Xế nóng mà thèm kem bơ nên mấy anh, chị trong công ty rủ order kem bơ cô vân về ăn. Kem bơ là món dessert must try khi tới chợ bắc mỹ an rồi, Tới chợ bắc mỹ an mà không ăn kem bơ thì đừng về nhé. kem bơ 15k gì rồi.
Kem bơ có cô vân vs cô cúc bán kem bơ gần nhau á, cạnh trang lắm, nhưng mình ăn thấy cô vân ngon hơn xí
nghe bảo cô bán mấy chục năm rồi á, lâu hen, là quán bán đầu tiên trong chợ á, dân du lịch ăn nhiều lắm, có hồi còn thấy báo đài tới quay
kem thơm dẻo, bơ béo không bị đắng, ăn có dừa khô giòn giòn, cô cho khá nhiều dừa luôn
Kem boe cô vân chợ bắc mỹ an thì quá quen thuộc rồi đó. Cô bán cũng lâu lắm rồi, sơ sơ chắc hơn 10 năm. Thấy now đang bài nên lên trên này order về. Ly kem bơ giá 12k, ly bơ sầu riêng 17k & ly chè bưởi
Mình ăn thử bơ sầu riêng, thơm dã man luôn í. Ly kem khá là chất lượng, mà thấy bơ có vị đắng nhẹ, chắc đây k phải mùa bơ quá, kem ngon, béo, hơi ngọt
Quán cố này trong chợ đông khủng khiếp lắm, khách du lịch ăn cũng nhiều
Tới chợ bắc mỹ an mà không ăn kem bơ thì đừng về nhé. kem bơ nay là 12k hay 15k gì rồi, nhớ hồi sinh viên mình trọ gần chợ nên cứ hay ăn miết, cô vân vs cô cúc bán kem bơ gần nhau á, nhưng mình ăn thấy cô vân ngon hơn 1 tẹo, nhưg nhân viên bên cô này hơi chán
nghe bảo cô bán mấy chục năm rồi á, lâu hen, là quán bán đầu tiên trong chợ á, dân du lịch ăn nhiều lắm, có hồi còn thấy báo đài tới quay
kem thơm dẻo, bơ béo không bị đắng, ăn có dừa khô nữa
Đi du lịch Đà Nẵng mà không vào chợ Bắc Mỹ An ăn kem bơ ở quán Kem bơ cô Vân đúng là uổng luôn đó.
Năm ngoái vào Đà Nẵng chơi hè xong thấy bảo ở đây kem bơ nổi tiếng lắm nên tìm vào bằng được. Quán đông cực,mà với cả trong chợ có nhiều quán lắm nên phải tìm đúng rồi hẵng vào ngồi nhé.
Năm ngoái mình đi có 12k/ly to đùng luôn mà nhiều dừa khô. Chắc giờ tăng lên 15k rồi. Trời nắng nóng ăn đã khát lắm, kem ngon, không bị quá ngọt mà thơm mùi bơ ngậy ngậy nữa. Quan trọng là rẻ í.
Chỗ ngồi thì vì đông khách với quán cũng bé bé nên hơi chật chội, kiểu phải ngồi san sát nhau. Dù sao với chất lượng kem và giá rẻ như vậy là rất ok rồii
???? Kem bơ cô vân - chợ bắc mỹ an
- Trời lạnh thế này chỉ thèm nhấm nháp ly kem bơ cô vân thui :)) cô bán hàng vẫn đon đả lắm, thấy khách là chào hỏi mời vào ăn, quán đông lắm. Mình hay gọi 1 kem bơ (15k/ cốc) và 1 kem xôi nếp cẩm (15k/ cốc). Bơ ở đây ít khi bị chát lắm, lúc nào cũng ngòn ngọt béo béo, thêm cục kem dừa ngọt mịn ăn thích cưcj. Cuối cùng là rải thêm dừa khô trên cùng, giòn giòn ăn vui miệng lắm. Mình hay xin thêm dừa khô ăn cho đã. Còn kem xôi nếp cẩm cũng ngon lắm, nếp cẩm mềm mềm ngon cực huhu. Must try nha mn
Kem bơ ở đây thì nổi tiếng rồi, hồi còn sinh viên hay qua ăn lắm mà giờ thì nhác đi xa nên lâu rồi chưa ăn. Thèm kem bơ lên now thấy có quán cô Vân nên mừng lắm. Mình oder 1 kem bơ, 1 kem bơ sầu riêng, 1 chè. Mặc dù xa nhưng ship đến kem vẫn giữ đc độ dẻo và lạnh, không bị chảy ra. Ly kem sầu riêng thêm có 2k sầu mà ăn đã đời. Kem vẫn ngon vẫn thơm như ngày nào. Chè thì mình thấy bình thường không đặc sắc lắm. Shipper nhanh, nhiệt tình.
Ra Huế chơi 1 tuần ma chỉ vì them kem bơ o của Cô Vân không đâu bằng mà bắt xe từ Huế ra ĐN chỉ ăn kem bơ xong òi về
Tính ra tiền đi lại còn hơn tien ăn kem
3 năm trở lại vẫn là hương vị ấy, kem beo béo mịn mềm sệt vừa hoà quyên cùng bơ xay không phai viên kem như những chỗ khác, đó la điều minh rất thích ở đây. Dù có vẻ ly kem nhỏ hơn so vs hồi trước nhưng giá vẫn rất hạt dẻ. Và rất nhiều dừa khô ăn giòn giòn tăng them vị ngon cho ly kem. Minh quất lun 2 ly cho đã chẳng biết khi nào dk ăn lại.
Hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại. Nhắc tới thèm quá deyy
Thì quán kem bơ bên best ở đây chỉ có kem bơ, vì khá xa nhà nên mình order qua now, sợ kem bị tan thôi nhưng không ngờ siêu ngon, không tan nhé, giữ nguyên vị 12/ly , giá có thay đổi so với lúc trước, bơ thơm mềm, kem hơi ngọt chút, ngoài ra mình có đặt thêm chè bưởi ly ứ nự luôn, nước côt dừa thơm và béo ngậy, quán này sinh viên mình ăn miết cô chủ quen mặt luôn nhưng giờ ở xa may có now nên thèm gì có đó, nói chung quán bán lâu nhưng vẫn giữ đúng hương vị
Nhà mình cũng gần chợ Bắc Mỹ An nên mình rất hay qua chợ ăn kem bơ. Ngày trước mình ăn 1 cốc 10k, bây giờ đã lên tới 15k rồi. Quả thực không sai khi nói kem bơ cô Vân là một trong những đặc sản Đà Nẵng. Kem bơ ở đây ngon, mịn và làm rất nhanh. Chính vì nổi tiếng mà quán luôn nườm nượp người tới mua và ăn từ sáng tới khi đóng cửa đặc biệt là vào buổi chiều. Hôm trước chị bạn mình đi mua, thấy quán này đông quá nên qua quán 1 bên mua, dù đều là kem bơ nhưng 2 quán khác nhau rõ luôn ấy. Kem bơ cô Vân vẫn là ngon nhất nhé.