????Sau khi ăn khá no thì mình lượn sang đây ăn kem vì chưa bao giờ ăn DQ nhưng nghe danh cũng khá lâu. Nhân viên nhanh nhẹn nè.
???? C nhân viên quảng cáo mình combo 2 kem úp ngược 79k với 1 phần kem xôi xoài và 1 phần kem bất kỳ. Tự hào có thể úp ngược nên vừa đem ra là c đó úp ngay :)))
• Kem xôi xoài: anh mình ngán xôi nên báo nhân viên kh lấy xôi. C đó hỏi thêm là vị này lấy gì với 3 options mà mình quên mất, chỉ nhớ anh mình chọn choco. Kem này đậm vị sữa tươi vinamilk hic, mùi xoài nhè nhẹ mà cứ sao sao kh hợp khẩu vị mình. Có vụn choco lẫn vào kem nhen.
• Kem Oreo: điểm trừ ngay từ muỗng đầu tiên là quá ngọt. Ngọt mà ngán luon á :(( còn lại mình thích kem béo nè, khá đặc luôn.
????2 ly mình là S hết c nhân viên báo 89k bill cũng v luon mà bảng giá để 79k dặn lòng sẽ hỏi lại nhưng mải nch mình quên béng. Ăn thử cho biết có dịp mình sẽ thử hương vị khác nè.
Quán này vô tình thấy trong lúc mình đi quá sớm nên khu trò chơi chưa mở cửa. Hồi đó đi ăn thấy ngọt vl nên không thích. Bây giờ ăn vẫn ngọt khé cổ như ngày nào. CƠ mà kem cây ngon hơn kem ly 1 tí.
Thứ bảy vừa rồi mình và một số bạn bè có ghé Vivo city chơi và đã ghé cửa hàng Dairy Queen Vivo City để dùng kem. Vị kem socola mới rất ngon. Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ.
Nên thử nhà mọi người, xong là sẽ ghiền và phải thử tiếp toàn menu.
Kèm úp ngược cafe bánh oreo , KitKat quá ngon. Ngoài ra có bánh quy kẹp kem vani có lớp kem thật dày. Kèm cafe đá xảy bánh oreo tuyệt không kém. Ship trong túi giử nhiệt, báo gói cẩn thận, đẹp, sạch, ngon
Mình không tìm được chi nhánh ở Phan Xích Long quận Bình Thạnh để review nên viết đại ở đây, hi vọng quản lý đọc được. Mình ăn kem hiệu này cũng rất lâu và thường xuyên và cũng ko có gì ấn tượng. Nhưng hôm nay đi chi nhánh PXL thì gặp được anh bảo vệ rất dễ thương. Hôm đấy trời mưa, mình vô quán ngồi rồi trời mới mưa, nên lúc vô gia đình mình đa số treo nón bảo hiểm ở ngoài. Ngồi ăn mà cứ lo nón với khẩu trang bị ướt hết lát đội về bết tóc cực kì khó chịu. Lúc mưa tạm bớt mình ra về thì thấy anh bảo vệ cầm nón bảo hiểm ra đưa cho mình, anh giữ giùm gđ mình hết tất cả các nón để ở ngoài kể cả khẩu trang nữa, ko có cái nào bị ướt cả. Thật sự lúc đó rất cảm động luôn nhưng do thằng em nhỏ của mình quậy quá phải lo trông nó ko nó lao ra đường thế là cầm vội nón từ tay anh mà quên mất ko nói 1 lời cám ơn. Giờ cảm thấy bức rức với khó chịu quá. Chắc sau này chỉ ghé mỗi chi nhánh này ăn kem, ôi anh bảo vệ dễ thương chết mất ????
Hôm qua bên vivo có tổ chức thi trang trí cây thông Noel. Mình mới ghé thử, tình cờ thấy cửa hàng Dairy Queen trước giờ chỉ nghĩ có ở nguyễn thị thập. Mình ghé ăn món kem úp ngược vị dâu socola. Do trước giờ mình chưa ăn loại này hình như loại mới. Phải nói là ngon cực kì, theo cá nhân mình thấy thì nó hơn cả kem lotte hay kem hokaido. Riêng mình thì mình thấy v. Nó béo ngon ngọt mà sao ta ko diễn tả dc. Nhan viên cũng vui vẻ và thân thiện nữa. Chắc phải ghé dài dài ????????????