Hôm nọ mình và người yêu lặn lội lên tận Phan Bội Châu chỉ để ăn kem coco. Giữa chưa nóng được tận hưởng cốc kem mát lạnh thật đã làm sao. Mình ăn vị dừa người yêu mình ăn vị matcha nhưng nếu đã đến đây không thể không thưởng thức vị dừa kèm đậu phộng. Vị dừa mát mát thanh thanh hoà quyện với vị bùi bùi của đậu phộng tạo nên một món ngon tuyệt vời. Quả không bõ công chúng mình lặn lội đường xa. Có thể mình sẽ trở lại đaay vào một ngày không xa
???? 3 phan bội châu
Sau kohsamui thì đây là quán kem dừa mình thấy ổn nhất hiện tại.
Quán cũng mới mở được vài tháng ở phan bội châu. Ngay mặt phố luôn ấy.
Ở đây có nhiều loại kem chứ không phải chỉ mỗi kem dừa. Mình gọi 1 kem dừa và 1 kem matcha. Thì mình thích kem dừa hơn. Thơm và k bị quá ngọt. Điểm cộng lớn nhất là dừa đc nạo ra sẵn, cùi dày giòn và bùi bùi ăn rất ngon. Tuy nhiên giá cũng không phải là rẻ. 48k/quả...
Kem matcha thì bình thường không có gì quá đặc sắc.
Điểm trừ là quán hơi bé, không có điều hoà nên buổi sáng ra đây thì hơi nóng tẹo. Vì vỉa hè bé nên chỗ để xe cũng ít và không thoải mái nữa.
Foody đã đưa mình đến đây. Nhân viên thân thiện, làm kem khá nhanh. Nhưng hôm mình đến thì k có xôi ???? giá rổ 38k/nửa quả như hình. Điểm trừ là hôm ý nóng vãi mà không có điều hòa. Nên ăn nhanh xong bọn tớ rút. Giá lắp cửa kính cả dhoa thì ổn