Đuọc nghỉ sớm nên bọn mình lôi nhau đi ăn vặt, đang có cái coupon giảm giá nên là đi luôn, 3 cốc blizzard 79k, bọn mình up size lên 1 size cộng thêm 30k là 109k. Tính ra thì cũng k rẻ hơn là bao. 1 cốc dâu phô mai, 1 cốc chanh dây hạnh nhân và 1 cốc trà xanh hạnh nhân. Cốc kem nhìn không đẹp 1 chút nào luôn :))) nhưng mà được cái ăn cũng ngon, nhưng mà mình thấy kem có vấn đề, nó không đủ độ để có thể chụp ảnh kiểu kem úp ngược. Nhân viên không ổn lắm về thái độ.
Bọn mình đến đây vì đi xem phim ở rạp BHD được tặng voucher giảm 30k cho hoá đơn min là 80k, xem phim từ lâu rồi, mà thấy ngày hạn sử dụng sắp hết nên đi nốt Dairy Queen. Mình đã từng đến Dairy Queen vài lần và không nhớ là ở đây có serve cả gà bbq và hot dog, tưởng chỉ có mỗi kem và đồ uống. Bọn mình chọn 1 cốc kem sundae vị choco size vừa, nhìn nhỏ nhỏ vậy chứ thực ra cũng nhiều kem lắm, và được cho khá nhiều sốt choco đậm đặc. Nhìn thoạt qua khá giống kem tươi ở Lotteria :)) nhưng giá đắt hơn hẳn và nó cũng mang 1 chất lượng cao hơn hẳn :)) kem cà phê đá xay oreo cũng ngon, tuy vậy mình không đánh giá cao lắm về phần whipping cream.
Gọi là kem úp ngược nên cũng tò mò đi ăn thử, nhưng khá bình thường so với tưởng tượng.
Kem chỉ úp ngược được khoảng 30s đầu
Kem rất ngọt, nhấn mạnh là rất ngọt, nghe nhân viên nói kem là do làm hoàn toàn từ sữa tươi. May hôm đó mình ăn vị chanh dây chua chua nên át đi được phần nào.
Vị trí: nằm trong TTTM nhưng chỗ ngồi lại khá chật hẹp, chỉ có vài cái ghế, chủ yếu mọi người take away.
Giá cả: 3 size bé, vừa, lớn giá lần lượt: 54k/64k/74k.
Một cái giá khá đắt đỏ phải trả cho sự tò mò.
Khuyên mọi người chỉ nên ăn size bé, thậm chí 2 người ăn 1 cốc cũng được vì ngọt lắm ăn khé cả cổ :(
Kem mình gọi là kem Oreo. Ăn vào đúng lúc nóng nên là kem làm mát lạnh hết cả người. Kem Oreo ngọt cực xong rồi Oreo xay nhuyễn cho vào cùng với kem nên ăn cực ngon. Lúc chị nhân viên đem kem ra còn bảo "Đây em nhé, úp ngược xuống trong vòng 30s đến 1 phút thì sẽ không bị rơi em nha. Nhưng mà sau đấy rơi thì chị không chịu đâu nhé :)))" Chị nhân viên bảo là kem oreo thì 29k nên bọn mình tưởng cả phân khu kem oreo là 29k. Thế nên 2 đứa gọi oreo socola, trà xanh nhưng mà sau đó chị đính chính lại là oreo là 1 vị còn socola, trà xanh là 1 vị khác với giá là 44k hay 49k gì đấy. May mình hỏi lại thì chị ấy mới giải thích cho chứ không thì 2 đứa order 4 cốc kem rồi. Vì thế nên mình không hài lòng về phần này lắm. Nhưng nhìn chung thì ổn vì kem ngon, ăn nhiều sẽ thấy ngọt hơi nhấy một tẹo, chỗ ngồi cũng được. Đi nhiều người như mình ( 6 người ) thì có thể ngồi ở góc quây quấy mấy bàn lẻ. Cách sắp xếp này cũng có vẻ hay
Hãng kem luôn là lựa chọn hàng đầu của mình, quán nằm ở vincom nên không gian thoáng đãng, sạch sẽ
Mình có gọi vị mới là vị cafe và 1 vị chanh leo. Vị cafe có cả hạnh nhân ăn rất bùi, vị cafe đậm đà, ko bị ngọt quá , rất ngon. Vị chanh leo thì hơi bị ngọt so với bình thường, rất rõ vị chanh leo, trong kem thì có cả hạt chanh luôn.
Giá cho 2 cốc kem úp ngược là 90k ạ, cơ mà tiền nào của đó.
Chị nhân viên nhiệt tình và cute lắm. Có chương trình làm khảo sát dịch vụ, nên mình đã đc tặng thêm 1 que kem nữa.
Mình sẽ quay lại ủng hộ quán ạ
Hday đói quá ênn rẽ qua ăn tạm bánh sừng bò phô mai của dairy queen, ngon phết nhé giá hnhu 35k hay j đấy :)) mình mua nước ở ngoài. Ăn bữa sáng thui còn bt cx ăn kem ở đây r thì thấy ngon phết, kem khá rẻ nếu mua ốc quế :)) nchug ở đấy có mấy loại bánh đều ngon
Kem ngon nhất thế giới hành tinh vũ trụ. Kem thậc là ngon ngon ơi là ngon.
Bình thường toàn ăn vị Kitkat hoặc là M&M , trà xnah hạnh nhân cũng ngon nhưng hôm qua ăn thử vị mới là Cheese Cake cũng ngon, có nhiều miếng bánh pho mai trộn vào ăn khá thơm và ngậy.
Kem ốc quế cũng ngon, chất kem mềm mượt, thơm. Mỗi tội giá hơi đắt, 1 cốc nhỏ đã 60k ăn 1 người vẫn thòm thèm hu hu.
Rẻ đi một xíu xíu thì ngày nào cũng bằng lòng đóng họ cho Dairy Queen dài dài.
???? Lần đầu tiên m đến Vincom Phạm Ngọc Thạch là cùng cô bạn thân cũng là để xem phim rạp BHD và ăn kem úp ngược Dairy Queen
???? 2 đứa gọi 2 cây kem ốc quế trong menu là waffle socola 30k/ cây kem, khi nhận kem thì khá là xinh, kem ngon mát, ốc quế socola giòn rụm ngon, m nghĩ giá như vậy là cũng khá đc vs một cây kem ốc quế ngon ???? À mà có úp ngược đc thật ah, ko hề rơi kem kể cả khi m lắc lắc ???? (quên ko quay bomerang lúc úp ngược kem, lần sau m sẽ nhớ quay :) )
???? Lần tới có quay lại m sẽ thử kem cốc nhưng hình như nhìn xung quanh mọi ng ăn kem cốc thấy ko đẹp bằng kem ốc quế ????