Quầy kem ngay góc tầng mà đi từ thang máy kính trong ra gặp ngay. Không gian chỉ có mỗi chỗ order kem rồi mang đi chứ 1 chiếc bàn cũng không có luôn mà khách thì đông cảm thấy hơi vướng víu nếu đứng giữa đường đi chờ kem. Nhân viên tươi cười tư vấn cho khách loại mới, khuyến mãi đang có blah.. Kem bizzard được giới thiệu là kem úp ngược đó vì chất kem cứng nên không bị chảy nhanh như kem tươi bình thường. Vị sêm sêm nhau khác ở topping, ngọt vừa gọi là cho mát cái cổ họng chứ khoái thì không. Tủ kem ngó ra mấy loại kem que trông ngộ ngộ lần khác sẽ thử.
Kem ở đây giá cũng tương đối cao, nhưng cũng không cao như kem 31 - Baskin robbins. Trung bình giá từ 30k trở lên. Khá nhiều sự lựa chọn nhưng hầu như đều là kem vani trắng và sau đó được đưa vào máy đánh đều với bột mùi các vị. Nên cảm giác sẽ không được ăn kem tươi nguyên chất mà chỉ là hương liệu thôi!
Kem khá ngọt nên dễ ngấy! Kem ốc quế vỏ ngoài thì siêu ngọt, mình ăn đến nhức cả răng luôn :(( Nhưng vì kem bên trong hoàn toàn đặc, không có tý nước nào nên mới dốc ngược được như vậy. Kem khá lâu chảy, ăn tầm 15-20p mới chảy một chút không đáng kể. Là một sự lựa chọn cũng ổn khi lang thang xem phim trên Vincom Bà Triệu :D
Ăn lâu rồi giờ mới nhớ là chưa review.
Chỉ buồn cười nhất là thanh toán phát xong nhân viên" kem của chị đây ạ" xong dốc ngược một cái làm hốt cả hền )))))))
kem ăn được, cũng ngon nhưng nhanh chảy quá. của mình một cốc to một nhỏ . cốc to là vị ngọt bị quá đà luôn ( lâu quá ko nhớ ăn gì nữa, chỉ nhớ có 1 cái trà xanh là cốc nhỏ, cốc kia hình như là dâu hay sao ấy) xong vì ngọt quá nên ăn mãi không hết, mà lại nhanh chảy, thế là vừa ăn cố vừa ăn nhanh )))) đến khổ )))
khổ cái không có chỗ ngồi, phải đem kem ra chỗ lan can ăn. lúc úp ngược để chụp ảnh nghĩ bụng giờ mà nó rơi một phát xuống tầng dưới chắc khóc luôn))))
thấy khát nước nên ghé tiệm kem mà lại uống nước hoa quả :))
thực ra mình ăn kem ở đây rồi nên muốn thử uống xem ra sao, tầm hơn 50k/ly nước đủ vị trái cây. mình chọn ly này là vị dâu, ôi uống vào nó ngọt như nước đường, và chắc là mứt dâu xay đá lẫn vào.
nói chung ăn kem thì phải vào hàng kem, mình chọn cái này hơi bị "sai sai" thì phải, ko để lại ấn tượng lắm vì quá ngọt,
được cái nhân viên của hệ thống Dairy phục vụ tốt.
thấy khát nước nên ghé tiệm kem mà lại uống nước hoa quả :))
thực ra mình ăn kem ở đây rồi nên muốn thử uống xem ra sao, tầm hơn 50k/ly nước đủ vị trái cây. mình chọn ly này là vị dâu, ôi uống vào nó ngọt như nước đường, và chắc là mứt dâu xay đá lẫn vào.
nói chung ăn kem thì phải vào hàng kem, mình chọn cái này hơi bị "sai sai" thì phải, ko để lại ấn tượng lắm vì quá ngọt,
được cái nhân viên của hệ thống Dairy phục vụ tốt.
Chào bác hihi, cuối cùng cũng gặp đc bác
Bác này nằm ở khu vực khá thuận lợi, từ hầm gửi xe lên tầng thì bác nằm ngay tay trái
Điểm trừ: đau nhất là ăn đứng, ko bàn, ko ghế, chỉ có thể mang đi
Điểm cộng : đang có kem waffle 17k so với giá gốc 30k
Kem thì nhanh, bánh chờ hơi lâu tẹo
Kem thấy ăn cũng được thôi
Vị kem úp phúc bồn tử mình ăn mà không hiểu mình đang ăn gì nữa, chỉ thấy là nó úp được
Kem waffle dipper thì phải nói là kem mịn, vị vẫn khá thường,không ngọt, không béo, chỉ nguyên chất, bù lại là vỏ có socola, đắt hơn loại thường không socola xíu, và phần socola cứ thơm thơm, ngọt ngọt
Ăn thử hotdog thì công nhận ngon, thêm miếng cheese này, chọn sốt tiêu tỏi kèm tương cà này.Công nhận chọn sốt chuẩn ghê,cái vị nó cứ hòa hợp cảm thấy không bị chán vì mình khá ghét xúc xích kiểu này
À còn có bánh quy kẹp kem chưa thử
Nhà mình đi ăn kem này từ đợt nó mới khá hot cơ mà chây ỳ mãi không viết review. Đặc sắc của kem là úp ngược không đổ, nhưng lúc mới mua thôi chứ lúc sau úp là mất ăn đấy :) nhà mình gọi 3 size vừa
Kem béo, mềm, mịn, ngậy, nói chung là ngon trong nửa cốc kem đầu, về sau béo quá ăn hơi ngán ạ :)) thế nên khuyên mọi người gọi size bé thôi và share nhau nhớ. Nên mix vị kem này với topping trộn khác cho đặc biệt, kiểu kem matcha với choco chip chẳng hạn ~~
Dairy Queen - Vincom Bà Triệu ????
Không phải người mê kem cho lắm nhưng đc chị em mời thì thôi em xin ah hihi )))
Quán này trên tầng 5, từ thang máy đi ra là thấy luôn ạ, dê thây lm :))
Không gian thi rông rãi khỏi nói rùi ????
Nghe bảo có kem úp ngươc ;)) thui e án kem ốc quế, thấy hơi ngọt ngọt nhưng cũng ngon ????
Giá ca thi ko trả nên ko rõ nhưng co ngăm qua menu thi thấy cũng ko dc re lm :)) thui thi dc mơi ma ????????????
Dairy Queen - Vincom Bà Triệu ?
Không phải người mê kem cho lắm nhưng đc chị em mời thì thôi em xin ah hihi )))
Quán này trên tầng 5, từ thang máy đi ra là thấy luôn ạ, dê thây lm :))
Không gian thi rông rãi khỏi nói rùi ?
Nghe bảo có kem úp ngươc ;)) thui e án kem ốc quế, thấy hơi ngọt ngọt nhưng cũng ngon ?
Giá ca thi ko trả nên ko rõ nhưng co ngăm qua menu thi thấy cũng ko dc re lm :)) thui thi dc mơi ma ???
- Hôm nọ đi mua Chocolate Graphics ở tầng 4 Vinn nên lên Tầng 5 này ăn kem luôn nè, vì 2 đứa định đi lượn lờ ở Vin này ấy, nên thấy có hàng kem này là sà vào luôn ????
- Thực ra so với các hệ thống Kem như BR, DQ, Swensens, Lick & Bite thì mình thấy DQ là thuộc tầm trung, giá rổ cũng kfai quá đắt. Ở đây hay có Ctrinh Kmai theo kiểu combo sẽ rẻ hơn nhiều ấy ????
Hôm ấy DQ ra 2 loại kem mới là kem fomai, nên đang có Ctrinh Kmai kem phomai ấy + kem khác 89k (giá lẻ khoảng ~60k), sẽ rẻ hơn 10-20k ????
- Mình thử kem trà xanh, với kem Dâu fomai, thì thấy ăn kem fomai kiểu gì ấy, nghĩa là có nguyên 1 miếng fomai ăn kèm ăn thấy cứ sai sai í ~.~
Còn kem Trà xank mình mua loại bt thôi nên ăn cũng ngọt, đậm vị luôn ????
- Các bạn NV cũng rất ok, vui vẻ, mỗi tội làm nhầm kem Mình order Trà xank Size medium, Dâu size nhỏ, thì thành ra lại làm ngược lại ????
- Hôm nọ đi mua Chocolate Graphics ở tầng 4 Vinn nên lên Tầng 5 này ăn kem luôn nè, vì 2 đứa định đi lượn lờ ở Vin này ấy, nên thấy có hàng kem này là sà vào luôn ?
- Thực ra so với các hệ thống Kem như BR, DQ, Swensens, Lick & Bite thì mình thấy DQ là thuộc tầm trung, giá rổ cũng kfai quá đắt. Ở đây hay có Ctrinh Kmai theo kiểu combo sẽ rẻ hơn nhiều ấy ?
Hôm ấy DQ ra 2 loại kem mới là kem fomai, nên đang có Ctrinh Kmai kem phomai ấy + kem khác 89k (giá lẻ khoảng ~60k), sẽ rẻ hơn 10-20k ?
- Mình thử kem trà xanh, với kem Dâu fomai, thì thấy ăn kem fomai kiểu gì ấy, nghĩa là có nguyên 1 miếng fomai ăn kèm ăn thấy cứ sai sai í ~.~
Còn kem Trà xank mình mua loại bt thôi nên ăn cũng ngọt, đậm vị luôn ?
- Các bạn NV cũng rất ok, vui vẻ, mỗi tội làm nhầm kem Mình order Trà xank Size medium, Dâu size nhỏ, thì thành ra lại làm ngược lại ?
Tranh thủ lúc đi shopping hơi đói mình mới rẽ vào mua cái bánh vs cốc kem ăn . Cửa hàng nhỏ gọn, có 2 bàn ngồi .
Có 1 nhân viên làm đồ thôi nhưng cũng khá nhanh.
Kem ngon, xuất sắc luôn? Bánh mì xúc xích nóng hổi, ăn kèm vs phomai khá ngậy?
Ở tầng 5 - khu food court của Vincom Bà Triệu, ở góc cạnh King BBQ và Thai Express khá là dễ tìm.
Chỉ có một quầy để bán kem thôi chứ không hề có bàn ghế để ăn tại chỗ nên hơi bất tiện, tất cả đều phải mua take away mang đi.
Kem ở đây siêu đặc, siêu nguyên chất. Tất cả đều là kem đậm đặc bên trong, được pha với rất ít nước nên rất dễ hiểu vì sao dốc ngược xuống như vậy mà kem cũng không bị chảy! Có rất nhiều vị lạ và độc để các chế lựa chọn. Có 4 size cốc từ mini đến lớn là 44K đến 74K và thêm topping Kitkat/ Snickers/ M&M là 10K.
Trông thế kia thoii nhưng vật vã lắm mới ăn hết ý vì ngọt và ngấy đã sợ ngọt thì chớ ăn xong cái kem đúng kiểu bị hành xác :)) Tuỳ khẩu vị mỗi ng, mình thì mình thích BR hơn, con bạn thì suốt ngày đòi ăn DQ ,44k cho một cây kem nhưng chất lượng lại quá bình thường. Ăn thử cho biết thôi. nhưng mà đối vs mình riêng kem vani thì ở Dairy Queen là ngon nhất. Vì nó thanh thanh vị sữa tươi, ngọt vừa phải và ăn k bị ngán. chắc chắn quay lại
Trời ơi mải ăn, ăn xong mải chơi nên quên rv báo tin hot cho 500000 anh e Foody.
Hôm qua 27/10 mở lại DQ Bà Triệu khuyến mãi free 200 kem cone đầu tiên ăn bét nhè luôn.
Xong mua kem thứ 2 chỉ mất có 1K nên mua ngay ăn đau họng luôn.
Bạn m mua kem blueberry xong thêm 1K là đc 1 cốc dâu chuối cho m ?
Kem dâu chuối có cả dâu và chuối nghiền bên trong nên ăn đỡ bị lạnh.
Kem blueberry thì có hạnh nhân ăn giòn giòn
Nói chung là còn giảm giá 50% bánh kem j nữa cơ, ai đi chơi Vincom nhớ ghé nha ❤️
?Tầng 5 Vincom Bà Triệu
Tầng 2 Aeon Mall
?8-74k
?Kem úp ngược khá nổi của Mỹ. Menu phong phú với nhiều loại kem từ ốc quế, ly, đến các loại nước, bánh ngọt và hotdog.
- Loại cốc và ốc thường: Kem cực kỳ đặc, quyện nên dốc ngược cốc vẫn nguyên vị trí. Ăn cũng thơm. Vị tiramisu ngọt vừa, matcha không biết do mình bị sao mà thấy khó ăn. Ăn cho biết thôi cũng thấy không ngon lắm. ~100k/2ng
- Loại ốc 25k: Mình chọn loại vỏ waffle nhúng socola (+5k). Bất ngờ là cực ngon và nhiều lắm luôn. Ăn mãi không thấy hết kem, kem ngập đến cuối luôn, vỏ waffle giòn ngon nữa. Thích loại này hơn cả loại cốc.
- Vị trí: quán nằm ngay trên tầng 5 vincom luôn nhé quá là trung tâm luôn đó a, cạnh ngay chỗ thai express luôn. Đi qua đã thấy quán luôn vì sơn màu nổi bật qus mà. Ko gian quán thì phục vụ cho mọi ng đến xong mua mang đi thôi nhé
- Giá cả: ở đây có khá là nhiều các cỡ cho mọi người chọn a. Mình gọi cỡ nhỏ size mini giá 44K. Chọn vị kem thì khá là nhiều nhưng chủ yếu đều có vị socola ở đấy
- Chất lượng: nói chung kem đợt trước tạo xu hướng vì úp ko lật. Mình thì chưa dám thử nhưng mà mình thấy lúc ăn xong kem cũng chảy khá nhanh a. Vị kem thì cũng ổn tuy nhiên chưa có được sắc lắm a
✨ Vị trí: quán nằm ở tầng 5 vincom bà triệu ngay cạnh chỗ thái express nhé nói chung siêu dễ tìm luôn a. Được cái biển quán to với cả có ngay hình cái kem úp ngược nên là nhìn ra luôn
✨ Giá cả: với 1 loại kem thuộc giá trung bình nói chung cũng hơi mắc
?waffle kem: 30k
✨ Chất lượng: ở mức trung bình chưa có đặc sắc lắm. Mình gọi loại này thì thực chất là kem tươi và ốc quế bên dưới nhưng có điểm đặc biệt hơn là có 1 lớp waffle socola bên cạnh. Nhìn thì thấy khá là hấp dẫn nhưng thực chất lại khá ngấy. 1 kem nhỏ thế thôi nhưng mình ăn chật vật mãi mới hết vì lớp kem bên trong khá là ngọt cộng với lớp waffle bên ngoài nữa
✨ Không gian: quán khá là bé, nhỏ xíu chủ yếu là khách mua đi để ăn luôn chứ ko có chỗ ngồi a. Nhưng quán khá là sạch sẽ và nhìn vào cái là thấy điểm đặc trưng của quán luôn
Ăn lâu rồi mới review nên không nhớ rõ lắm, nhưng ấn tượng cực kỳ chắc chắn về cái kem này là "ôi ngọt thế", và hơi ngấy xíu, nhưng cũng được. Bánh ăn kèm ngon phết, ăn cùng kem hợp. Lúc mình mua là khuyến mãi còn 17k, giá gốc hình như 30k thì phải. À 1 mình mình không ăn hết được cái kem này, mà mình là người ăn khỏe và thích ăn kem đấy
Quán chỉ thấy có cái quầy bé tí, nhân viên khá nhiệt tình mời gọi
Nằm ở tầng 5 Vincom Bà Triệu, tuy nhiên Dairy Queen ở đây có vẻ không được đông khách cho lắm, khá vắng. Về các thương hiệu kem nổi tiếng với chất lượng tốt cùng giá cả cao thì mình thích kem buffet Fanny với Baskin Robins. Tuy nhiên thì thái độ phục vụ của nhân viên BaskinRobins Lý Thường Kiệt đã khiến mình không bao giờ quay trở lại nữa:)) kem vani của Dairy queen khá ngon, ngọt vừa phải, hoặc là do mình ăn ngọt nên thấy vừa miệng, hạt chocolate điểm nhấn trên lớp kem vani ngon, hài hoà.
Nằm ở tầng 5 Vincom Bà Triệu, tuy nhiên Dairy Queen ở đây có vẻ không được đông khách cho lắm, khá vắng. Về các thương hiệu kem nổi tiếng với chất lượng tốt cùng giá cả cao thì mình thích kem buffet Fanny với Baskin Robins. Tuy nhiên thì thái độ phục vụ của nhân viên BaskinRobins Lý Thường Kiệt đã khiến mình không bao giờ quay trở lại nữa:)) kem vani của Dairy queen khá ngon, ngọt vừa phải, hoặc là do mình ăn ngọt nên thấy vừa miệng, hạt chocolate điểm nhấn trên lớp kem vani ngon, hài hoà.
Vì có khuyến mãi 14k 1 mini blizzard cho người dùng Samsung nên em quyết tâm dùng hết sạch. Hôm nay mỗi đứa 1 cái máy đi mua kem.
Kem Dairy Queen ở tầng 5 VC Bà Triệu không có chỗ ngồi nên chỉ được mua takeaway. Kem vẫn đặc quánh, dẻo mịn và thơm như thế.
Hôm nay mình ăn vị dưa lưới và bạn mình gọi dâu chocolate. Tuy chỉ là cùng 1 chất kem rồi trộn thêm các vị và các loại hạt vào nhưng mình rất thích Dairy queen. Lúc đầu ăn không quen thì chỉ ăn được hết cái ốc quế bé 9k còn bây giờ thì cốc kem cũng ăn hết sạch mà xong vẫn còn thòm thèm.
Thứ 4 là ngày mua 1 blizzard úp ngược tặng 1 blizzard nữa đó cả nhà ạ. Và vị kem dưa lưới đang sales 20% quảng cáo cho vị kem mới (ps vị này siêu ngon đó).
Quán nằm trên tầng 5 của Vincom Bà Triệu , chỉ tiếc là lại nằm ở góc trong cùng nên cũng không nổi bật lắm so với những quán khác ? . Quán khá bé , ngồi được tầm vài người thôi , đa số người mua takeaway . Giá cả : đắt nhưng không đắt bằng Baskin ?? nhân viên thân thiện , biết cách giới thiệu cho khách hàng ☺️ . Chất lượng : mình gọi kem úp ngược vì thấy tên nó khá lạ ?? vị thì cũng bình thường thôi , được có phần úp ngược là độc
Đến CGV của Vincom Bà Triệu để xem phim, đi qua Dairy Queen thấy khuyến mãi nên ghé vào ăn thử ?
- Giá cả: Mình gọi Waffle Cone như hình là 19k/cái. Còn cái Waffle có phủ socola là 24k/cái. Cả 2 đều là giá khuyến mãi, chứ giá bình thường tầm 25-30k thì phải. Ít ăn của Dairy Queen nên không rõ giá lắm. Dairy Queen ngoài ra bán cả bánh kem, milkshake, kem ốc quế, hotdog,... khá đa dạng. Thi thoảng hay có khuyến mãi cho khách hàng khá ổn.
- Chất lượng: Kem ngon cực luôn, vị vani thơm lừng, ngọt dịu, không chảy nhanh tí gì. Nhai nhai cùng mấy viên socola vui mồm. Vỏ waffle cũng rất ngon, giòn + thơm mùi trứng. Hình thức cũng đẹp, được cho thêm cái thìa + giấy ăn nữa sạch sẽ dã man. Với giá khuyến mãi 19k/cái thì quá hợp lý, giá gốc 25-30k thì vẫn chấp nhận được.
- Dịch vụ: Nhân viên khá nhiệt tình, phục vụ nhanh.
- Không gian: Mình vội mua mang đi nên chả để ý có chỗ ngồi hay không. Dù sao thì trung tâm thương mại mà, tha hồ chỗ.
Thương hiệu kem này chắc cũng nhiều người biết rồi, nối tiếng với kem có thể úp ngược lại mà không bị chảy, do nguyên liệu và chế biến độc đáo đã tạo nên độ dẻo khác thường này! Hiện nay cửa hàng có khá nhiều chi nhánh nên mún ăn cũng không khó, có điều giá hơi cao., nhưng cũng hay có chường trình khuyến mãi nên lâu lâu ăn cũng được.
Mình qua vin nên ăn cs vin lun
Thường lại đây mọi người cũng hay chọn kem úp ngược này: ly nhỏ 44k, tăng 1 size là thêm 10k nha.
CÓ nhiều mùi vị, nhưng mình thấy ốc quế truyền thống là nogn nhất, hơi ngọt, ít ngán, thơm béo vừa đủ.
Vị trí ở tầng 3 hay 4 gì đó của vincom bà triệu. Tìm hơi khó, nên tốt nhất hỏi đường của bảo vệ tòa nhà hoặc xem bản đồ sơ đồ tầng trước cũng oke ạ.
Không gian nhỏ, như một quầy bar lấy kem, trả tiền, hết, không có chỗ ngồi là một điểm trừ lớn ở cơ sở này.
Kem ngon, chất lượng ổn. Nhiều vị ngon như trà xanh (my fav), chocolate chip bạc hà ăn rất ổn ạ, kem haloween cũng ngon, mặt bằng chung kem ở đây cjaats lượng hẳn so với vài hãng kem nội địa, giá hơi cao hơn một chút, tầm 45k 1 cốc kem úp ngược, 28k 1 que kem nhưng ăn cảm thấy rất đáng tiền.
Thái độ nhân viên cũng niềm nở nhiệt tình, thân thiện với khách hàng.
Kem úp ngược mới đổ bộ Hà Nội cái gì mà Up Side Down các thứ các thứ. Hôm đó tiện ăn trên Vincom thế là đá quá ăn cái này luôn , thấy chúng bạn ăn điên đảo nên muốn thử lâu lắm rồi ý ? .
Nhìn qua nhìn lại không thấy có chỗ ngồi , chắc chỉ take away thôi ? , nhân viên cũng nhiệt tình giới thiệu kem , quán cũng có nhiều thứ chứ kp chỉ có mỗi kem , còn có cả kem que đóng túi , bánh qui kem , nước uống bla bla nhìn cũng hoa cả mắt. Mình được nhân viên giới thiệu mấy loại kem mới ra nên là thử luôn Kem Dưa Lưới size mini 44k ?. Ở đây có discount 30% cho học sinh - sinh viên nha , chị nv in xong hoá đơn mình mới nhìn thấy cái này đâm ra mặt tiu nghỉu ? , thứ tư mua 1 tặng 1 hay shao ý.
Trước khi đưa cho mình nv sẽ "biểu diễn" úp ngược cốc kem ? . Sau đó mình cũng có úp vội chụp cái ảnh này ( đâm ra hơi xấu ) , mới đầu khi chưa ăn thử cứ tưởng là chất kem đặc lắm lâu chảy bla bla nên mới úp đk thế chứ ai dè đâu hoá ra chỉ úp được 30s - 1p vừa ngay sau lúc làm kem thôi , kem gì đâu mà lỏng lẻo , mới cầm cốc kem chưa được 3p đã thấy chảy điên đảo rồi và đó chính là lí do mình không dám chụp thêm cái ảnh nào cho đẹp hơn ( sợ đang úp nó rơi cái thì thôi khỏi ăn ? ) vị kem dưa lưới lạ miệng , có kèm peanut ăn cũng ngon , ăn mấy miếng lúc kem còn đặc thì thấy cũng được đó , sau đấy khoảng mấy phút nó nhão ra là chán muốn chết , với chất kem như này và giá 44k cho 1 cốc bé tí thì mình sẽ không quay lại đây đâu ? vì cái kiểu úp ngược vậy thì kem nào khi mới làm hoặc mới lấy từ tủ ra cũng sẽ làm được thôi ? . Tạm biệt em Dairy Queen ? .
? quán nằm ngay bên cạnh cầu thang cuốn , vị trí khá thuận lợi . Không quan quán nhỏ , chỉ bán takeaway , không có lấy một cái bàn nhỏ để ngồi nên khá bất tiện :(
? menu có khá nhiều lựa chọn nhưng đều là từ kem vani trộn đều với các loại vị mà thành . Kem dipped giá 30k tương đối to :( kem vị ngọt sắc kết hợp với vỏ quế phủ socola siêu ngọt " ăn siêu siêu ngấy :(( ăn đến nấc giữa của kem là ngán đến tận óc r ,đc cái ốc quế giòn giòn , kem đặc quánh nên rất lâu chảy , đi lang thang khắp nơi kem ms chảy có tẹo . Kem sâu tít xuống dưới nên k có thìa ăn hơi khó :(
? nhân viên phục vụ nhanh và nhiệt tình , có tư vấn các loại kem cho khách , hôm đấy có bạn mua kem úp ngược vừa ra cái nhân viên biểu diễn up ngược luôn mới chất :))) giật cả mình .
Không biết là lần thứ mấy quay lại dairy queen nữa
Bị nghiện vì kem ở đây ngon quá, kem không nhanh chảy, ăn không bị ngấy, và đặc biệt cuồng cái ốc quế giòn giòn, đã có lần mình ăn thử ở đây mà chỉ gọi ốc quế không chứ không ăn kem, nhận ra là ốc quế ở đây phải ăn kèm kem chứ ăn một mình thì ngấy, mà kiểu tương đối ngọt. Tiếc là ở dairy queen bà triệu thì không có bàn ghế để ngồi mà chỉ có thể take away thôi nên cũng hơi bất tiện. Chỉ có lợi là xem phim, hay tiện đi vào khu mua sắm thì vào đây gọi mấy cái ăn cho đỡ thèm. Nhân viên cũng khá nhanh nhẹn, và giới thiệu kem nhiệt tình. À giá của cây kem ở đây là 34k, khá đắt so với mặt bằng chung nhưng chất lượng phù hợp
Một trong những quán kem khá nổi tiếng nước ngoài . Nằm ở tầng 5 vincom bà triệu,ngay lối cầu thang máy đi lên, quán khá bé không có bàn ghế cho khách ngồi, lúc ăn khá bất tiện. Quán còn mới nên nhân viên khá lúng túng. Giá cả thì cũng như baskinrobins nhưng kem không đc đa dạng bằng. Mình và bạn ăn kem ốc quế thấy khá ngon, kem mịn, ăn hơi ngọt thôi và cực kì phù hợp với ốc quế, ốc quế ở đây có 2 loại một loại phủ socola một loại ko
, theo mình phủ socola ngon hơn. Thêm 10k thì sẽ có được chọn thêm topping đi kèm như trà xanh socola dâu. Nhưng theo mình không nên gọi đâu vừa ít vừa phí tiền. Kem trắng không đã rất ngon rồi. À quán đang có chương trình khuyến mãi với kem ốc quế từ 30k xuống 17k thôi cho đến hết ngày 31/8
Mình ăn một lần ngon thôi rồi trời ơi.nhà mình ăn 2 cốc small 1 ốc quế 1 bát kem (tên là gì không nhớ lắm ) hết ~200k .đắt nhưng chất lượng xứng đáng.mình ăn macha thấy ok nhưng bạn mình lại không thích.nói chung là nên thử
Được hôm đi Vincom xem film mà chưa đến giờ nên rủ đứa em đi loanh quanh. Chợt nhớ ra ở đây có Dairy Queen nên hai đứa vào ăn thử. Quán nằm ngay góc tầng 5, cũng không quá khó tìm. Không gian nhỏ thôi, thường là mua kem rồi đi dạo chứ không ai ngồi lại.
Menu khá đa dạng, cũng nhiều vị kem. 2 đứa đứng nhìn ngắm mãi mới chọn được 2 cái kem :)). Luk mà nhân viên đưa ra thì mình suýt ngất vì kem to quá đi, không tưởng được mình có ăn hết nổi không. Mình chọn kem vỏ có sô cô la, bên trong là kem tươi thôi. Được cái kem mềm mịn, màu trắng nhìn rất thik mắt, ăn lại không bị ngọt quá. Vỏ ốc quế thì khá giòn, nhưng mình không thik lớp sô cô la vì nó ngọt quá. À nhân viên còn cho bọn mình thìa để xúc nữa vì kem quá to thì phải :D.
Thú thật là hôm ấy mình không ăn hết nổi cái kem vì đến h chiếu film vs cả quá no ý :)). Nhưng mình đánh giá kem ăn được, so với kem úp ngược mình có ăn thử lần sau thì mình thik hơn
- Quán này đi thang cuốn lên tầng 5 cái là thấy liền nên không khó tìm tí nào
- Dairy Queen thì có ăn mấy lần rồi nhưng lâu không ăn nên hôm nọ được ăn lại cũng thấy hay ho. Bình thường toàn gọi loại để trong cốc, dốc ngược cốc 30s không bị đổ ấy. Hôm nọ mới lần đầu thử ốc quế và gọi hình như là kem vani thì phải. Hiếm khi gọi kem vani nên lâu không ăn thấy cũng khá ngon, ốc quế cũng ngon nhưng hơi cứng quá so với sở thích của mình. Ốc quế và kem khá to, ăn đã và no
- Quán này đi thang cuốn lên tầng 5 cái là thấy liền nên không khó tìm tí nào
- Dairy Queen thì có ăn mấy lần rồi nhưng lâu không ăn nên hôm nọ được ăn lại cũng thấy hay ho. Bình thường toàn gọi loại để trong cốc, dốc ngược cốc 30s không bị đổ ấy. Hôm nọ mới lần đầu thử ốc quế và gọi hình như là kem vani thì phải. Hiếm khi gọi kem vani nên lâu không ăn thấy cũng khá ngon, ốc quế cũng ngon nhưng hơi cứng quá so với sở thích của mình. Ốc quế và kem khá to, ăn đã và no
Ngày xưa bé tí ở tầng 4 bâyy nâng cấp lên to to ở tầng 5 rùiiii. Quán kem tiện lợi, 2 anh nvien phục vụ rất nhanh nhẹn và thân thiện. Quán còn đang có chương trình mua 1 kem úp ngược Small tặng 1 kem úp ngược Mini. Tính ra 54k dc 2 cốc liền. Mình gọi 1 chanh dây hạnh nhân S và 1 bạc hà socola Mini. Kem bạc hà socola luôn là vị yêu thích của mình, đây là vị mới của kem Blizzard đó. Kem mới làm xong thì đông lại, úp ngược ko đổ, nhưng 1 lúc sa pu thôi thì tan rát nhanh. Ưu điểm kem DQ là kem tươi ăn rất nhẹ, ko bị đá nhiều lon cợn, kem làm từ sưa tưoi hay sao ý nên nó rất đặc biệt, vị ngậy ngậy mà ko bị ngấy.
- Quầy Dairy Queen bé xíu nằm ở 1 góc của Vincom Bà Triệu trên tầng 5. Quán còn không có bàn ghế cho khách cơ kiểu phải take away ấy. Đây là điểm trừ khá lớn cho cơ sở này vì Dairy Queen Times City hay Bạch Mai đều có không gian rộng, bàn ghế cho khách.
- Mình ăn kem nhiều rồi nên hôm đó gọi đồ uống. Không nhớ rõ tên lắm nhưng mà nó kiểu smoothies vị Trà xanh. Giá khá rẻ tầm hơn 40k thôi mà cốc khá to. Uống vị hơi béo, thơn ngậy, lúc ấy mình cũng đang ngang dạ rồi nên không uống hết nổi cốc đấy cơ.
- Nhân viên niềm nở, nhanh nhẹn, phục vụ khá nhanh.
Nhân dairy queen party giảm 29k 1 hot dog + 1 kem mini nên mình phải đi ăn luôn
Mình ăn kem kitkat thì phải nói là mình rất thích, kem ngon ngọt, khá lâu chảy, ngon lắm ý
Lúc nhân viên đưa kem bạn ý úp xuống mà mình giật cả mình ))
Hot dog thì k ngon như bên ngoài nhưng nói chung là nóng hổi ăn cuxnh đc
Cửa hàng k có chôz ngồi nên hơi bất tiện
Lần rồi lên vincom BT đi xem phim, đi tìm thang máy mới phát hiện ra quán này tại nằm ở góc khá khuất và chỉ mua take away đi thôi. Căn bản là tại em mình nó đòi ăn hot dog nên mình tiện thấy kem Blizzard trà xanh đậu đỏ nên mới gọi ăn thử (vì trước có xem review Dairy Queen SG thấy có vài bạn bảo kem béo quá ăn ớn nên hơi có định kiến :)) ). Hot dog 20k/cái, mình thấy giá vậy là quá ổn vì ăn 1 cái đã thấy lưng chừng bụng rồi :))) Em với bạn mình ăn nên mình cũng quên ko chụp mình (( Đến phần kem này, trước khi giao kem nhân viên sẽ úp ngược xuống để chứng minh kem ko bị rớt :)) nhưng chỉ lúc đó thôi, chứ cỡ 3p sau bạn mà dốc ngược là mất ăn đấy ))))) Mình gọi 1 phần kem trà xanh đậu đỏ và oreo size M. Phải nói là kem ngon ngoài sức tưởng tượng của mình ấy. Chất kem đặc, thơm mà không quá béo như mình nghĩ, cả 2 loại kem đều ngon, riêng mình thì thích oreo hơn 1 tí vì trà xanh đậu đỏ hơi nhạt đối với mình (mình là đứa siêu hảo ngọt). Giá 2 phần thì mình nhớ đâu tầm 44k hay 40k/cốc, size M nhưng cũng lớn đấy ạ, ăn lâu lắm mới hết ???????? Từ hôm đó trở đi mình ghiền kem DQ luôn nhưng nhà tận Cầu Giấy đi ăn bị xa nên chưa đi ăn lại được hôm nào ???????????? À quên mất là nhân viên nhiệt tình và thân thiện lắm ạ ????
Lần rồi lên vincom BT đi xem phim, đi tìm thang máy mới phát hiện ra quán này tại nằm ở góc khá khuất và chỉ mua take away đi thôi. Căn bản là tại em mình nó đòi ăn hot dog nên mình tiện thấy kem Blizzard trà xanh đậu đỏ nên mới gọi ăn thử (vì trước có xem review Dairy Queen SG thấy có vài bạn bảo kem béo quá ăn ớn nên hơi có định kiến :)) ). Hot dog 20k/cái, mình thấy giá vậy là quá ổn vì ăn 1 cái đã thấy lưng chừng bụng rồi :))) Em với bạn mình ăn nên mình cũng quên ko chụp mình (( Đến phần kem này, trước khi giao kem nhân viên sẽ úp ngược xuống để chứng minh kem ko bị rớt :)) nhưng chỉ lúc đó thôi, chứ cỡ 3p sau bạn mà dốc ngược là mất ăn đấy ))))) Mình gọi 1 phần kem trà xanh đậu đỏ và oreo size M. Phải nói là kem ngon ngoài sức tưởng tượng của mình ấy. Chất kem đặc, thơm mà không quá béo như mình nghĩ, cả 2 loại kem đều ngon, riêng mình thì thích oreo hơn 1 tí vì trà xanh đậu đỏ hơi nhạt đối với mình (mình là đứa siêu hảo ngọt). Giá 2 phần thì mình nhớ đâu tầm 44k hay 40k/cốc, size M nhưng cũng lớn đấy ạ, ăn lâu lắm mới hết ?? Từ hôm đó trở đi mình ghiền kem DQ luôn nhưng nhà tận Cầu Giấy đi ăn bị xa nên chưa đi ăn lại được hôm nào ??? À quên mất là nhân viên nhiệt tình và thân thiện lắm ạ ?
Lượn vincom khát nước gần tèo, đành làm cốc cờ rem úp ngược không chảy. Nhiều vị ra phết chứ chẳng đùa. Nào trà xanh hạnh nhân, socola, dâu... Rồi là có cả đồ uống có kem, nước trái cây, đá bào các vị bla blo...cơ bản kem ngon, vị trà xanh đặc trưng nhưng không quá ngọt, quá béo hay quá chát như một số nơi khác. Trà xanh ở đây ưng lắm. Size mini 44k là no kem rồi, ăn nhiều quá sẽ ngấy. Không gian thì take away thôi nhưng phục vụ rất chuyên nghiệp. Nhưng kể ra có chỗ ngồi cho khách thì oke hơn rất nhiều.
Lần đầu ăn ở đây mình bị choáng ngợp vì các loại kem, cũng một phần do menu hơi khó gọi. Mất một lúc cũng chọn được vị, lại chờ thêm 1 lúc để em nhân viên làm kem, hơi lâu tí. Đến lúc nhận được cây kem thì to dã man còn được bonus thêm cái thìa, khá ưng, vừa đi vừa ăn từ tầng 5 xuống tầng 1 ra vườn hoa mà mãi mới ăn hết. Mình gọi vị capuchino và chuối, cả 2 đều đậm vị, vị nào cũng cực kỳ thơm, kem ngậy nên ăn hết cả cái là cũng ngấy lắm. Vỏ quế ngon, dày dặn. Nói chung là ngon nhưng mà đắt quá, lần sau ăn sẽ gọi cái nhỏ hơn ăn vừa hơn không phải cố mà tiết kiệm hơn
Nằm trên tầng cao nhất của vincom, dễ tìm. Nhân viên. Nhanh nhẹn.
Chờ hotdog cũng ko lâu lắm. Vỏ bánh ăn đc, xúc xích khá ổn 20k rẻ mà ngon
Kem úp ngược 49k cái mua cho b. Ăn bình thường. Có ct sale vị mới 19/k vị phúc bồn tử
Hệ thống DQ này thì hay xuất hiện ở các TTTM nhỉ, mình thấy ở Royal cc có, Aeon Mall cx thấy có ^^
???? DQ ở Vin Bà Triệu thì có phần hơi khép mình 1 chút, chỗ ngồi hơi khiêm nhường (chỉ đv khoảng 2 bàn - tức đc 4 người ngồi thôi), còn lại fai mua take away đó!
???? Bữa đó mình order 2 loại là choco vs Dâu. Mà chỉ ăn size nhỏ thôi đã là vừa rồi ấy! ????
Mà thíc nhất đoạn NV đưa kem cho mình để kiểm chứng sự “úp ngược”, mình cx úp ngược thử xem có rơi k, kết quả k rơi thật. Thế là 2 đứa ăn thíc thú hào hứng lắm ????????????
Hệ thống DQ này thì hay xuất hiện ở các TTTM nhỉ, mình thấy ở Royal cc có, Aeon Mall cx thấy có ^^
? DQ ở Vin Bà Triệu thì có phần hơi khép mình 1 chút, chỗ ngồi hơi khiêm nhường (chỉ đv khoảng 2 bàn - tức đc 4 người ngồi thôi), còn lại fai mua take away đó!
? Bữa đó mình order 2 loại là choco vs Dâu. Mà chỉ ăn size nhỏ thôi đã là vừa rồi ấy! ?
Mà thíc nhất đoạn NV đưa kem cho mình để kiểm chứng sự “úp ngược”, mình cx úp ngược thử xem có rơi k, kết quả k rơi thật. Thế là 2 đứa ăn thíc thú hào hứng lắm ???
? Vị trí: gian hàng trên tầng 5 của Vincom, cạnh Thai express.
? View: chỉ là 1 gian nhỏ bán đồ take away, k có chỗ ngồi.
? Chất lượng: Hotdog phô mai giá 25k/1c ngon, sốt mùi tạt cũng ngon, ko cay. Mỗi tội hơi ít. Ăn 2 cái mới đủ no.
Kem cũng ngon luôn có phúc bồn tử và bánh Oreon. Kem úp ngược ko chảy như cái tên nhưng để đc 1 nát thôi. :))
? Dịch vụ: đồ ăn order nhanh, nhân viên tư vấn nhiệt tình.
? Kết: phát hiện thức ăn mới gần trường. Sẽ qua ăn đều ạ.
kem đây ngon khỏi nói. muốn ăn nữa mãi í. mình gọi cappuchino hạnh nhân ăn vừa còn bạn mình gọi dâu chuối bị ngọt vì cơ bản kem ngọt lại thêm chuối cũng ngọt nữa nên bị chán.
Kem úp ngược ! Kem mịn , vị ngon và đầy đặn . Có thêm phần rìa bên ngoài vị sô cô la cũng hợp nữa. Ốc quế giòn và thơm . 1 kem ốc quế như thế này có giá tầm trên 20 k nhưng đáng để thử vì đáng tiền . Vị trí Dairy Queen trên tầng 5 , quá tiện lợi cho mọi người đi mua sắm rồi ăn tối rồi tráng miệng bằng kem . Nhân viên mình thấy kiểu không cảm xúc , chỉ có vào , gọi đồ và đi . Nhưng vì kem ngon nên mình cho qua ;))
???? Kem ở đây khá đắt nhg kem mịn, béo thơm vị sữa
Nhưng kem hơi ngọt so vs mình
???? Ốc quế ngon
???? Nhân viên k thân thiện cho mấy
Nghe ns ở đây nổi tiếng kem dốc ngược nên hnao rủng rinh tiền sẽ ra thử :)))
? Kem ở đây khá đắt nhg kem mịn, béo thơm vị sữa
Nhưng kem hơi ngọt so vs mình
? Ốc quế ngon
? Nhân viên k thân thiện cho mấy
Nghe ns ở đây nổi tiếng kem dốc ngược nên hnao rủng rinh tiền sẽ ra thử :)))
✅ Vị trí:
Không khó tìm nhưng tiếc là chẳng có bàn ghế ngồi.
✅Không gian:
Nên đầu tư bàn ghế và thêm không gian cho khách ngồi lại, mua xong, muốn nghỉ chân ngồi ăn thì ngại vào đây lắm.
✅ Food & drink:
Kem waffle cone plain ngon phết đấy. Thử mỗi món đấy vì nó đang khuyến mãi và bản thân cũng đang no nước rồi. Lớp ốc quế là kiểu waffle cứng ăn thơm mà ngon lắm. Thích thì có cả phủ chocolate nữa. Kem là kem US nên không bị đá, ngọt vừa, không quá béo, không bị chảy nhanh nữa. Đã thế lại còn được khá nhiều kem.
✅ Dịch vụ:
Có 2 anh nhân viên một anh thân thiện, một anh tận tình. Anh thân thiện mời chào mình từ xa, tươi cười cũng cute đấy chứ. Lúc đứng tác nghiệp chụp menu để review foody thì anh tận tình không biết lại tưởng mình cần menu nên lấy ra cái menu giấy cho mình.
✅ Giá cả:
Chất lượng tốt mà hay có chương trình khuyến mãi nên cũng không quá đắt, giá vừa phải.
Thấy hot hot nên là cũng đú đởn đi ăn thử. Mua mấy cái để sợ rơi còn có cái ăn :))) lúc úp ngược lại cũng hoang mang hồ quỳnh hương lắm ))) chỉ sợ rơi thit mất ăn, mà nhìn chị nhân viên úp rất nhẹ nhàng nên cũng thử xem sao may mà không rơi. Đau tim ghê. Được cái úp ngược hay hay thôi chứ kem thì ăn ngọt, không ăn được nhiều lắm, nhanh ngấy. Thử cho biết một lần thì được chứ ăn thì nên ăn hàng khác. Đây là ý kiến của cá nhân em thôi ạ.
Vì lần trc ăn kem quá ngon nên hnay lại quay lại đâyyy:* vẫn ko có gì để chê ạ ^^ kem kitkat đang sale còn 29k cho size mini các bạn nên đi thử luôn ko hết km nhé ^-^ còn kem ốc quế to bự kia có 25k thôi mà ăn ngập kem luôn ý ? kem giống loại kem cone nhưng ốc quế ngon hơn nhiều nhé ? từ nay chắc đi ăn kem chỉ nghĩ đến Dairy Queen thôi ạ ? mà quán đầu tư thêm chỗ ngồi ở cơ sở này thì tốt T-T
?Vị trí: tầng 5 vincom bà triệu - ko còn xa lạ gì rồi ạ :))
?Không gian: quán ở đây chỉ là 1 quầy đủ chỗ để nhân viên làm kem và order chứ ko có chỗ ngồi, nên khá bất tiện so vs các cơ sở khác :(
?Chất lượng: mình gọi kem cone 2 tầng mà ăn mãi mới hết, kem vừa đặc vừa ngậy luôn mãi ko bị chảy tí nào ^^ nói chung bỏ thêm tí tiền ăn kem của dairy queen hơn hẳn lotteria vs kfc nhé :)))
?Phục vụ: nhanh nhẹn, thân thiện
?Giá thành: khá đắt nhưng tương xứng vs chất lượng
Kem ở Dairy Queen rất ngon, béo và lâu chảy. Giá cả cũng đa dạng từ giá siêu bèo 5k tới giá 50,60k cũng có, tất nhiên là cũng tỉ lệ thuận với chất lượng, và số nguyên liệu "sang chảnh" bỏ vào. Thích nhất là nếu úp ngược kem đổ, thì được free cái kem đó, nhưng rất tiếc là chưa bao giờ thấy đổ )) Dù kem rẻ hay đắt thì cũng rất đầy đặn. Nhân viên ít cười nhưng tận tụy. Kem ngon nhưng ở địa điểm này thì chỉ có 1 sự lựa chọn là mua cầm đi ăn, chứ không có chỗ ngồi, cái này không thích lắm. Nhưng dù sao nếu đang đi chơi tại Vincom thì cũng có thể ghé mua kem ăn cho đỡ thèm.
Lâu lâu không lên Vincom chơi nên không biết Dairy Queen mở ở đây. Định để bụng ăn thứ khác mà đi qua được các bạn nhân viên mời chào dễ thương quá, kem lại còn đang khuyến mãi 17k 1 cây bự chảng. Kem gì nhìn kì cục ghê cơ mà hơi bị hịn đó. Ốc quế giòn thơm, phủ lớp socola, bên trên bao nhiêu là kem tươi, nếu sợ ngấy thì 2 người 1 cái là vừa đẹp.
Nghe nói ở đây còn có mấy loại kem úp ngược không rơi nữa khi nào phải tích tiền để quay lại thử xem có đúng như đồn đại hem :))
Mình đi vs con bạn, vừa ăn xong pizza tiện tạt qua xơi kem. Mình gọi 1 Banana Split và 1 cốc nước Caramel gì đấy :v
Trời ơi gọi cốc kem cỡ nhỏ mà to kinh khủng, ăn mãi mới hết, buốt hết cả răng, ngồi điều hòa còn lạnh nữa hix :'( rút kinh nghiệm lần sau ăn cỡ mini thôi :'(
Về chất lượng thì k có gì chê, kem đậm vị chuối, có tí topping cherry trộn bên trong nữa, ngon phết.
Giá cả thì cũng k rẻ nhưng cũng k đắt lắm, ngân viên cũng oke.
Lần rồi lên vincom BT đi xem phim, đi tìm thang máy mới phát hiện ra quán này tại nằm ở góc khá khuất và chỉ mua take away đi thôi. Căn bản là tại em mình nó đòi ăn hot dog nên mình tiện thấy kem Blizzard trà xanh đậu đỏ nên mới gọi ăn thử (vì trước có xem review Dairy Queen SG thấy có vài bạn bảo kem béo quá ăn ớn nên hơi có định kiến :)) ). Hot dog 20k/cái, mình thấy giá vậy là quá ổn vì ăn 1 cái đã thấy lưng chừng bụng rồi :))) Em với bạn mình ăn nên mình cũng quên ko chụp mình (( Đến phần kem này, trước khi giao kem nhân viên sẽ úp ngược xuống để chứng minh kem ko bị rớt :)) nhưng chỉ lúc đó thôi, chứ cỡ 3p sau bạn mà dốc ngược là mất ăn đấy ))))) Mình gọi 1 phần kem trà xanh đậu đỏ và oreo size M. Phải nói là kem ngon ngoài sức tưởng tượng của mình ấy. Chất kem đặc, thơm mà không quá béo như mình nghĩ, cả 2 loại kem đều ngon, riêng mình thì thích oreo hơn 1 tí vì trà xanh đậu đỏ hơi nhạt đối với mình (mình là đứa siêu hảo ngọt). Giá 2 phần thì mình nhớ đâu tầm 44k hay 40k/cốc, size M nhưng cũng lớn đấy ạ, ăn lâu lắm mới hết ?? Từ hôm đó trở đi mình ghiền kem DQ luôn nhưng nhà tận Cầu Giấy đi ăn bị xa nên chưa đi ăn lại được hôm nào ??? À quên mất là nhân viên nhiệt tình và thân thiện lắm ạ ?
Theo mình, nơi này dễ kiếm vì khi đi vincom tầng ăn úông sẽ dễ dàng thấy, nhân viên phục vụ nhịêt tình, kem thì với mình hơi ngọt, nhưng tíêc là không có chỗ ngồi phải đứng ăn hoặc vừa đi vừa ăn.
Trông thế kia thoii nhưng vật vã lắm mới ăn hết ý vì ngọt và ngấy đã sợ ngọt thì chớ ăn xong cái kem đúng kiểu bị hành xác :)) Tuỳ khẩu vị mỗi ng, mình thì mình thích BR hơn, con bạn thì suốt ngày đòi ăn DQ ,44k cho một cây kem nhưng chất lượng lại quá bình thường. Ăn thử cho biết thôi. nhưng mà đối vs mình riêng kem vani thì ở Dairy Queen là ngon nhất. Vì nó thanh thanh vị sữa tươi, ngọt vừa phải và ăn k bị ngán. chắc chắn quay lại
Mình và bạn mình ăn kem úp ngược và kem ốc quế scl ở đây. Ốc quế thì rẻ nhưng kem úp ngược thì đắt. Nhưng cả hai đều đáng tiền. Ăn vào là cảm thấy rõ sự khác biệt. Kem ngậy ngậy nói chung là siêu ngon luôn.
Quán nổi với món kem úp ngược nhưng mình thấy món này cũng bình thường. Nhưng kem ốc quế ở đây thì quá ngon, giá rất hợp lí so vs chất lượng. Kem rất lâu chảy mà ốc quế ko bị mềm ra ^^
Chất lượng kem cũng khá ngon mỗi tội nhanh chảy quá, chỉ úp ngược được lúc nv đưa cho mình thôi, tầm 1' sau là khỏi úp :3. Vị kem nào cũng ngon hết, đặc biệt là mấy vị có hạnh nhân nhai rôm rốp. Hôm nào sẽ quay lại thưởng thức nốt kem ốc quế
Nói là kem úp ngược thì lúc nó đang đông nhân viên úp thử cho mình xem thì không rơi, chứ mình cũng chả dám )) mất toi cốc kem thì ai đền ))
Giá đắt, đang khuyến mãi nên rẻ, cũng được nhiều kem nhưng ngọt quá @@
Quán cũng không có bàn ghế, điểm trừ :( mình phải ra chỗ nối 2 toà nhà để đứng ăn :( còn ai thì vừa ăn vừa đi lại ngắm cảnh cũng được, giống trong phim ))