lẩu kem fastfood 50k béo ngọt vừa miệng đủ 3 người ăn. đường bờ kè Mậu Thân còn nhiều quán khác nữa cơ mà quán này kem hợp khẩu vị mình nhất. ăn kem là ghé đây !
Hởm mới ghé ăn bây giờ lại ghé ăn nữa. Hôm nay trời lạnh nên ghé ăn kem dừa bangkok cho lạnh thêm :))))). Đây là lần đầu tiên mình ăn kem dừa bangkok, kem khá ngon, mịn nhưng hơi béo gây ngán. Trong phần kem còn có xôi, bắp, mít ăn khá lạ miệng, ngon. Nhân tiện cảm ơn anh chủ vì mình bỏ quên đồ, anh giữ dùm và trả lại :3. Không biết bình luận nhiều có tính spam không :))
Lang than foody thấy quán có lẫu fast food ngộ ngộ nên mình mới xách mông đi ăn thử.
Cảm nhận: lẫu fast food khá ngon, có món chiên, kem và trái cây vs đá bào. Trong đó phần đồ chiên và kem mình rất thích còn trái cây vs đá bào nhạt, khá ít trái cây. Với 50k cho phần ăn như vậy cũng ổn.
Không gian quán khá sạch sẽ, thoáng mát. Thực đơn có khá nhiều món, lần sau ghé mình sẽ thử kem dừa bangkok :3
Không gian thoáng mát, sạch sẽ, trên trần quán còn có treo hạc giấy nữa. Nhìn rất dễ thương. Chị chủ quán rất thân thiện. Menu quán khá đa dạng. Giá cả cũng phải chăng. Kem ăn khá ngon. Hôm bữa ăn thử bánh tráng nướng thấy cũng ngon lắm. Còn món kem dừa Thái Lan nhìn hấp dẫn quá. Lần sau nhất định sẽ thử.
Rất hài lòng.
Kem tươi, vị vừa miệng, lẩu 70 K
Trái cây lạnh, ngon..Có điều ko thích Thanh long cho lắm! Mít, rau câu, dưa hấu..ok.
Đồ chiên tạm được, sẽ quay lại
Quán kem Hạc Giấy thích nhất là vị kem tươi, thanh mát mà không quá béo. Không gian và giá cả rất phù hợp cho các bạn sinh viên gặp gỡ và thưởng thức kem tươi cùng các món ăn vặt yêu thích