Tình cờ đi ngang qua quán. Lúc đó quán đông chú chủ quán thì nhiệt tình khỏi phải chê luôn. Mình mua kem sầu riêng ăn rất ngon thơm 100% là trái cây tươi quán còn có bán trà sữa, trà đào, xiên que, bánh gạo cay nữa giá cả thì phải chăng.
- Vị trí: Quán ngay mặt tiền đường dễ kiếm
- Không gian: Quán lề đường, 1 cái xe bán, có bày bàn ghế và ít bàn ghế trong 1 cái sân nhà nhỏ à
- Đồ ăn: Quán ngoài bán kem cuộn còn bán khoai tây lắc, trà sữa các kiểu. Mà mình chủ yếu ăn kem cuộn thôi nên đánh giá món này. Tụi mình chọn kem cuộn phô mai sầu riêng và phô mai blue berry. Mình thấy phô mai sầu riêng thơm béo ngon và lớp kem đánh mịn dẻo nha, còn cái kia thì vị siro không thích lắm. Nên khuyên mọi người ăn phô mai sầu riêng (vì lấy sầu riêng bỏ vô thiệt) còn mấy kia là vị siro à. Cá viên chiên thì bình thường à.
- Phục vụ: Thân thiện, vì quán đông nên đôi khi còn chậm nhưng cũng cố gắng phục vụ nhanh nhất có thể