Quán này nằm trên đường nguyễn văn cừ. Hồi trước lúc mới ra, kem cuộn thì ở đây đông khách lắm, giờ cũng đông nhưng đỡ hơn. Không gian vỉa hè rộng rãi nhưng mà nếu có mưa thì hơi khó ngồi lại để ăn do không có mái che. Hôm đó mình đi thì quán cũng không đông lắm nên ngồi đợi kem cuộn cũng không lâu. Mình chọn một phần kem cuộn sô cô la chuối. Ban đầu ăn thì ngon lắm nhé, vị kem rõ ăn thơm mùi so cô la với vị chuối lắm nhưng ăn được khoảng 1/2 thì cảm giác hơi ngán. Nhân viên phục vụ lịch sự
ĐI ngang ở đây nhiều lần rồi mà chưa thử bánh phèn la ở đây lần nào nên lần này ghé lại đây thử, bánh thơm lắm nhé, thơm mùi sữa nữa, da bánh mềm mềm vị ngọt thanh còn nhân ở trong mình mua là mùi khóm, mứt khóm ngọt vừa ăn, ăn chung với bánh thì khá là ok nhé. Bánh ở đây tuỳ giá theo từng loại nhân khác nhau mà bạn chọn dao động từ 6-10k hà. Điểm trừ là bánh hơi bị nguội :((. Nhân viên ở đây phục vụ lịch sự và nhanh nhẹn lắm
Thèm kem cuộn là chỉ biết qua quán này để mà ăn thôi không thích đi quán nào khác được vì vị ở đây khá là ngon không bị thay đổi vị
Mình đi 2 người gọi 2 phần kem cuộn trà xanh, thích nhất vị trà xanh của quán thôi vừa thơm thơm lại thêm vị beo béo có chút trái cây trang trí nữa ăn khá là ngon miệng
Quán bán ngoài trời nên nhiều hôm trời mưa là không có chổ bán hoặc phải vào nhà thì không thoáng lắm
Nhân viên nhanh nhẹn và nhiệt tình làm khá là mau lẹ
Lâu lâu mới có dịp ghé quán này, hôm nay do đi công việc với đứa bạn mà chạy ngang nhìn thấy quán nên tấp vào ăn luôn
Mình kêu phần kem cuộn trà xanh, còn bạn mình thì gọi kem cuộn kiwi
Theo mình cảm nhận thì kem cuộn trà xanh vẫn rất là thơm và ngon, trang trí rất là đẹp mắt, ăn miếng kem thui là mát lạnh, tan vào trong miệng rất tuyệt. Còn kem cuộn kiwi thì mình không thấy mùi kiwi đâu cả giống như kem thường vậy à nên thấy hơi thất vọng
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình, không gian ngoài trời nên thoáng và mát
Nghe kem cuộn nghĩ ngay đến long thành, quán nằm trên đường nguyễn văn cừ nối dài, chạy qua cầu rạch ngỗng 2 một chút là tới, gộp chung với cửa hàng sữa long thành luôn.
Không gian quán rộng, thoải mái, nếu muốn bạn có thể ngồi lề đường cho thoải mái. Hôm đó trời gió lạnh nên mình ngồi trong.
Về kem thì rất đa dạng, có kem dâu, kiwi,...
Thích nhìn người ta chế biến kem, nhìn rất đã mắt.
Mùi vị thì không thể chê được, béo béo, chua chua của dâu. Nhân viên phục vụ ổn.
Một trong những quán kem cuộn ngon ở cần thơ. Cũng thấy khá lâu rồi nhưng chưa có dịp ghé quán. Quán là cơ sở bò sữa long thành kết hợp, có bán bánh phèn la đủ loại hương vị nữa. Mình ăn kem cuộn dâu, cảm nhận ban đầu khá là đẹp mắt, kem ngon, tuy nhiên dâu còn hơi to một tý, chắc anh ấy mỏi tay hehe. Nhưng không sao các thứ ăn kèm bù lại hết rồi. Nhân viên thì nhiệt tình và nhanh nhẹn, không gian thoáng, thoải mái, sẽ ghé quán dài dài rồi
Lần đầu ăn là lúc quán còn ở Bờ kè Mậu Thân (có hình hồi đó luôn ) đến h mới ăn lại, hương vị ngon hơn trước, vẫn đặc biệt
Khác vs những chỗ bán kem cuộn khác là quán có các nguyên liệu tươi như dâu, chuối, oreo....ăn thích hơn, ngon hơn là sử dụng siro như mấy chỗ khác.
Gọi socola dâu và socola bánh. Dâu thì ăn chua chua, còn oreo thì đắng đắng, béo beo râta ngon.
Bánh phèn la vẫn vậy, bột bánh mềm mịn, nhưng nhân cảm giác hơi ít hơn trước, phô mai ăn k có vị gì
Tính e card tưởng là tính bánh và kem chung vì để trong cùng menu, nhưng ra tính tiền rồi trả riêng.....rác rối ak
Bữa được bà chị dẫn đi ăn. Mình kêu 1 kem chocolate và 1 chocolate dâu. Kem ngon, mát lạnh tê người, ngoài kem còn có trái cây tươi và thạch. Chocolate dâu có dâu tươi nên ăn có vị chua chua ngọt ngọt, nhai thiệt đã miệng. Ăn xong phần kem thấy kế bên có bán bánh phen la, nên mon men qua mua 2 cái ăn thử coi sao (tội tui lắm nhà quê mới lên nên hổng biết bánh phèn la là bánh gì). Nhìn như bánh rán của Doraemon, phần bánh thì xốp, mền, thơm sữa, nhân bánh là chà bông và phô mai. Tóm lại là cả kêm và bánh đều hợp khẩu vị của mình. Vị trí cũng dễ tìm, thoáng mát, nhân viên thì dễ chịu. Thích!
Ăn kem cuộn ở đây lâu lắm rồi nè, kem ngon ơi là ngon. Tối nào có đi học là đều ghé mua mang về, thích ăn nhất là mùi dâu với mùi trà xanh. Ngồi ở đo ăn nhìn xe chạy cũng thú vị lắm. Ăn kem rồi kêu thêm bánh phèn la ăn, bánh ngon và có nhiều vị để lựa chọn.
Đầu tiên là thích bánh phèn la ở đây lắm, mỗi lần ghé ăn trái cây tô đều chạy qua mua bánh, quất lần 4 cái luôn ????
Sau là tối nào đi chơi về cũng ghé mua sữa. Vì dạ dày mình yếu nên uống sữa hay bị đau bụng mà chả hiểu sao uống sữa đây lại hợp vô cùng thành ra ghiền luôn ????