Không gian siêu nhỏ, được có 2 bàn bé xíu thôi à. Quán nhỏ nhưng mà có bán cả kem và bánh kem luôn. Giá cả cũng bình thường như các chi nhánh khác.
Mình gọi 2 viên kem với 2 vị là strawberry cheese cake và rum nho. Straberry cheese cake là vị mà hầu như lần nào tới Baskin Robbins mình đều gọi, tại vì hương vị kem này phải nói là cực ngon luôn, có cả mấy mẩu bánh cheese cake lẫn trong kem, ăn vào béo ngậy. Còn vị rum nho cũng ngon lắm, thơm nhẹ vị rượu rum và nho. Kem mịn, không có đá lẫn trong kem.
cotton candy, tiramisu, mint choco chip, berry strawberry ,.... đủ vị hết nhiều lắm. Cotton candy nhìn rất đẹp mắt, nhưng rất ngọt. Tiramisu ngon đậm mùi phô mai béo. Mint choco chip ăn khá thích vì có vị the mát của bạc hà. Berry Strawberry thích hợp cho bạn nào thích ăn chua nhiều
Wifi khá chậm, không gian bình thường thích hợp ăn uống tán gẫu,
nhân viên bình thường, khách hàng tự phục vụ . kem ngonnn
Kem baskin robbin tôn- dật- tiên- nằm trên tầng 5 của crescent mall, khu này có 3 4 thương hiệu kem kế nhau, view của baskin lại khá nhỏ nên nhiều khi khó thấy. View chỉ gồm 1 tủ kem, 2 bàn nhỏ ngồi lại nên nếu kiếm chỗ ngồi lại ăn kem thì chắc mình không chọn baskin đâu. Này là nhỏ em đòi ghé vô, order 2 viên kem là strawberry cheesecake và rum j đó. 2 viên kem size cũng vừa phải, strawberry thì hay ăn nên chất lượng ngon nhé, còn viên kem rum thì vì hơi rượu 1 chút, không ngon và không dễ ăn. Nhân viên nice lắm
Đi Crescent Mall tự dưng thèm BR nên ghé quá, CN này hầu như lúc nào cũng trong tình trạng thiếu kem trầm trọng, mấy vị t thích đều hết nên mua 1 viên rainbow ăn tạm. Chất lượng vẫn v, b nhân viên có vẻ hơi thờ ơ nhở ]]]]
Mình và nyc rất thích ăn kem ở đây, từ thời còn làm bên BUD ice cream.
Cứ tới đúng ngày pink day 2 đứa xách áo BUD qua đây ăn. :))
Vị kem ngon nhưng không có vẻ organic cho lắm và hơi ngọt gắt. ????
Giờ đôi khi quay lại cũng hay ghé ăn nhưng chắc chị phục vụ quên mình rồi. Lâu rồi mà. Hehe
Nhân viên bán hàng gì mặt khó đăm đăm.. mua 1 viên caramel tuttle truffe mà không có lấy 1 viên tuttle??? Kem thì múc lỏng lẻo..
Bình thường kem Caramel tuttle truffle rất ngon, mấy con rùa chocola dễ thương bé con nhà mình rất thích ăn...
Bé nhân viên này nên học lại cách xúc kem và học thêm kiến thức dành cho người làm việc trong ngành bán hàng và dịch vụ.. nếu ko chọn nghề khác làm tránh ức chế cho khách hàng.
Đang có chương trình 15k/viên nên đi ăn ngay. Baskin ở đây ko nằm chung với khu ăn uống mà ở 1 lầu khác nên lúc đầu kiếm ko ra. Không gian chỉ có vài ba cái bàn cái ghế thôi. Mình và bạn gọi 1 viên apple mint và 1 viên kem chocolate có topping choco ở trong luôn. Kem choco dẻo, mịn, ăn ngon nhưng hơi ngọt. Viên apple mint thì dễ ăn, ko dẻo như choco, có vị the của bạc hà. Sẽ quay lại nếu có dịp.
Mình ăn khá lâu rồi, từ đợt khuyến mãi 15k/viên nhỏ nhân dịp sinh nhật của Baskin Robin rồi cơ nên được giá tiết kiệm ^^~
Baskin thì mình thích nhiều vị lắm, nhất là mấy vị coffee với nut (kể cả đi uống nước chỗ mới mình cũng toàn gọi mấy món nut vì chắc chắn là cái gì nut cũng ngon haha ????)
Nhà mình quận 7 nên hay đi ăn nhất là BR Phú Mỹ Hưng và Crescent Mall. Đợt này là mình ăn ở Cres, nhân viên ở đây bao lần rồi vẫn như vậy, chả thân thiện nhiệt tình mấy. Với lại chỉ có 2 cái bàn nên khuyến mãi cái là phải đem kem đi ăn bờ ăn bụi như vậy nè. Được cái là chất lượng kem thì vẫn oke ~
Mình mua tổng cộng 6 viên và add 2 topping 2 lần, vậy là 15x6 + 10 + 10 120k ăn đã luôn :))
Kem : mình đi với bạn, ăn đủ vị và mình thích vị cầu vồng với socola sữa. Kem dẻo lâu chảy.
Giá : 15k/1 viên topping 1 muỗng tí xíu 10/1m
Không gian: rộng không thể rộng hơn :))) đùa chứ nằm trong cresent mall được 2 cái bàn nhỏ với 4 cái ghế. May mà tụi mình đi đúng 4 người không chắc khóc thầm.
Nhân viên : anh ấy rất thân thiện, đáng yêu :))) tụi mình kiểu năn nỉ xin anh ấy múc topping đầy lên, anh cố hết sức múc đầy muỗng ( muỗng teaspoon ấy các bạn ) xong tụi mình còn lầy mặt năn nỉ anh ấy múc thêm mà mặt ảnh kiểu anh rất muốn múc nhưng mà có camera :))))
hưởng ứng kem 15k :3 bánh 10k bánh hoi cứng và k ngon như mh tưởng, kem viên cokie và viên màu hồng thì ngon, xoài ăn tạm, hạnh nhân thì dở
ở đây chỉ có đúng 2 cái bàn thôi, lại vắng nữa