Lần đầu ăn ở đây là đã nghiện luôn r :)) bơ ngon ngọt, béo ngậy, quyện đều vs kem ngọt mát, dầm cùng dừa tươi, dừa khô beo béo, sần sật :3 ưng vô cùng lun mà bơ cỏn k bị đắng nữa. 25k/slot
Ăn thử kem bơ ở đây mà kết quả là khá ưng luôn nè. Mình có gọi về 2 cốc kem bơ thêm topping dừa khô, bơ khá sánh, mịn và không bị loãng như một số quán mình ăn. Kem dừa trong cốc bơ thì thanh ngọt và thơm thơm, ăn cùng với dừa khô ngậy ngậy càng ngon hơn. Ăn hết một cốc mà vẫn thòm thèm, phục vụ thì nhanh và nhiệt tình, mỗi tội quán hơi nhỏ nên chắc lần sau mình cũng đến mua về thôi. Giá là 25K một cốc nhé, nói chung là duyệt.
Hú hú, kiếm được quán kem bơ kiểu Sài Gòn mới xịn sò cho mấy bạn thử nè. Bơ Daklak luôn ăn phê cựccc.
Một ly kem bơ vừa xinh, dưới cốt bơ sánh mịn, trên kem dừa man mát. Topping có dừa tươi, dừa khô hoặc chút sầu riêng nhé, topping tuỳ chọn theo sở thích.
Ly kem vị thanh ngọt cực đúng kiểu tui thích, bơ mùa này lại đang ngon nên ăn càng vào. Cứ quyện chút bơ cùng kem là đỉnhh.
Quán nằm ngay mặt đường, vỉa hè rộng tha hồ lê la. Ngoài kem bơ thì chiều tối bán bánh tráng nướng nữa, mà nay tui đi sớm nên chưa thử được, sau 6h có bánh nhá. Menu full món ảnh cuối có ha.
.
????25K-34K/ly kem bơ.
????275***(đoạn gần Mipec ý).
Gọi kem bơ 25k. Bt mình ko thích ăn bơ nhưng khá ngon. Nên trộn hoặc ăn cùng lúc kem và bơ. Nếu ăn hết kem rồi ăn bơ về sau sẽ ko ngon. Quán khá vắng.
Trước có dịp công tác trong SG được bạn đưa đi ăn kem bơ thấy rất ấn tượng, lâu rồi không vào SG thi thoảng thấy rất nhớ món ăn lạ miệng này. Hôm nay cả nhà đi chơi Mipec ở***thì tình cơ nhìn thấy cái biển xanh lè KEM BƠ SÀI GÒN phải vào chén ngay cho đỡ nhớ. Cảm nhận là kem bơ rất ngon như cảm giác lần đầu được thưởng thức nó ở trong nam. Con bé nhà mình ăn sinh tố bơ thì bơ đặc sánh nguyên chất ngon ngọt ăn no ú. Nhưng mỗi tội quán hơi nhỏ nên ko ngồi buôn được lâu. Nhân viện phục vụ nhanh và thân thiện. Nói chung là duyệt.
Ui thề bơ ở đây ăn sánh và chất lượng hơn các quán khác rất nhiều (có 1 số quán loãng lắm luôn ý), ăn bơ chát lượng, thơm thơm ui ui
Nói chung là ko nên thử nhé vì thử là nghiện luôn đấy :))))
Bơ siuu ngậy ăn với kem dừa mát lạnh mà giá chỉ 25k/cốc. Có kèm cả dừa khô với dừa sợi mọi người nhé ????
Ngoài ra có đồ ăn nữa là bánh tráng trộn, nướng,.. mình nhớ không nhầm thì có nhiều vị ấy, nhưng vì thích bánh tráng nướng nhất nên mạnh dạn gọi 2 cái 1 lúc ăn xong không hối hận luôn ^^ nhân nhiều mà thơm, ngon lắm í :”>
Có điều giá hơi mắc so với bánh bình thường mình ăn xíu (22k) nhưng vì ngon nên chấp nhận đc hếtt hehe ????
Điểm trừ ở đây chắc là chỗ ngồi (không gian) í :( lúc chiều mình đến thì ngồi ngoài cho thoáng, trong nhà khá chật ..
Về phục vụ thì không có gì để chê trách luôn í ^^ các chị pv đều nhiệt tình và pv cẩn thận lắmm????
Đang lượn lờ trên phố Tây Sơn thấy quán kem bơ Sài Gòn nhỏ xanh xanh trông khá xinh nên rẽ vào ăn thử. Mình gọi 1 cốc kem bơ thêm topping sầu và dừa khô. Điểm cộng là chất bơ sánh mịn và đặc hơn những quán khác mà mình đã ăn. Kem dừa trong cốc bơ thì thanh ngọt và thơm. Ăn cùng topping sầu béo ngậy rất hợp. Ăn hết một cốc vẫn thấy thòm thèm nên phải gọi thêm cốc nữa ăn cho đã mồm ????. Phục vụ nhanh và nhiệt tình. Lâu rồi mới tìm được 1 quán bán kem bơ ngon và hợp miệng như này. Nói chung là chim ưng. Một điểm đến mới cho những người thích ăn kem bơ giống mình.????????????