Việt Quất khá thơm và ngon . Hì , sẽ đến an kem lần 2
Không gian đẹp,cách phục vụ của mấy a c cũng dễ thương nữa. Kem vị rất ngon nhưng hôm nay đi ăn thì nhiều mùi hết nên cũng hơi tiếc, trà đào cũng hết luôn. Nhưng bù lại combo fish ăn ngon, cá viên ở đây không có vị chua chua như những chỗ khác, tương hơi ít một chút. Vừa ăn kem mà lựa chỗ ngồi ngay cái máy lạnh thì lạnh quéo càng, mà ngon lắm nha hihi. Sẽ quay lại quán vào lần sau :*
Thiệt tình, mua 2 lần đầu thì ổn, trà sữa cũng được, mua thêm 1 lần nữa 5 ly thập cẩm lớn, thì không có 1 ly nào để trân châu hết, đã vậy còn ko có muỗng nữa chứ.