Nay cuối tuần dắt nhóc con đi ăn kem, trc giờ đi học về là hay mè nheo ba dắt vô ăn lắm. Đang lăn tăn ko biết ăn kem j lạ lạ xíu thì bạn nhân viên có thông báo chương trình khuyến mại mua 4 viên kem nhỏ được giảm giá từ 200k xuống 150k, tặng thêm 3 hộp bánh nữa. Mình quay sang cậu nhóc hỏi con ăn dc ko, nó gật gật nói măm măm lấy bánh, thế là mình gọi 4 viên kem + 1 bánh quế to + 1 trà đào. Nói chung kem Br trc giờ vẫn khá ngon rùi, được khuyễn mại nhưng chất lượng vẫn ok nhé!
Hôm bữa đưa cậu nhóc con đi măm kem ở tiệm này, nhìn thấy kem là mắt ảnh sáng ngời chỉ hết loại này tới loại khác như ở mấy nơi khác là bị mấy bạn nhân viên ì xèo khoa chịu rồi nhưng bạn nhân viên ở đây khá dễ thương, thân thiện. Mình mua 2 viên kem vani và socola thêm 1 phần bánh quế lớn cho bé, còn mình uống trà đào, tuy nhiên hơi tiếc vì trà đào hết mất nên uống tạm trà vải.
Năm nào sinh nhật bé em cũng đặt bánh kem ở đây làm quà. Năm nay đặt bánh My Boo (150k) hình con gấu thấy cưng hết sức, bên trong là mùi greentea. Vị đắng đắng có cả xác lá trà ăn cảm giác an toàn so với các loại kem thông thường khác.
Đặc biệt hộp đựng năm nay dễ thương hơn năm ngoái nhiều. Nhưng trước giờ có cái không thích lắm là lớp kem trên bánh hơi dày nhưng nhân viên bảo là không thể thay đổi lớp kem trên mặt bánh nên đành chịu vậy.
Nhân viên ở chi nhánh này dễ thương và thân thiện với khách hàng, giải thích thắc mắc rõ ràng với khách.
Dưới trời mưa tầm tã sau bao ngày nắng chói chang thì mình quyết định chọn Baskin Robbins trở thành địa điểm tổ chức sinh nhật.
Ấn tượng quán là quán không quá bự nhưng dễ tìm,khá nổi bật.Cũng như bao chi nhánh khác cách trang trí rất "truyền thống" theo phong cách của Baskin.
Về thức uống và bánh kem lạnh khá ngon.Tuy nhiên kem trong bánh kem lạnh là vị bạc hà mà mình lại "không thích" mùi bạc hà lắm nên hi vọng baskin có thể dùng mùi kem khác cho phần nhân bánh kem lạnh.Phần nước mùi khá ngon nhưng hơi ngọt,lớp kem của ly trà xanh khá béo nên mình rất thích.
Nhân viên chu đáo,dễ thương***giữ xe khá thân thiện.
Baskin robbins mình ghé được vài lần rồi nhưng mỗi lần ăn có vài viên nên gom lại 1 lần rồi review mùi vị luôn.
Mỗi lần ăn là mình đều gọi viên matcha, ai ghiền matcha thì nên gọi viên này nhe, đúng vị matcha nhật, hơi đắng.
Viên màu xanh blue thì chua và kèm theo vị chua giống nước ngọt á, viên này ăn khát nước lắm.
Viên màu tím hồng là kẹo bông gòn gì đấy, ngọt lắm nha nên dễ bị ngán.
Kem choco mint là viên thứ 2 mình thích, ăn vào có vị bạc hà cũng mấy viên choco. Bữa mình lựa nhầm 1 viên màu xanh mint giống choco mint, ăn vào mùi kì kì sao í.
Viên mùi popcorn ăn cũng được, có vị ngọt giống kẹo bông gòn nhưng hơi lờ lợ, ít ngọt hơn tí.
Tháng 10 này, từ ngày 2/10-31/10 Baskin có chương trình mua 4 viên combo chỉ có 99k . Nên tranh thủ ra làm hẳn 4 viên ăn cho đã thèm .
Kem của Baskin thì ngon khỏi bàn , mùi nào ra mùi đó , rất đặc trưng.
Mình ăn :
1: Stawberry Cheese cake : món này thì mình hảo nhất của Baskin , do nó không quá ngọt và có độ chua nhất định. Đặc biệt ăn kem này , bạn sẽ thấy có cả những viên phô mai vuông vuông , ăn béo béo rất ngon .
2. Movie popcorn : em này đúng nghĩa là bỏ bắp caramel vào trong kem , rất ngọt và mùi thơm lừng bắp rang
3. Cotton candy Wonderland : bạn này có mùi trái cây tổng hợp , ngọt vừa và có kẹo nổ ăn nổ bóc bóc trong miệng ấy ????
4. Tiramisu : đắng và ngọt là vị đặc trưng của em này , tuy nhiên không có gì nổi bật lắm , ăn như kem socola .___.
Các bạn nhân viên ở đây cực kì thân thiện và tư vấn các mùi nhiệt tình . Nên rất ưng !
Sẽ luôn ủng hộ Baskin ^^~
Đến hẹn lại lên :)) thừa dịp mấy hôm BR off 15k/v thì phải xách ví lên ché thôi
Kem 31 vị nhé nhưng không phải lúc nào cũng đủ 31 mùi đâu điển hình là dù mình đi lúc off hay không cũng không bao giờ có đủ 31 vị cả.
Bánh quế thêm 5k rồi topping các kiểu nhưng mình không thích topping lắm nên chỉ thêm 1 bámh quế ăn cho vui thôi
Quán ở OIK khá nhỏ chỉ chứa được tầm 25-30 người ( mà hìmh như BR nào cũng nhỏ cả), không có decor gì lạ hết chỉ là quầy kem và bàn ghế thế thôi
Kem ngon quán sạch sẽ thoáng mát. Thái độ phục vụ của nhan viên k thân thiện dễ thương nói chuyện với khách mắc ghét. Bữa đó đi với nhỏ nếu không cũng k vào
Đi hôm t4, được khuyến mãi Pink day. Mua 1 viên lớn 72k được tặng 2 viên nhỏ. Tiếc hôm ấy k có bánh xếp lớn. Vị choco phải nói béo nguậy, bên trong còn có rất nhiều viên choco đắng nhỏ. 2 loại kia k nhớ tên nhưng viên trắng thì chua ngọt vị dâu như sữa chua kèm phô mai, viên xanh thì chua chua ( ăn tạm được ). Kèm hạnh nhân 10k nữa ăn hết sẩy luôn ????