10h tối còn lọ mọ đi uống trà sữa. Lúc đầu hai đứa bảo nhau đi ăn chè, cơ mà tiện đường về nhà thấy quán trag sữa nên lại ghé vào uống. Trà sữa ở đây chỉ 10-12k thôi ( gợi lại cảm giác hồi còn ở dưới quê toàn trà sữa kiểu này xong tự dưng lên đây Dingtea các thứ 30,40k ) Về cơ bản thì trà sữa chỉ có 12k nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Trong này có trân châu trắng nhưng mình không thích lắm vì n dai quá, có thạch nhiều màu. Menu ở đây rất rất nhiều, đa dạng các loại luôn. Không gian không phảu là rộng nhưng cũng ổn, chứa đc tầm 20 người
Quán ăn cũng nhiều món mỗi tội có chè nữa thì tuyệt. Kimpap cũng ổn nhưng kiểu toàn làm từ sáng xong hâm lại nên ăn hơi cứng. Quán không quá ngon nhưng với giá cả như vậy là ok