Cuối tuần ở đây không đông so lắm, vẫn còn chỗ ngồi nên mình thấy nhiều người mua đồ ăn dưới siêu thị lên đây ngồi ăn và gọi nước uống luôn, chứ dưới đông nghẹt không có chỗ ngồi.
Mình không khoái kem ở đây, mình cũng như người khác kiếm chỗ ngồi không có vào đây ngồi uống nước và chờ cho đỡ mỏi chân hihihi. Mình uống nước ép sơ ri, thấy giá rẻ và uống cũng được lắm và không có quá ngọt, mình thấy khá ổn đó chứ, mấy lần trước đi hoài mà chẳng để ý quán này luôn.
✨Đây là lần đầu tiên mình ăn kem thử kem Fanny. Và mình thấy nó cũng bình thường thôi, chất lượng ko để lại ấn tượng cho mình quay lại ăn tiếp. 1 phần kem bé xíu thôi ăn cũng bình thường à
✨Tiệm kem nằm trong Emart mà, nên không gian nhỏ thôi, cũng ko lớn đâu, ít không gian riêng tư
✨Mấy viên kem Cesario size 24 là tầm 35k 1 viên. Mình ăn Combo shalala :)) gồm 3 viên kem được chọn size 50, lúc đầu nhìn thấy hấp dẫn lắm. Càng ăn thấy càng chán, vì ở bên dưới là sương sáo :(( ăn không ăn nhập gì với kem hết. Một ly be bé vầy là 50k nha. Có món trà sữa vỏ cam bạc hà, mình uống thử thấy cũng khá ổn, nhưng hơi ngọt quá
Lần đầu ăn lẩu kem ~~~
Kem ở fany mình thấy thường thôi, không có gì hơn những hãng khác, không có vị gì đặc biệt hết. Có điều sốt socola ngon, ăn đúng socola loại thượng hạng, đắng mà ngọt hậu nói chung là lẩu kem ngon nhất là socola.
Trái cây ăn được do ăn chung với kem nên lạt nhách hà, bánh hơi ỉu, hơi thất vọng tý.
Nhân viên không thân thiện, lơ khách, mình không biết chọn kem gì cũng không tư vấn mà bỏ đi chỗ khác @@
Mong fany training lại nhân viên.
Kem siêu ngon, kem Rum nho, thơm thoang thoảng vị vani, có xiu xíu nồng của rum, lẫn trong kem là các hạt nho khô thơm ngon, rất hoà quyện không hề gắt rượu. Vừa được giảm 20% vừa được freeship, dịp tốt để thưởng thức.
Mình lấy coupon trên Meete hình như mua 1 tặng 1 tại cũng lâu rồi mình không nhớ rõ, áp dụng cho kem thượng hạng gì đó, 65k/2 cây. Các bạn nhìn hình cũng biết cây kem này bình thường không có coupon có giá 65k/1 cây sao? Hay do mình xài coupon nên bán kiểu này. Mà nếu ăn ngon mình cũng không tức, đằng này ăn dở còn thua kem cây bán ngoài đường ????. Trước giờ chưa ăn kem nào dở vậy ????. Mình nhớ lúc trước khi không có nhiều quán kem như bây giờ mình ăn kem Fanny ở Vincom thấy rất ngon, giờ không biết sao chất lượng giảm vậy.
Nhân viên thì chỉ có anh mập mập trong quầy là vui vẻ, còn mấy người khác thì bt, còn lơ khách, kêu cho nước lọc cũng gật đầu, ăn xong cây kem chờ 1 hồi vẫn không đem ra. Tức quá bỏ về luôn ????
Nói chung ăn xong cây kem cảm xúc là vừa bực thấy như bị lừa đảo mà vừa thấy dở. Haiz chắc chắn không quay lại.
Chủ nhật ghé E mart sống ảo , định vào bopabop nhưng hết chỗ nên vào đây . Nằm ở tầng 2 E mart. Nhận xét thì trà sữa bạc hà khá ngon, giá 35k ly như hình là rẻ hơn so với những chỗ khác, nhưng v là đúng vì ở đây k nghiêng về trà sữa . Kem cũng khá ok, ly như vậy là 50k . Có thêm vài topping ở trong ly kem .
Chỗ ngồi mát mẻ , cũng k đông khách lắm , nhân viên ok , wifi dùng tốt .
Sẽ ghé lại khi nào đến E mart
QUán nằm ở tầng 2 của Emart. Quán tương đối vắng, hầu như chỉ có ngày cuối tuần mới đông.
Tụi mình gọi 1 matcha đá xay 30k, 1 trà đào 25k, 1 soda đào 35k.
matcha đá xay: lớp whipping phía trên khá ít và bị ngọt quá, lớp matcha đá xay ở phía dưới vị hơi nhạt do khá nhiều đá. Tuy nhiên 1 ly khá đầy, so ra với giá 30k thì mình nghĩ là rẻ.
Trà đào 25k uống ngon, đậm vị, được 3, 4 miếng đào cũng khá lớn. Tính ra là rẻ so với mặt bằng chung các quán khác
Soda đào: uống vị khá lạ, cũng có 2, 3 miếng đào lớn và phía dưới còn có 1 ít xác đào vụn. dạng nước có gas chua chua nên khá dễ uống.
Điểm cộng: giá rẻ so với chất lượng cũng như thương hiệu, nước uống cũng tạm ổn, phục vụ chu đáo
Điểm trừ: không gian quán khá nhỏ
Đi emart mới phát hiện hóa ra có quán này nằm trong khuôn viên siêu thị, phía trên lầu. Quán nằm kế bên Bobabop, đối diện Buzza Pizza vs cả Starbuck.
- Không gian quán cũng khá nhỏ, chỉ có duy nhất 1 ổ điện cho khách. Đi ngày trong tuần thì ổn chứ cuối tuần đông lắm không có bàn, chỉ có thể mua take away thôi.
- Menu quán cũng nhiều món nước còn kem thì mình thấy không nhiều vị lắm, chắc do đây là chi nhánh nhỏ nên không nhiều mùi kem như ở những chỗ khác.
Mình gọi Cookie đá xay 25k, lớp whipping cream phía trên có phủ vụn bánh oreo khá hấp dẫn nhưng phần nước phía dưới thì đá nhiều, đá xay chưa mịn, uống còn bị lợn cợn.
- Giá cả: Giá khá rẻ so với thương hiệu Fanny, mà hình như giá nước ở đây rẻ hơn so với Fanny ở Vincom hay những chỗ khác.
- phục vụ: nhân viên thân thiện
Điểm cộng: quán nằm trong siêu thị nên đi siêu thị xong sẵn tiện ghé luôn, giá cũng ổn
Điểm trừ: chất lượng thức uống chưa ngon.
Sẽ ghé lại
Mình đi Emart xong lên tầng trên tính kiếm gì đó uống, dạo một hồi thấy Fanny vắng ít người nên vô ngồi vì mình thích những chỗ ít người hơn.
-Không gian: đây là điều đã làm mình chọn Fanny, bàn ghế ngồi thoải mái, rất thoáng, so với các quán khác thì ki-ốt vô cùng rộng. Chưa kể lúc mình đi cũng 4h chiều mà khách khá ít. Phù hợp cho nhóm đi đông người hay gia đình dẫn con cái đi theo.
-Thức uống: Tuy vào quán kem nhưng mình lại chọn thức uống, và mình đã chọn cookie đá xay cho dễ uống. Cookie đá xay phải nói rất rất hợp với ý mình. Đá xay mịn, nhuyễn, không bị lỏng. Đá xay dạng đặc thích hợp cho người nào thích vừa uống vừa nhai như mình. Điều quan trọng là không bị lạt nha. Rất rất vừa miệng luôn.
Phần kem thì phải nói đặc nên ăn hơi bị ngán. Bột cookie rắc khá nhiều.
Nói chung thức uống duyệt tuyệt đối.
- Giá: 25k/ ly. Không còn gì để đòi hỏi hơn.
-Phục vụ: Đây là điều mình sợ khi đến mấy khu dạng foodcourt nằm trong siêu thị như thế này. Nhưng phải nói là phục vụ xinh mà rất dễ thương, lúc nào cũng cười tươi.
Tổng kết là mọi thứ rất tốt. Đây là điểm nhấn giúp giải tỏa cơn mệt sau khi đi shopping ở tầng dưới.