Ngồi lục ảnh xem lại nhớ kem bơ đà lạt da điêt, lên tìm thì chọn được quán này nhìn cũng hợp mắt. Kem bơ đà nẵng mình ăn chính chủ lại thấy không ngon bằng ĐL nhé, kem ở đây cũng kiểu thường thường như vậy, không béo ngậy như ĐL. Xôi sầu riêng cốt dừa thơm nức, ăn phê pha hơn nè.
Thấy có bán cả bánh bột lọc nên order chơi vài cái ăn cũng vào miệng phết luôn, vỏ dai mềm không bị cứng, nhân tôm đậm đà chấm cùng mắm ngọt đúng hợp. Mang đến còn nóng ấm chả cần quay lại mà ăn luôn.
Chiều nắng làm cốc kem bơ ngon ngọt mướt mượt cho thoả mãn cơn thèm lè.
Toàn con nghiện thui nên đi 2 gọi 3 luôn, 1 cốc kem bơ (28k) 1 cốc kem bơ sầu (35k) và 1 cốc kem sầu (40k) nè.
Bơ xay nhuyễn, mịn cực ý, mình rất ưng bơ dù xay hơi loảng. Một ly này phần dưới sinh tố bơ không đường phần trên viên kem ngọt mát, khá đặc chứ không kiểu đá dăm. Ăn một miếng phải có cả 2 nhá để vừa vị nhau. Cốc có dừa khô với đậu phộng rang băm nhỏ đi kèm.
Kem sầu cũng tương tự zậy mà pha thêm nhìu sữa vì sầu chỉ điểm điểm như kiểu kem hương sầu thui, tui vẫn khoái nguyên múi sầu cơ. Cốc này ngọt quá so với tui nên ko mê nhắm.
Nên chốt hạ hãy gọi kem bơ hoặc kem bơ sầu thui nhé nạ ????.
.
????103K/3 cốc.
????90***
Mình hay gọi ship về. Quán cũng hơi xa nhà mình nhưng ship vẫn khá nhanh. Một cốc thật ra không đầy chỉ được khoảng nửa cốc nhưng với giá 25k mình thấy vẫn khá hợp lí
Cốc có một ít bơ xay, để đông lạnh như kem. Vị thì lại nhạt nhạt, kiểu không cho đường nhưng kết hợp với viên kem vani ngọt phía trên, thấy ăn vào rất vừa miệng. Trên cũng rắc một ít dừa khô, thêm độ ngậy và béo, ăn cũng bùi bùi
Tổng thể là một món ngon và đáng thử ạ ????
Mình biết món này qua anh ny ???? anh ny ship cho một cốc, ăn thấy ngon, thế là cứ gọi về ăn thuii
Một cốc thật ra không đầy nhưng với giá 25k mình thấy là phải chăng ????
Bơ xay ra rồi để đông lạnh như kem, thật ra thì mùi vị bơ không quá nhiều nhưng mà vị thì lại nhạt nhạt, kết hợp với viên kem vani ngọt phía trên, thấy ăn vào rất vừa miệng. Trên cũng rắc một ít dừa khô, thêm độ ngậy và béo, ăn cũng bùi bùi
Tổng thể là một món ngon ạ ????
Ẩm thực cũng như con người Đà Nẵng luôn khiến người ta mê đắm mãi thôi. Ở Hà Nội có rất nhiều quán mang hơi hướng Đà Nẵng nhưng không phải quán nào cũng làm trọn vẹn được. Hôm nay mình đi ngang qua thấy quán xinh xinh ghé vào thử luôn. Mình có order bánh nậm, bánh bèo khô và ướt,bánh bột lọc,há cảo, kem bơ, kem sầu riêng ở đây có cả bánh rạm nhưng vì no quá nên để lần sau mình sẽ thử vậy. Đầu tiên với món mặn, các loại bánh đều nóng hổi k hề bị nát mà vẫn giữ độ giòn,độ mềm mịn,nhân cũng khá nhiều đó tuy nhiên cá nhân mình ăn đậm nên mình thấy nước chấm hơi nhạt chút xíu. Tiếp theo mình tráng miệng bằng 2 cốc kem uichuchoa sao mà nó ngon vầy trời. Kem bơ với kem sầu riêng đều rất ngậy, beo béo, không hề bị ngọt, thơm ngon vô cùng tận mình thích lắm ý.
⛩Kem Bơ Bánh Bèo- Số 90 Tô Hiến Thành
☎️0977.807.577
⏰11h-21h30
????25k-55k
Mình hay ăn kem bơ ở Kem bơ cô Thanh nhưng giờ quán chuyển địa điểm vào trong ngõ sâu hoắm cũng k muốn vào nên mình tìm được quán này.
Quán nhỏ ngồi ngoài vỉa hè. Mình gọi 1 kem bơ (28k) và 1 kem xôi xoài (30k). Kem bơ rất ngon ăn béo ngậy luôn nhưng ở đây ít bơ hơn ở cô Thanh. Còn về phần kem xôi thì mình ăn thấy xôi cứng và xoài gọt cũng nhiều xơ nữa nhưng mùi vị vẫn ngon nên cũng cứu vát được ????