Quán ở ngay nga 3 đầu chợ, ngay cổng trường Ngoại Thương, mặt tiền khá rộng nên rất dễ tìm. Kem bơ cũng đa dạng với nhiều topping khác nhau. Riêng mình thì chọn bơ truyền thống. Điểm cộng là có dừa tươi bên trên luôn. Kem bơ béo ngậy thơm ngon mà không bị quá ngọt. Quán rất có tâm, có cả nước lọc đi kèm :)
Đã xuống Hải Phòng thử món kem bơ này mà nghiện luôn các***ạ. May quá quán đã mở tại Hà Nội ko cần đi xa mà vẫn được ăn nè. Kem bơ béo ngậy đúng chuẩn Đà Lạt . Mùa hè mà thưởng thức 1 cốc kem bơ này thì tuyệt cú mèo.