Lần đầu ăn kem tại Baskin Robbins, đúng là tiền nào của nấy. Chất kem thì khỏi chê rồi. Mình thích hương khoai môn và trà xanh nhất. Hương chanh thì chua quá khó ăn thiệt. Trà sữa thái xanh cần thêm độ ngọt xíu nữa là ok.
Không gian và phục vụ tại đây thì ok rồi. Vị trí tại đây rât thuận tiện cho việc di lại. ????????
Kem ở đây thì mình cũng không biết nói gì hơn ngoài chứ "Quá tuyệt"! Từ chất kem đến hương vị không ở đâu sánh bằng. Kem rất dẻo chứ không mềm như những loại kem khác. Vị nào là rõ vị đấy. Ăn vào là cảm nhận được ngay. Mình thấy ở đây theo mình thì mình thiach nhất Mint Chocolate chip và Matcha và một vị màu tím nữa mình không nhớ tên ( nhưng 2 lần vừa rồi đi thì vị đó đều hết ). Nhân viên ở đây rất tốt từ thái độ đến phục vụ. Đến cả chú bảo vệ mỗi lần mình đến đều nói chuyện rất nhỏ nhẹ và nhiệt tình!
Mình đi ăn ở Baskin Robbins các chi nhánh khác rất tốt. Lần đi ăn ở chi nhánh Lũy Bán Bích mình dắt theo 2 đứa em, đi lúc 7h30 tối t7. Chắc thấy con nít nên nhân viên ở đây nói ngay là cửa hàng hết muỗng để thử kem. Mình gọi lên tổng đài ý kiến thì tổng đài xin lỗi và liên lạc cửa hàng mới cho mình thử kem . Nhân viên lười biếng, gian dối như vậy mà cũng k xin lỗi mình 1 tiếng. Cửa hàng thì tiết kie65mm nên k mở máy lạnh cho khách. Không bao giờ quay lại đây nữa.
Trong tất cả các hiệu kem sau Haagen Daz thì có lẽ kem Baskin Robbins là hiệu kem ngon nhất mà mình từng ăn. Nó rẻ hơn Haagen Daz nhiều và giá cũng ổn đinh, hợp lí khi đi nhiều người. Kem ngon, béo, hợp vệ sinh. Không gian thì thoáng mát, phục vụ tận tình. Đôi khi ăn lại được tặng voucher giảm giá nữa. Nếu như ai đi ăn lần đầu thì có thể sẽ thấy mắc vì giá cỡ 6, 7 chục ngàn một viên. Nhưng nếu so với chất lượng thì hoàn toàn hợp lí. Vì đi ăn nhiều lần nên mình cũng có nhiều kinh nghiệm ăn kem. Nếu như trong đợt giảm giá thì các bạn hãy mua loại hủ 100ml như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều lại ăn được 2 3 loại kem. Còn nếu bạn mua theo viên thì hãy mua 2 viên ra tính tiền rồi được tặng thêm voucher giảm giá. Khi ấy mua tiết kiệm hơn nhiều.
mình ăn ở đây mấy lẩn rồi , kem không có gì để chê hết , chất kem sánh mịn đúng vị nhưng cá nhân mình lại cảm thấy hơi ngọt , ở robbins thường hay khuyến mãi nên khuyến khích các bạn chờ rồi ăn cho đỡ tiếc money . Ở đây thấy ngon nhất là kem bạc hà có mấy miếng socola và kem cam chua chua , .kem việt quất cũng ok , mình rất muốn thử vị phô mai nhưng lúc nào ra cũng hết , hơi tiếc . Nhân viên bình thường oke , sẽ quay lại