Quán nằm ở mặt tiền nên dễ kiếm...nhưng bạn phải chọn đúng quán chứ không lại nhầm vì có 1 quán sát bên nữa,tâm lý đi du lịch nên diã flan 30k cũng bình thường nhưng nếu bình thường ở đó thì hơi mắc...ăn buổi tối nên quán cũng tối...ít đèn..muỗi nữa
Nghe giới thiệu nên tới ăn thử và check in ngay và luôn!
Plan ngon tuyệt,giá hơi đắt,bàn mình có kêu thêm chè đậu xanh và sữa chua.....trang trí đẹp nhưng không có ăn!
Mong cô dịp ghé lại quán
Thêm 1 quán đặc trưng của phan thiết. Quán nhìn cổ xưa lắm. Có chú phục vụ hiền lành, nhẹ nhàng. Bánh plan ngon lắm mà to nữa. Còn yauot đào cũng thơm và ngon lắm. Nói chung mình k chê gì quán này đc hết. Từ không gian cổ kính nhưng nghe nói là đc tu sửa lại cho giống với khi xưa thôi, k phải là nguyên bản xưa nữa đâu. Nhưng mình vẫn thích. Ở đây có 3 món thôi: bánh plan, yaout và chè đậu xanh. Quán này được mấy người trung niên thích lắm. Nên hôm mình tới có nhiều khách lớn tuổi.
Mình với gia đình đi du lịch lúc về được chú tài xế giới thiệu bánh flan ở đây ngon lắm nên ghé thử. Vừa bước xuống thì mình thấy có 2 quán Mộng Cầm lận, thấy hơi hoang mang thì chú tài xế mới bảo là quán có bàn ghế gỗ, không gian sân vườn là quán gốc. Bác mình ở Mũi Né cũng bảo đây là quán gốc. Còn quán hiện đại kế bên là fake. Vừa bước vào thì có bác trai chạy bàn à. Bánh flan thì ngon lắm béo thơm nữa. Bánh flan ở đây ko có làm trong hũ nhỏ đâu nha mà làm 1 cái bánh to như bánh gato ấy r cắt ra miếng. 1 miếng bánh flan là 30k ấy còn đậu xanh đánh thì 24k 1 ly. Giá hơi cao cơ mà nên thử. Mình thấy bánh flan ngon lắm.
⛔️ Điểm trừ: muỗi nhiều lắm :( vs ko có nước trà. Với lúc nhà mình vào gọi 12 dĩa bánh flan mà ko có đủ :( chỉ còn có 9 dĩa à ăn nữa phải đợi 2 tiếng nữa mới có bánh.
Quán flan Mộng Cầm đã rất lâu đời. Trước đây năm nào mà mình đến Phan Thiết đều ghé quán. Bẵng đi 1 thời gian khoảng 3, 4 năm, nay mình mới trở lại quán.
Quán nay không gian đã bị thu hẹp, khách cũng vắng hẳn, chú yếu là khách vãng lai, du lịch. Lúc đầu mình thấy hơi ngạc nhiên, nhưng đến khi bàn mình tính tiền xong, thì mình mới biết lý do vì sao.
Giá cả chát lắm. 1 đĩa flan 30k, 1 hủ yaourt 35k, 1 ly chè đậu xanh đánh 24k.
Theo mình nhớ thì miếng flan ngày trước to hơn và có độ dày khoảng 2 lóng tay. Giờ thì vừa mỏng, vừa nhỏ. Chất lượng thì ngon nhưng không có gì đặc biệt, đắt giá đến mức phải bán với giá thành như thế cả.
Người trong nhà chạy bàn, phục vụ bình thường, nếu không muốn nói là hơi khó chịu, không vui vẻ mỗi khi khách hỏi thăm thêm về quán.
Tính tiền xong và ra về, mình vẫn không thể hiểu tại sao lại bán với giá đó. :(
Mình được nhỏ bạn sống ở Phan Thiết chỉ cho quán này, nó bắt mình phải kêu đúng 2 món để thử là bánh flan và yaourt :))
- Bánh flan: Không phải làm từng hủ tròn mà là nguyên cái bánh bự rồi cắt ra á, bánh ngon và thơm cực, mà bạn mình lại bảo bình thường, chứ mình thấy nó ngon hơn nhiều chỗ trong Sài Gòn luôn đó
- Yaourt: yaourt không phải kiểu độn đá, mà cũng khá chất lượng, có rưới siro dứa bên trên thì phải. Mình thì thấy ăn cũng được chứ chưa thật sự ấn tượng lắm
Tổng 65k cho 2 món, chắc bánh flan lên 35k và yaourt là 30k rồi í. Giá cao thật nhưng ăn một lần cho biết :) Mình nghĩ mọi người nên thử nhen
Và lúc đến quán mình thật sự bị bỡ ngỡ vì có 2 quán Mộng Cầm kế bên nhau, thì tụi mình đã vô quán có sân vườn, bàn ghế gỗ, bảng hiệu gỗ và hơi tối. Về sau hỏi lại nhỏ bạn thì nó nói quán chính gốc là quán bàn ghế gỗ đó nhen, quán kế bên là do họ hàng mở ra thôi, nhưng mình nghĩ vẫn nên vào quán gốc. Lúc đầu có bác trai đứng đợi tụi mình (ở quán gốc) trong lúc mình đứng bần thần không biết nên vô quán nào, để bác đứng đợi thấy có lỗi ghê
Có 1 bạn foodee tên Hoang Pham bên dưới giống như người của quán kế bên vậy, vô review 2 lần hết 2 lần chê và lại đăng hình của quán kế bên ?
Giờ ko biết bên nào mới là chính gốc nữa, nên vào đại. Quán Mộng Cầm - bà giáo Việt, bàn ghế gỗ, phía trước có cái kiosque nhỏ bằng gỗ như trong hình, nhìn khá cổ và lên hình đẹp.
Kem flan 30k/ đĩa như này, ngon, béo, ngọt vừa.
Chỉ có một bác lớn tuổi phục vụ, nghe người PT ghé ăn toàn gọi là "thầy". Có một mình bác chạy bàn nên hơi lâu, nên thông cảm nhé!
Ko biết bên nào chính gốc, nhưng đọc review thấy có nhiều người (chỉ có tên, ko có ảnh đại diện, và phong cách viết khá giống nhau) phê phán quán này là quán fake, nói là ông già dụ dỗ...Cuối cùng là kêu qua quán kế bên để ăn (??!!) Haizzz... bấy nhiêu đó cũng đủ để mọi người tự suy xét rồi hen!
Ra phan thiết mn kêu nên ghé plan mộng cầm ăn thử vì rất ngon, Đên nơi thì có 2 quán sát nhau mình vào cái quán cũ hơn nghe nói quán đó mới đúng. Vào thì quán k có ai hết gọi mãi có một ông ra hỏi ăn gì mình gọi 1 plan với một sữa chua thật sự là bình thường giá thì mới mắc một tẹo, nhung quán khá là yên tĩnh mát mẻ vì không gian quán ngoài trời, quán ở ngoài đường lớn nên cũng dễ tìm, nếu đến phan thiết tới thử cho biết cũng ok
5 kem flan x 30 và 1 chè đậu xanh 24k, vẫn vẹn nguyên chất lượng và không khí hoài cổ.
Hỏi thăm chú chủ quán nói Mộng Cầm là mẹ vợ. Giờ kế bên có quán Mộng Cầm xưa cũng là họ hàng mở, nhưng vẫn thích quán gốc bố menu 3 món: kem flan, yaua và đậu xanh đánh hơn. Đặc biệt của quán là kem flan rất ngon, bép ngậy và đậm đà tồn tại từ rất lâu. Quán chỉ có mỗi chú lớn tuổi chạy tới chạy lui nên làm hơi lâu, nhưng nhờ vậy mà thấy như có thời gian lắng đọng lại, không gian quán cũng khá tách biệt với con đường Trần Hưng Đạo sầm uất bên ngoài
Khi ra cửa về nhớ đọc câu "Cả năm chỉ có 1 lần xuân - Nhưng với lòng em xuân mỗi tuần" trên cửa ^^ chỗ đậu xe vô tư
dt: 0623819879
Mình thấy bánh bt thôi. Mình làm ở nhà cũng tầm đó ngon. Mà giá mắc cho một quán như v. 32,000 cho mot miếng nhỏ. Ko nói về giá nhưng do thái độ phục vụ ko vui vẻ j nên k có hứng mấy. Sorry ko muốn quay lại.
Nghe người nhà giới thiệu tiệm bánh flan nổi tiếng này, đi chơi về tầm hơn 9h tối ghé thử xem sao
- Bánh flan và kem ăn ngon, không đến nổi quá ngon
- Nghe đồn là lâu đời nên mang giá trị truyền thống cao. Trong quán thấy trang trí kiểu cổ kính, mở nhạc xưa nghe du dương lắm.
- Cảm thấy giá cao, ai ghé Phan Thiết nên ghé thử cho biết nhé.
Nghe bạn mình nói đi Phan Thiết nhất định phải ghé đây ăn thử nên mình cũng đi, bản thân cũng thích ăn bánh Flan lắm. Tới nơi thì khá bối rối vì có 2 quán cùng tên nằm sát bên nhau, đang phân vân không biết vào đâu thì chú bên này ra mời vào, bảo quán nào cũng như nhau, kiểu như 2 quán của 2 chị em bán hay gì á, nên kệ vào quán nào cũng được. Phải công nhận là flan ở đây ngon cực, vừa đủ ngọt vừa đủ béo, cơ mà mình ngồi đó bị muỗi chích mấy lần :)))) Ăn xong về ghiền luôn, tương tư flan ở đây :)))
Mỗi lần về quê mình hay ghé Mộng Cầm ăn flan lắm. 2 chỗ kế bên nhau y chang nhau nha mọi người. Tuy nhiên mình cảm thấy quán có bàn ghế kiểu vintage á, flan có nhỉnh hơn một tí. Flan ở đây giá hơi cao nhưng chất lượng. Cô phục vụ cũng dễ thương, cười với mình hoài. Có trà đá free nữa nhe. Mình ăn ở quán có cái tủ trưng bày phía trước do thấy quán kế bên mỗi lần ăn phục vụ chậm lắm luôn, được mấy lần hiếm hoi là nhanh thôi. Do có 1 người à, nên lúc tính tiền cũng chậm nốt. Nhưng vì ngon nên mình bỏ qua:))) 2 bên k khác nhau mấy nên mình qua kế bên ăn
Bánh ngon quá ngon.. về sài gòn rồi mà vẫn còn thèm. Lúc mới đến thấy 2 quán ko biết nên vô quán này nhưng thấy có chú nhìn hiền hiền nên ghé vô. Quán có 1 mình chú phục vụ thôi nhưng làm cũng nhanh lắm. Giá cả thì cũng đc, ko rẻ cũng ko mắc. Trước quán trang trí cái tủ gỗ nhìn dễ thương.
Vì xem các bạn review bối rối qá nên quyết định ăn cả 2 quán luôn và nhận xét là : quán bên tay trái trước mặt hai cột điện ăn ngon hơn vị flan béo cực, mịn ngọt vừa phải giá chỉ 25k bánh cũng to hơn bên tiệm ghế gỗ của thầy giáo, theo mình tìm hiểu 2 bên đều là gốc vì đều là con của cô Mộng cầm nhưng mỗi nơi theo vị riêng, nhìn vào bên ghế gỗ đông khách lắm nhưng bánh hơi ngọt, ko béo mịn bằng giá 30k mà vì đông qá ko có trà đá, yaua cũng ko bán vì đông :))
Mình thíc ăn bên 394B hơn không gian sáng sủa chị Diễm chủ quán cũng dễ thương nữa, ăn 2 ngày liên tiếp 6 dĩa và mua hẳn 4 khay về ăn tiếp ???
Quán nằm mặt đường rất dễ kiếm. Quán này được mở ra khá lâu. Cả 2 người đều là thầy giáo cô giáo ở trường Phan Bội Châu. 2 người đều đã nghỉ hưu. Cô ở trong làm món. Thầy ở ngoài chạy phục vụ. Thầy cười rất hiền và tội. Chỉ 1 mình thầy chạy nên phục vụ hơi lâu. Ai không biết sẽ trách nhưng đó là phong cách của thầy. Nhưng bánh flan và sữa chua của thầy không chê vào đâu được. Rất ngon... rất đặc biệt.. mới mở 1 quán bên cạnh quán đó cũng là của con gái Mộng Cầm nhưng không phải quán nổi tiếng. Mở sát bên lại có view đẹp hơn thoáng hơn nên nhiều người lầm tưởng đi qua đó. Nhưng ai dân Phan Thiết đều ăn quán cũ tối lụp xụp hơn nhưng chất lượng hơn. 1 cái bánh flan 30k. 1 ly sữa chua 35k.
Mình và gia đình ghé quán nhân dịp đến Phan thiết nghỉ lễ. Quán nằm mặt tiền, dễ kiếm. Tuy nhiên các bạn chú ý quán này phía bên phải, không gian xưa cũ, bàn ghế gỗ, chứ không phải quán kế bên, mới và bàn ghế cao. Quán này là Mộng cầm, quán kia là Mộng cầm xưa nhé! Quán MC xưa mới ra sau, mình sém bị bà chủ quán bên đó dụ vào, kêu 2 quán là 1 chủ, nhưng thật ra không phải nhé, các bạn nhớ chú ý! Quán MC chỉ có 1 bác lớn tuổi phục vụ thôi, nên các bạn thông cảm chút nhé! Mình gọi bánh flan. Bánh được cắt từ 1/4 cái bánh lớn, ăn ngon béo. Quán còn có chè đậu xanh và yaua nhưng mình không gọi. 1 dĩa là 30k, cũng tương đối ổn. Quán vào ban đêm khá tối và nóng nhé. Nếu có dịp đến PT chơi các bạn nên đến thử.
P/s: quán này là nhà của bà Mộng Cầm lúc bà còn sống luôn nhé!
Nghe bảo quán này nổi tiếng lâu đời ở phan thiết nên cũng ghé ăn cho biết. Flan ở đây miếng to, béo ngậy, thơm caramel ngon ngất ngây. Nguyên đám ai cũng khen ngon. Sữa chua dẻo cũng ngon, thơm nhưng ko đặc sắc flan. Quán đông phục vụ khuya.
Có dịp cùng gia đình ra Mũi Né đổi gió nên lên foody tìm kiếm những món đặc sản ở Phan Thiết để thử. Kem flan là một trong số đó.
Không gian quán rộng rãi và thoáng mát.
Kem flan ở đây rất đặc biệt vừa thơm vừa béo mà không ngán và không quá ngọt.
Còn sữa chua dẻo cũng ngon nhưng cũng không nổi bật lắm.
Giá cả thì không hề rẻ. Một phần kem flan 30k.
Phục vụ lâu nhưng được cái vui vẻ.
Có dịp ra đây sẽ ghé lại ủng hộ vì bánh ngon.
Và cũng như bất kì du khách nào mỗi khi đến vs Phan Thiết, mình được cô chủ Homestay giới thiệu chỗ này, Mặt tiền quán nhìn khá vintage( à ở đây có 2 quán, bên phải mới real nha :v ).
-Về không gian thoáng đảng và pha chút vintage xưa, chỗ ngồi cũng ko quá gần nhau tuy nhiên cũng hơi ồn nếu bạn đi tối như mình mà thôi bánh ngon bỏ qua
- Về vị:, Bánh ở đây làm mịn nhất các nơi mình ghé qua, Còn về yogurt đào thì khá dẻo phù hợp cho các bạn đổi vị nên mình khuyên các bạn nên chọn bán flan nếu lần đầu tới
- phục vụ: Quán có mỗi thầy là người phục vụ thôi, còn muốn biết sao quán có mỗi 1 người phục vụ mà vẫn ko bị khách complaint thì các cmt trước cũng có nói r thôi mãi iu :v
- Chốt: Must Try <3
Hôm vừa rồi đi du lịch có dịp ghé qua đây để dùng thử bánh flan vì được nghe mọi người giơi sthieuej ngon nên cũng vào quán này đại đi với đứa bạn nên gọi 2 phần bánh giá cả 25k/1 phần. Nhưng ăn rất đáng, chất lượng bánh flan phải nói là cực kỳ ngon và vừa miệng luôn nhe miếng bánh có độ beo béo và ngọt ngọt nhè nhẹ thấy ưng ý lắm kìa, mà tính ở chổ thành phố thuộc dạng du lịch mà đồ ăn có giá như vậy tính ra cũng không quá cao đâu nhe
Bữa tự nhiên thèm bánh flan, kiếm vòng vòng mới thấy được chỗ này.
Hình như đúng như mình nhớ là có tới 2 chỗ Mộng Cầm lận và mình đã ghé chỗ này.
Không gian: nhìn cũng khá đẹp, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ.
Bánh flan ở đây là ngon cực luôn, bánh flan cực mịn, ăn vị béo béo ngọt ngọt ngon lắm.
Giá cả: mình cũng không biết nữa vì ba trả tiền nhưng hình như 25k/ 1 cái mà mình thấy giá như vậy là khá hợp lí vì bánh flan to và một phần đây là thành phố du lịch.
Lần nữa mò mẫm trên foody rồi kiếm quán này ăn thử, thấy bánh flan là mình quyết không bỏ qua rồi. Và quán không làm mình thất vọng. Bánh béo, dai, thơm ngon, không bị bở do bị pha nước nhiều. Mình chỉ ước là quán cho thêm lên bánh cà phê nữa là chuẩn lun.
Thấy nhiều bạn comment bảo là giá hơi mắc, nhưng mình thấy với cái bánh chà bá vậy thì giá ok rồi.
Quán nằm ngay mặt tiền đường nên khá dễ kiếm, nhưng chắc chắn khi đến các bạn sẽ phân vân vì có đến 2 quán Kem flan Mộng Cầm sát nhau luôn, vậy nên mình up thêm hình dưới mình chụp ở mặt tiền quán để các bạn biết mà tránh nhầm lẫn nha. Tên quán đầy đủ là Kem flan Mộng Cầm - Bà giáo Việt nha, nếu ai đi taxi đến đây thì chắc chắn ngta sẽ chở ra quán này ???
Quán chỉ có 2 vợ chồng bác lớn tuổi rất vui tính và dễ thương bán thôi. Tự tay 2 bác đổ bánh, đánh sữa làm yogurt, xay đậu xanh nên các bạn cứ yên tâm chất lượng ❤️
Menu quán quá dễ nhớ vì chỉ có 3 món thôi là bánh flan, yogurt đá và đậu xanh xay đánh đá giá từ 30-40k, mang về thì thêm 3k tiền hộp nữa ?
Không gian quán cổ xưa đúng ngữ năm 80-90 hồi trước í, buổi tối cuối tuần đông nghẹt thở mà chỉ có 1 mình bác trai chạy việc nên các bạn có chờ lâu xíu cũng đừng khó chịu với bác nha ❤️
Ăn xong tính tiền mà hết cả hồn chai nước sửa chua với bánh flan 62k. Ngon cũng k đến nổi giá đó. Mức sống bình thuận cao quá sài gòn sợ không theo kịp luôn. Bánh flan oke sửa chua thì dỡ
33k/dĩa, không cao, không thấp xứng đáng giá tiền vì rất ngon nhưng thái độ phục vụ cực kì tệ!
Bán như đuổi khách, mua thêm, mua mang về thì nhăn nhó không bán! Khó hiểu!
Chào mọi người hai quán điều là nhà mộng cầm con của mộng cầm có gì mà nhằm lẫn như đúng Nguyễn tường hồ trung viết nó viết như vậy là muốn che dấu không cho biết bên đây cũng là con cháo nhà mộng cầm nó còn xóa địa chỉ tên tuổi và số đt đang trên google maps của bên đây mong quý vị hiểu xin cảm ơn
Quán mộng cầm xưa kem flan mông cầm la nhà của bà mộng cầm hiên nây quán đúng tên cùa bà nhà bà hiên nây la nhà mới con nhà cù chỉ ngụy tạo già cổ để đánh lừa khách hang nhát là giới trẻ nhầm chuôc lợi chứ không phài cổ ban ghế ban hiêu điều mới mua giả cổ để đánh lưa khach du lich và giới trẻ các bạn đừng lầm nhé kem flan quán mộng cầm xưa chỉ có 25 k thoi giá phải chan ngon tuyệt vời cò môt số ban trè có lẻ bị lợi dung bình luân nói ilời xuyên tac không đúng sự that với cac bạn quán đừng nghè lởi ngon ngọt của ông già quàn bàn ghế giả cổ mà lầm nha thầy vậy mả không phải vậy đâu nha cac bạn
Kem flan quán mộng cầm xưa ngon tuyệt giá chỉ 20k đến 25k kem flan mua về cùng 25k một hộp chín là quán mộng cầm xưa con gái thứ tư của bà mộng cầm quán mộng cầm xưa đúng tên của bà mộng cầm tên thât cùa bà là huỳnh thị nghệ bút danh mộng cầm quán còn có hình ảnh của bà nhà bà hiên nây được thừa kế chia đôi ngôi nhả củ của bà vì đả xuống cấp con gái thứ tư của bà xây lại nhà mới nhà củ đả đập hoàn toàn vì vậy không còn gì là nhà cổ các bạn đừng nhầm nhửng gì trên mang nói như Amy Phạmm viết có nhửng điều hoàn toàn sai sự thật các bạn đừng nhầm nhửng gì bạn ấy viết nhé
Trước hết nhà mộng cầm xin chào quý khách đả đến với nhà mông cầm nhửng gì dung nguyên tưởng viết sai sự thật về nhà mông cẩm mọi người nhin lai hình anh của nó xem tuôi đời của no bao nhiêu ma dam viết bái viết sai sự that và có tinh gánh gét như thế chỉ vì nhà tự của bà mộng cầm đả được thừa kế chia đôi bên nào củng là con của bà mộng cầm chỉ vì cha mẹ nó ganh ghét chia nhà tự mà nó viết bài viết như thế một món ản quán mộng cầm xưa đêm đến chó quý khách sự thưởng thức chứ không phải chứ không phải chanh dành như bà giáo việt có nhửng khánh ãn song bên bà giáo việt cung viết nhửng lời thiếu vãn hóa đói với mông cầm xưa mông quý khách hiểu yêu quý mông cầm xưa xin cám ơn
Chào Mọi Người,
Trước tiên, mình chân thành Cảm Ơn tất cả những Ai đã đến với Flan Mộng Cầm - bà giáo Việt.
Quán nhà mình đã mở gần 40 năm, và là Gia đình khai sinh ra hương vị cũng như nét đặc trưng, riêng biệt của món Flan này.
Quán KHÔNG chung chủ với bất kỳ ai TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY. Cho nên, KHÔNG có tách ra hay cũng KHÔNG "LÀ MỘT" như bất kỳ lời nói nào mà mọi người nếu có nghe khi băn khoăn 2 quán nhé ...
Mọi người đến Phan Thiết có thể báo trước hoặc order bánh dùng tại chỗ / mang đi xa qua số điện thoại nhà mình: +84.2523819849 / +84.772630208 (Bame mình).
Hoặc ở Saigon thì order với mình nhé: +84.908548880.
Ngoài ra không có số điện thoại nào khác.
Mình gửi kèm đây hình ảnh mà Khách lưu lại thật đẹp để mọi người dễ nhận diện ra quán không nhầm lẫn khi lần đầu đến nhen.
Tks Mọi Người đã ủng hộ nhiều.
Trung Dung.
Vợ chồng mình đã từng vào ăn ở quán này, lúc đó chưa biết rõ là quán nào là quán gốc, mình vào quán phía bên tay phải, bàn ghế gỗ, sân vườn, còn quán phía bên tay trái thấy mới, kiểu như quán cà phê ý. Hai vợ chồng ăn cơm ở nhà rồi, nhưng vào đó gọi mỗi ng 1 dĩa flan và 1 ly yaourt, ăn xong no nê luôn. Bánh flan thì béo thơm, yaourt thì chua dịu, hơi đắt nhưng rất đáng tiền. Còn bác lớn tuổi chạy bàn là thầy giáo dạy mình môn Hoá lớp 11, cách đây 6,7 năm, chắc giờ thầy về hưu rồi.
Tôi là khá ch du lịch tôi ghe quán mông cầm tôi thậy có hai quán mông cầm tôi tiềm hiểu ra mới biết thi ra la hai chị em mộng cầm xưa là chị còn bên kia la em ông già bên bà giáo việt là rể và tôi hỏi mới biết nhà bả mộng cẩm chia đôi thừa kế tôi ăn bên mộng cầm xưa banh flan ngon lấm béo thơm nửa chỉ 2500 củng binh dân tôi cung có ăn thừ bên mồng cầm bà giáo viêt tính tôi 3500 một dỉa tôi thấy hơi đắc và củng không ngon bằng bên mộng cầm xưa cho lấm tôi có độc bình luận trên đây tôi thấy mấy anh chi như mầm non khoa nguyen viết nhu miudorae viết nhửng lời không có lich sự thíu ý thức như vây hai bên cùng là chi em ruột là con cùa bà mộng cầm không có tiềm hiểu mà viết như thế còn nói chách góc thi tôi thây không có gì là chánh góc hết ăn thì phải biết thử tiêm hiều kê bên như thế nào rỏi mới viết tôi thấy viết bậy vậy như vậy la không đúng đâu nhé các bạn và tôi thấy bên đó cỏ gỉ la cổ xưa như khoa nguyển nói đâu nhà thì hai vách mượn nhà tôn gổ già tạm mà thôi các bạn ạ khoa nguyển viết quá thoi chứ đâu có gì là cổ xưa đâu các bạn
Phục vụ kém ! Hôm nay mình có đến quán , ngồi bên ngoài đợi hơn 30p nhưng không thấy một ai ra hỏi han order , đợi quá lâu , mình vào và gọi 2 dĩa bánh flan . Đợi thêm 10p nữa vào mình quyết định đi về . Chưa ăn không biết chất lượng thế nào nhưng cách phục vụ như thế là quá khinh thường khách .
Mình vào đây mấy năm trước, bây giờ quay lại thì thấy 2 quán nhưng dễ dàng nhận ra quán cũ trong khung cảnh 2 quán hoàn toàn khác nhau. Mình vào quán cũ của bác trai, nhìn chung có vẻ tối, có muỗi và giá cao, mình đến đây vì món ăn ngon và không đến thường xuyên nên vẫn thấy hấp dẫn!
Bánh Flan cũng không có gì đặc biệt nhưng giá quá chát
Mình đã ăn ở đây vài lần mỗi lần cách nhau cả năm trời thì mình có nhận xét là bánh plan ở đây homemade khá ngon và chất lượng, tuy nhiên kích thước ngày càng nhỏ đi và giá ngày càng cao lên đến không tưởng. Cách đây vài hôm mình đã ăn lại ở đây và thật sự choáng ngợp khi thanh toán tiền, 3 người, ăn 3 dĩa bánh flan chút xíu và 3 hũ yaua không có gì đặc biệt hết gần 200k @@
Chỗ ngồi thì tối tăm bên khuôn viên ngôi biệt thự xưa nên muỗi cắn quá trời. Bác phục vụ, cũng là bác chủ nhà, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, không được thân thiện lắm.
Chắc chắn mình sẽ không bao giờ quay trở lại quán này nữa nếu quán không có gì thay đổi tích cực hơn.
Chúng tôi là khách du lịch từ sài gòn ra phan thiết ghé quán mộng cầm bà giáo việt ban chung toi mười người bở ngở khi an sông chù quàn tinh tiền thật kinh khủng quá chém tinh gọp bàn chúng toi gần cà triệu quá mát chù quán rất khó chiệu chung toi không giám hòi bỏ đi về hơm sao tình cờ ghé quan kế bên uốn cafe quán kế bên chung tôi củng thử kem flan cung ngon rất ngon gia rất rè chỉ có hai lâm ngàn gióng y mộng cầm bà giáo việt hỏi ra chung tôi mớ biết là bên cạnh cung là con cùa bà mộng cầm con gai thứ tư cùa bà rât vui vẻ và dang hoàn chung tôi tiếp súc với bà ấy mới biết quán củng là mông cầm sake kem flan củng rất ngon và rè nửa
Quán khong gian thoáng đãng, bác phục vụ rất nhiệt tình, bành flan thơm, nước dùng k f là cà phe mà là cẩmel, cơ mà chè hơi ngọt :3 nc là sẽ quay lại lần sau