Ở đây chủ yếu là kem bơ. Đa phần các vị là thêm topping. Mình đi ăn với bạn gọi 1 kem bơ và 1 kem bơ sầu riêng. Kem bơ có 2 loại S/M còn các loại khác chỉ có 1 size. Về cơ bản bơ cũng khá ổn, tuy k gọi là quá ngậy và thơm nhưng k đắng. Ăn kem bơ thì thấy rõ vị bơ hơn kem bơ sầu riêng. Kem bơ thêm sầu riêng vào ăn chả có j ngoài vị sầu riêng, giống ăn chè sầu đó. Lần sau nếu quay lại vẫn sẽ ăn kem bơ truyền thống
Ở đây chủ yếu là kem bơ. Đa phần các vị là thêm topping. Mình đi ăn với bạn gọi 1 kem bơ và 1 kem bơ sầu riêng. Kem bơ có 2 loại S/M còn các loại khác chỉ có 1 size. Về cơ bản bơ cũng khá ổn, tuy k gọi là quá ngậy và thơm nhưng k đắng. Ăn kem bơ thì thấy rõ vị bơ hơn kem bơ sầu riêng. Kem bơ thêm sầu riêng vào ăn chả có j ngoài vị sầu riêng, giống ăn chè sầu đó. Lần sau nếu quay lại vẫn sẽ ăn kem bơ truyền thống
Thấy qua now chấm nhiều sao lắm. Gần nhà nữa nên ăn thử ma cả nhà chê, cả kem cả bơ đã loãng còn nhạt! Bố mình ăn xog m hỏi ăn chưa thấy bơ sao thì bảo ơ k phải trà xanh. Mà đắt so với mặt bằng chug chứ