Nằm ngay vị trí trung tâm nên rất hút khách
thời điểm cao điểm như cuối tuần khách đông có khi ko còn chỗ luôn
Quán nằm ngay trên đường Lê Thánh Tôn nên xe cộ qua lại tấp nập.
Không gian rất hiện đại, các bạn nhân viên thì vui vẻ, nhiệt tình.
Chất lượng kem thì có thương hiệu nên rất ổn. Có nhiều vị cho bạn lựa chọn. Mình thì vẫn kết vị trà xanh và vani nhất. Vị đắng nhẹ hoà hợp với mùi thơm của vani và ngọt dịu của kem thật tuyệt luôn, đúng là kem của Pháp luôn.
Giá cả hơi cao nhưng chất lương xứng đáng nhé
Không gian bên đây rất đẹp và rộng rãi,có trong nhà lẫn ngoài vườn. Có cái ghế trong nhà đẹp ơi là đẹp nhưng lúc nào cũng có người đặt trước rồi????
Tụi mình gọi 1 Chocolate Bombe (220k) , 1 strawberry short cake (69k), 1 Belgium Waffle(40k),1 Crepe (35k). Cái quả cầu socola được chọn vị kem bên trong nè,mình chọn Vani,trà xanh,Cookie. Quả cầu socola lạnh được tan chảy bằng cách rưới socola nóng lên ,thích nhất đoạn rưới này???? Hãng kem Haagen là hãng của Mỹ nhưng kem lại dc làm ở Pháp có hương vị mà mình thích hơn bất kì hãng nào. Ăn Haagen xong k muốn ăn kem khác luôn????Thích nhất viên kem trà xanh.Kem mịn dẻo,vị nào ra vị ấy. Mấy bánh Waffle,Crepe sốt mật ong cũng thơm lừng,ngon:3 Có cái bánh Strawberry thì bình thường,hơi ngấy chút.
Nhân viên Haagen rất thân thiện,chuyên nghiệp(có phí phục vụ mà:))
Giá thuộc hàng mắc bậc nhất nhưng tiền nào của đó mí bạn ưiiii
Kem của thương hiệu này thì quá nổi tiếng rồi , nên chất lượng cũng đi đôi với thương hiệu . Không gian quán thì rộng rãi , sáng sủa . Nằm ngay trung tâm , đường khá đông . Bánh brownie thì cũng ok không có gì quá đặc sắc , nhưng bánh mình gọi riêng Red velvet rất ngon nha . Không bị ngọt gắt , vị ngọt dịu rất vừa phải . Nói chung là lâu lâu có dư chút đỉnh thì sẽ ghé quán vì đây là quán kem mình rất thích ????
Cũng chẳng có nhiều lời để nói về chất lượng kem vì nó thực sự rất ngon, ngon nhất từ lúc mình biết ăn kem )) tới mẹ mình là người ít ăn đồ ngọt và béo mà còn quất liền một lúc 2/3 hũ kem 450mL của quán này????, vì nó có vị ngọt nhưng ăn không hề thấy ngán. Về phần phục vụ thì không ưng lắm, khách vào là cứ phải nhìn người ta một lúc rồi mới tới hỏi han, chắc ăn mặc không sang chảnh nên bị bơ ))
-Chi nhánh Đông Du dẹp rồi nhe, mình bị hố phải đi lại, quán kem nằm đầu đường LTT, nhớ coi gôgle map rồi đi nha, đường 1 chiều khó vòng lại lắm
-mình chọi trái cầu choco 250k , rưới socola nóng lên và nó sẽ bể ra, trong đó tầm 5 viên mini, điểm cộng là socola rất ngon, do nóng nên làm kem bị chảy, mình cũng k phân biệt rõ các vị kem, chỉ nhớ là kem k ngọt lắm, vị ổn.
-sau khi thử 13 kem mini, mình ấn tượng nhất là sorbet phúc bồn tử 1 viên 80k, rất thơm phúc bồn tử, sorbet nên ko sữa và cũng k ngọt nữa, ăn rất thích luôn. Mình gọi thêm kem rum nho thì cũng ngon, hơi ngọt nha, cá nhân thấy mùi này bên Swensen ngon hơn. Bánh ăn kèm với kem rất ngon luôn ai cũng khen
-Nv phục vụ tốt, lịch sự chuyên nghiệp. Ăn trên 1 triệu mới làm thẻ tv được :)) bill mình hết 750k. Đáng tiền nhưng mắc ghê á
Tối mùng 3 quán đông nhưng vẫn vừa đủ chỗ ngồi, nhân viên phục vụ tốt.
Còn kem ở đây thì ngon khỏi bàn rồi, có điều hơi đắc, lâu lâu có dịp đặc biệt mới dám đi ăn cho sang ????????
Lâu rồi quay lại, tình cảm vẫn như lúc đầu.
-Nhân viên: thân thiện, phục vụ chuyên nghiệp
-Kem: mình gọi Eiffer Tower, trừ bánh brownie thì còn lại ngon đối với mình
-Nước: mình gọi cafe kem, tuy nhiên không thích lắm
Nói chung ổn, từ vị trí, phục vụ, đến món ăn. Cảm ơn Haagen Dazs đã mang đến 1 trải nghiệm tuyệt vời.
Chương trình khuyến mãi mập mờ câu chữ như trò lừa đảo
Nhân dịp ra mắt vị kem mới trên fanpage thông báo chương trình khuyến mãi mới. Khi mua dùng thử sẽ được quay vòng quay điện tử với CƠ HỘI TRÚNG 100%. Thấy tin tưởng thương hiệu lớn uy tín nên cuối tuần rủ em gái đi thử. Ăn xong thanh toán xong đem vòng quay trên laptop ra mới biết thì ra bị gài bẫy. Vòng quay ngoài giải thưởng còn có phần GOOD LUCK to tướng. Thiết kế kiểu đó mà bảo cơ hội trúng 100% thì không gọi LỪA ĐẢO thì biết gọi gì cho sang đây. Nhân viên phục vụ lúc đầu cũng định phân tích câu chữ với mình nhưng cuối cùng đành bó tay với cái 100% trên cái post lừa tình kia. Mạn phép nói luôn xác suất trúng quà chắc chắn được cài dưới mức 50% vì em mình quay 2 lần đều trúng gió cả.
Thương hiệu cũng lớn mà chơi chiêu rẻ tiền hòng lừa khách hàng dễ tính. Thôi coi như 168k mua bài học nhớ đời. Ai thích kem ở đây thì cứ ăn tiếp, riêng chị em mình ăn cú lừa này đã no lắm rồi, không thể ăn thêm nữa.
Đi ăn kẻ đây mùng 5 dù rất đông Full chỗ ngồi nhưng đợi cũng k lâu lắm hihi . Chất lượng thì vẫn k thay đổi tuyệt vời . Dù rất đông như thấy chỉ co 2-3 phục vụ outside nên mình rất thông cảm và cũng rất hài lòng về sự nhanh nhẹn của nhân viên . There is the best place to relax and enjoy :3