Nằm ở lầu 3 Sense city gần trà sữa Toco toco, quầy hàng cũng hơi nhỏ, chỉ có vài bàn, quy mô không lớn lắm, gần bến ninh kiều nên có nhiều khách nước ngoài.
Nhân viên cũng nhiệt tình, tuy hơi ít nên lúc đông khách thấy cũng lu bu. Tuy nhiên các bạn quên đưa khăn giấy, khách xin mới đưa.
Kem cũng như các chi nhánh khác, đa dạng phong phú, chất lượng cũng ok, có điều giá hơi cao. Bánh waffle ăn chất lượng. Thơm mùi bánh nướng.
Quầy nước trắng hơi bị khuất, nhiều khách không biết để sử dụng.
Kem quán này mình thấy cũng khá là chất lượng nhe nên cũng đi qua quán ăn uống vài lần rồi, món kem mình ưng ý nhất là món phúc bồn tử phải nói khá là thơm ngon cực kỳ luôn nhe, giá cả mình thấy cũng ok lắm nếu có chương trình giảm giá :))), không gian quán nằm bên trong khu trung tâm thương mại nên cũng khá là mát mẻ ấy, nhân viên quán cung chu đáo và thân thiện lắm, phục vụ cực kỳ nhiệt tình luôn nhe
Chắc chắn sẽ ghé quán ủng hộ thường xuyên hơn
Được dịp đi sense city nên sẵn có cơ hội tạc ngang đây ăn luôn.
- về không gian: nhìn chung không quá rộng đâu, tầm 7-8 cái bàn gì thôi, những cũng ổn rồi, đông vui lắm ( tại trong siêu thị mà).
- về món ăn: ngon dựt nách luôn mọi người ơi. Kem đặc quánh, béo ngậy luôn, nhiều hương vị lựa chọn, úp được luôn, mà chớ dại úp quài, có khi úp xong khóc không thành lời. Giá nhìn chung không phải gọi là rẻ nhưng so với chất lượng đó thì OK.
- về phục vụ: vui vẻ, nhanh nhẹn.
Vào tiệm kem ăn bánh mì có sai trái ko nhỉ?
1 phần có 25k thôi, cũng hơi cao nhưng chất lượng đảm bảo và vị cũng ổn nhưng có điều hơi nhỏ và tướng mình như con heo nên ăn chả no tí nào. Bù lại thì cũng có chỗ ngồi khá đã do cũng không đông quá, mà ngặt cái muốn ăn thì lại phải gửi xe rồi leo lên lầu 2 cũng hơi bất tiện. Phục vụ thì khỏi phải bàn rồi, tốt cực kỳ luôn còn vui vẻ nhiệt tình tư vấn khi khách đứng lâu mà chả biết gọi món gì.
Trời nóng như đổ lửa thế này mà có ngay một ly kem mát lạnh ngọt ngào thì tuyệt với, nói là làm ra đây ăn ngay nào
- về không gian: quán có hơn chục cái bàn, không gian siêu thị nên mát mẻ thì khỏi bàn, được cái đông đúc người qua lại lắm mà toàn là người đi siêu thị thôi à.
- về kem: úi chà chà, kem ở đây thì ngon xuất sắc luôn rồi, vị kem béo ngậy, ngọt lịm, thử một cái mà thích mê ngay từ lần đầu tiên, có nhiều hương vị để lựa chọn. Thích cái màn úp ngược lắm, mà sợ hông dám úp, lỡ nó rớt một phát là khóc tám chục dòng sông.
Nghe đồn kem úp ngược Dairy Queen cũng lâu lắm rồi nay mới có dịp thử. Nhận xét tổng quan ban đầu thì đúng là kem rất béo, cực mịn luôn, bánh quế bên ngoài giòn, nhưng tiếc có cái là ăn phải ăn nhanh, chứ kem cũng dễ chảy. Bình thường nghe là nhân viên sẽ úp ngược kem cho mình thấy nhưng nay không thấy nhân viên làm vậy, hay chắc tại mình ăn kem ốc quế nữa :)) chất lượng giá cả thì tiền nào của đó, kem chất lượng, không gian thoáng mát, sạch sẽ :3 hy vọng quán sẽ chạy chương trình khuyến mãi nhiều hơn nữa :3
Được mã code giảm giá của ifind tặng free 1 cây kem ốc quế ở dairy queen nên mình cũng đi ăn cho biết kem úp ngược là như thế nào :3 Đương nhiên giá gốc là tầm khoảng 25k hoặc hơn. Kem chỗ này tương đối giống với jollibee hoặc KFC nhưng được cái béo và mịn hơn. Nhưng béo ngọt quá thì thành ra ăn mau ngán lắm. Bánh ốc quế bên ngoài bao ngon, giòn rụm. Không gian bên trong siêu thị thì mát mẻ khỏi chê, bàn ghế cũng sạch sẽ, thoải mái. Nhân viên không được thân thiện cho mấy ^^
Nghỉ lễ không đi du lịch thì vô siêu thị ăn kem tránh nóng thôi. Tình cờ gặp bạn cũ nên ngồi tám luôn. 2 đứa 2 ly nước 2 hủ kem. Kem úp ngược nên trước khi phục vụ khách thì nhân viên sẽ biểu diễn úp ngược kem.cho khách xem. Khuyến cáo là úp ngược được 30 giây thôi. Menu nước gọi size nhỏ không có chỉ còn size vừa thôi. 2 đứa ăn 4 món hết 165k được tặng voucher giảm 30k cho hóa đơn từ 75k áp dụng lần sau và hạn sử dụng đến 30/04/2018 thôi nên chắc không dùng đến rồi.