Rất ngon, dẻo và nhiều hương vị thơm. 2 bạn ăn vị Việt quất thêm bánh oreo và vị phomai thơm và hấp dẫn gì đâu luôn.. Thấy mấy bạn bình luận bảo ko ngon hay gì đấy đúng là thấy tội nghiệp anh chị chủ quán..
Dạo này kem cuộn được ưa chuộng, tìm thấy quán này trên foody và đi ăn thử. Quán nằm ngòi vỉa hè, bàn ghế đơn giản nhưng người bán thì rất vui vẻ, nhiệt tình. Menu cũng đa dạng, nhiều mùi vị, nhiều lựa chọn. Kem được chế biến hơi lâu nhưng chất lượng. Có nhiều loại bánh ăn kèm. Quán rất đông, đơn giản vì kem ngon và rẻ. Vừa ăn vừa ngắm đường xá cũng vui. Thích hợp để bạn bè rủ rê nhau đến đây ăn nhưng diện tích quán thì hơi nhỏ. Mình ăn thập cẩm, ăn cảm nhận được các vị hòa vào nhau rất thích.
Quán kem ngồi ngoài đường. Nhưng cũng thoải mái. Có chổ để xe.
Không gian : lề đường. Thoáng mát
Chất lượng : kem làm ngon. Nhanh
Phục vụ : ổn
Nhưng có điều là nước uống tráng miệng hơi bị ko ổn. Vì ly nước người uống trước ko đc rửa mà để đó cho ng sau luôn. Hic
Hôm 22/11 vừa rồi có tính ghé quán ăn ( mình có đến 3 4l rồi ) thì đến nơi không thấy xe kem cuộn nữa mà thay đónlaf xe trà đào
Cho mình hỏi quán có chuyển hay nghỉ luôn không hay tạm nghỉ bữa 22/11 ? Nếu chuyển đi có ai cho mình cái địa chỉ còn tạm nghỉ thì bữa khác mình ghé ?! Tại mình rất thích kem cuộn quán này
Chạy xe tìm quán này đúng mệt, do cái đường đánh số tùm lum không chịu được. Tới nơi thấy chủ quán dễ thương nhưng không nhiệt tình mấy. Kem hơi ngọt, ăn 1 ly là đủ. Cũng khá bắt mắt, có bánh ngọt. Giá cũng được. Nhưng bảo quay lại thì cũng lười. ^^
Nghe mọi người review ngon lắm nên đi ăn thử mà hơi thất vọng. Dù có không gian lề đường thoáng mát, chỗ để xe, không phải đợi lâu nhưng kem ăn cũng được thôi chứ không quá ngon như mọi người hay nói. Mình đi ăn quán lên Cửu Long, Tân Bình dù đợi lâu (nửa tiếng hơn) nhưng thấy kem ngon hơn hẳn!
Quán rất ư là đc...thích hợp để hóng gió,ngồi ngay vỉa hè,kem ngon...Giá cả hợp lí nè...Chị chủ cũng khá dể thương thân thiện.À có chổ để xe kế bên nha hehe...(đồng giá 18k/ly nhé,đb thì 22k )
P/s muốn kiếm quán dể thì đi đường thấy cái tháp chùa cao cao ngó đối diện qua là thấy ^^
Mình đi ăn kem cuộn ở nhiều chỗ rồi, thấy kem cuộn ở đây đc đánh giá cao quá trời nên cũng nề nà đi ăn thử cho biết với người ta.
Vị trí quán khá dễ tìm, đi dọc dọc Phạm Văn Đồng là thấy ngay. Khách khá đông nhưng chắc do vị trí đắc địa nên ngồi vẫn mát mẻ và thoáng đãng, ko có cảm giác chen chúc :3
Nhưng về kem thì không như mình mong đợi :3 Kem ngọt vừa phải và mịn, nhưng ko dẻo như nhiều chỗ khác và hương vị cũng ko đặc sắc bằng.