Kem dừa Mã Lai bán vỉa hè siêu lộng gió mát mẻ. Quán này mới thôi. Có anh chủ còn trẻ hiền lành dễ thương. Bàn ghế nhựa ngồi vỉa hè, mở giờ hơi kén người ăn chứ đảm bảo hè là đông nghịt khách. Khách đến mới bổ dừa, nạo cơm nên dừa tươi lắm. Nước dừa non nên ngọt thanh chả cần thêm đường, cơm dừa mềm mà béo, kem mát lạnh ngọt ngào nữa. Riêng mình thì thấy hơi ngọt. 1 người ăn 1 quả là no căng á. sắp tết toàn ăn đồ dầu mỡ có kem này ăn ngon á.
Đến lúc 7h tối đông không có bàn luôn, phải đợi để có bàn. Phục vụ khá nhanh nhẹn. Kem ổn, mình thích phần dừa non bên trong. Giá 25k mọi người bảo rẻ nhưng mình thấy cũng vừa tầm vì kem không quá nhiều (không phải dạng viên đặc). Ngồi vỉa hè như thế này tám chuyện ăn kem cũng vui.
Dịch vụ tệ. 3 lần đến quán lần nào cũng bắt khách đợi hơn cả tiếng đồng hồ, đến nhắc thì nói cứ đợi chút. Khách ngồi tại quán thì đợi, người đến sau mua đem về thì cứ bán cho họ trước. Thật sự rất bực mình. Chủ quán nên xem lại.