Đến quán vào lúc tối muộn nên quán khá vắng chỉ có mỗi bàn mình . Không gian quán bình dân vỉa hè nên khá mát mẻ . Nhân viên phục vụ thân thiện dễ thương .
Kem làm hơi lâu tí , đứng nhìn chủ quán làm thấy lạ và thích ghê .
Mình order kem cuộn bạc hà , trà xanh và vị oreo phô mai gì đấy .'Thấy cả 3 vị đều rất ngon , mùi vị đậm đà . Dẻo dẻo ăn ok lắm . Có điều phần hơi ít , ăn không đã gì hết .
Giá cả : ổn, không quá cao.
Quán bán ngoài lề đường bên hông nhà sách nguyễn văn cừ! Đi ngang qua nhiều lần thấy mọi người đứng xếp hàng mua nên mình cũng tò mò rủ mấy đứa bạn vào ăn thử xem sao, lúc đầu 3d ăn thấy ngon nên lần sau đi tiếp, đi tới lần thứ 3 mình cảm thấy ngán vì kem hơi ngọt
Nằm ở kế bên nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên Võ Văn Ngân nên cũng nhìn thấy
Kem ngon, giá rẻ, kem có độ dẻo, không quá ngọt, cũng không quá mau chảy, 1 phần kem 1 mùi là 15k, 2 mùi là 20k, quán có bánh tráng 15k và há cảo 20k
Nhân viên phục vụ khá nhanh, lịch sự, nhanh nhẹn
Quán sạch sẽ, lề đường nhưng không quá nóng
Ở đây có bán mang đi, có bán thêm trà sữa nữa
Sẽ quay lại quán để ăn há cảo và kem mùi khác
Quán mở buổi tối, cỡ từ 5h-10h
Mình ăn ở đây khá nhiều lần, ăn từ lúc mới mở . Nhân viên còn chưa quen tay đến giờ ))
Kem ăn cũng khá ngon . Giá phải chăng : 1 vị 15 k ,2 vị 20 k . Quán nằm bên hông nhà sách Nguyễn Văn Cừ với FPT . Kế bên còn có quán bán trà sữa , thấy cũng đông . Ngoài kem còn có bán đồ ăn vặt . Quán vỉa hè nên cũng khá thoáng mát , tối tối ra đây nhâm nhi kem , ngồi hóng mát thì quá tuyệt ))
• Nhân viên cũng nhanh nhẹn, khá thân thiện và chiều ý khách . Lâu lâu có mấy anh chị dễ thương xinh đẹp lắm , mình thích mình thích :v ???? ????
• Có chỗ gửi xe nhưng không có người coi xe, bạn phải tự coi xe của mình.
•Có rất nhiều mùi vị để lựa, nhưng mình toàn gọi trà xanh , phô mai hay Oreo . Vị mà mình thích nhất là Oreo + bạc hà / phô mai với trà xanh + phô mai . Dưa lưới cũng rất thơm . Mình hay ra đây ăn với mẹ, mẹ mình đâu biết kêu gì, nên mình là người chủ động gọi món . Bởi thế nhiều khi mình sáng tạo ra những vị trên trời dưới đất . Sau này đi ăn thì mẹ mình đâu dám nhờ mình nữa :v Nên các bạn nhớ suy nghĩ trước khi chọn nha :v Đừng lấy bao tử ra làm chuột bạch giống mình, haha :v
+ À dạo gần đây mình ăn lại thì không ngon như hồi đó nữa, khá ngọt với quán cũng không đông như lúc trước. Hồi đó mình đến toàn không có chỗ ngồi, phải lên ghế đá của nhà sách ngồi luôn )) giờ thì đỡ rồi
Mình rất thích kem cuộn ở đây, dẻo ngon, béo vừa không gây ngán. Giá cả thì ok, 1 mùi 15k, 2 mùi 20k.
Ngoài ra còn có các món khác như há cảo, bạn mình gọi một phần 20k, ăn cũng khá ngon, no luôn :)
Anh chị phục vụ dễ thương, lịch sự lắm.
Tuy là quán vỉa hè nhưng hợp với không khí ăn vặt cho sinh viên tụi mình, vừa ăn vừa ngắm xe cộ :))))
Quán kế bên nhà sách Nguyễn Văn Cừ nên cũng dễ tìm lắm, không sợ lạc đường đâu.
Túm lại là like, đang muốn ghé quán lần nữa, thèm kem lắm lắm :)))