Hôm trước lướt mạng thấy bạn nào chỉ chỗ này có sầu riêng nướng là tui note lại liền để đi thử nha.
1 ly như vậy là 59k (có vẻ hơi chát tay nhá) chất lượng cũng khá ngon á. Bơ xay sệt sệt, hơi ít, đặt thêm 1 lát bơ tươi lên trên. 1 ly có thêm 2 cục kem dừa và 1 miếng sầu riêng nướng giấy bạc. Miếng sầu riêng thơm lừng, do nướng nên bị teo lại còn nhỏ nhỏ chứ cũng được nguyên múi á. Công nhận nướng lên ăn ngon hơn thiệt á.
Tóm chung là ly này ăn cũng khá ngon nhưng hơi cấn cấn với giá tiền xiu xiu, mà sầu riêng thì cũng hăm có rẻ nè. Rủng rỉnh tiền ăn được.
Điểm trừ là mình không thích không gian lắm, hơi tối tối và tù túng chút.
Phần kem dừa ở đây cực ít, đc 2 viên bé xíu & 1 vài topping không liên quan như xôi gấc/ bắp nạo (bắp để lâu hay sao đó, ăn lạt nhách). Nửa trái dừa chặt thì nham nhở nhìn cực mất thẩm mỹ, đã z mua về chờ cực kỳ lâu, chắc phải chục phút, thối tiền cho khách cũng lâu, dùng tờ 500đ để thối cho khách ????????????
Mua 1 lần cho biết rồi thôi, k bao giờ quay lại
Thực sự mà nói đây là lần đầu tiên mình che quán
Quán có không gian quá bình thường
Nhân viên ko chuyên nghiệp
Kem thì chỉ muốn đánh giá 1 chữ: DỞ
kem đem ra như sinh tố bơ bỏ miếng sầu riêng nướng lên trên, bơ hoàn toàn ko lạnh có thể nói chẳn thấy kem ở đâu cả như bơ dầm
Sầu riêng bị hư
Với mức giá như vậy thì quá ko đáng
Nếu ai muốn thử thì mình khuyên BỎ ý tưởng đó nhé, sẽ rất thất vọng và thấy tiết tiền
Quán thật sự ko có tâm, ng ta đã bỏ tiền ra ăn với mức giá như vậy mà nhận được ...
Nhiều khi đi ăn chỗ khác cũng thấy ko dc ngon cho lắm nhưng ko đến nỗi thì mình cũng bỏ qua, nhưng lần này thật sự bức xúc với chất lượng như thế.
Hôm qua vừa đến ăn thấy cũng được mà sao lên coi review ai cũng chê thậm tệ vậy.Bơ k quá ngọt vừa miệng, kem có vị mặn mặn ngon ngon. Giá cả hơi đắt hơn mấy chỗ khác nhưng chắc do mặt bằng bàu cát k rẻ nên bán vậy mới duy trì được. Mỗi người 1 ý nhưng với mình chỗ này cũng ok rồi chứ đâu đến nỗi mọi người chê ghê vậy
Đi ăn cua thấy luôn chị kế bên ăn kem bơ cũng hấp dẫn nên kêu luôn ăn thử. Kem bơ đặt trong cái ly nhìn cũng cưng cưng, nhỏ nhỏ. Decor bên trên là 1 miếng sầu riêng nướng, 1 lát bơ cùng với dừa khô và 2 cục kem dừa. Lớp bơ xay cũng mịn màng, vừa ăn không bị ngọt gắt. Tính tiền giá 59k cũng hơi hơi ngợp mà không sao, chất lượng không tệ đến mức thấy tiếc tiền.
Có bàn ngồi trong nhà nhưng mình ăn cua ngay vỉa hè trước quán luôn. Ai thèm cua ăn cũng đc nè
60k 1 ly sầu riêng nguyên múi nướng kiếm lòi mắt ra được xí thịt dính chung với hột sầu riêng. Mình còn tưởng quán quên bỏ sầu riêng. Tự dặn lòng không nên tin vào clip quảng cáo của foody nữa. Thất vọng tràn trề.