Biết quán được 1 thời gian rồi mà mãi bây giờ mới gọi ăn vì cứ ngại kem ship nó chảy. Thì quán ở hồ tây về khu mình cũng bao nhiêu đường đất, bảo đựng túi gì giữ nhiệt nhưng không thấy.
Nhân tiện nên thử cũng gần hết các vị luôn, thích nhất mùi rum nó đậm rượu lại có nho khô đúng đỉnh luôn. Tiếp đến là cookie rồi bơ đều được, vị sầu tươi vẫn bị khó chịu kiểu mùi vinamilk chả hiểu sao mình rất sợ dù ăn sống thì chả vấn đề gì; vị chanh phô mai siêu chua không phải gu mình.
Quán có bán tiramisu cũng ngon nữa mà đắt quá xót ví ghê lun huhu
Mới mò mẫm ra một địa chỉ shop online siêu nhiều món ngon đây này. Các chị mình trước hay mua kem chỗ bạn này khen ngon nên follow, giờ thấy bán chân gà hấp dẫn quá nên gọi thử.
Chân gà giòn rụm rút xương cẩn thận, sốt Thái xanh ăn cay cay tê tê nhưng cuốn lắm, càng ăn càng mê ý.
Hộp chân 120K, oki la nhỉ.