Tụi mình hay xuống dưới mua lên vp ăn. Trúng đợt khuyến vãi mua 1 tặng 1 nên tha hồ mua 4 tặng 4 luôn
Vị yêu thích nhất của mình là pistachio almond và mint chocolate.
Giá viên vừa thì 48k/ viên thôi
Phục vụ bthg
Mình với bạn đi xem phim nên trước giờ xem mình thèm kem nên rủ bàn ăn
lần đầu mình đi ăn ở chi nhánh này
mình đi 2 người nên gọi 2 viên ,1 viên kem bạc hà socola chip và 1 dâu
không gian của quán khá là nhỏ nhắn, chỉ có duy nhất 1 hoặc 2 bàn nhỏ gần ngay tháng máy của bitexco thôi
mình thấy ít ai ăn ở đây lắm, hoặc chỉ là mua mang đi thay vì ngồi lại thôi
view ngay chỗ ngồi đó mình thấy không được đẹp, quan khá đơn giản, decor không ấn tượng
riêng kem thì là ngon rồi, rất chất lượng, kem viên nhỏ, nhưng để lâu ít có bị chảy nước như mấy loại kem khác
Bữa sẵn tiện ăn trưa trong Bitexco, đi ngang quầy kem Baskin Robbins cộng thêm có voucher mua 1 tặng 1 mình với bạn ghé ăn luôn, nhân viên khá thân thiện, cho mình thử vị trước khi ăn, mình có nói là muốn ăn loại nào chua hoặc không ngọt, nên được tư vấn kem vị mới ra là táo fuji và 1 loại kem mix 3 vị. Viên trung 68k1 viên , cũng khá nhiều, 2 đứa ăn là đủ, kem ngon, không tan quá nhanh, có cái quầy ở bitexco hơi nhỏ, có vài cái bàn hà. Đang có chương trình mua 4 viên nhỏ giá 99k nữa ^^
Chất lượng kem thì miễn bàn, ngon quá r :3 nhân viên ở đây cực thân thiện lun. Hướng dẫn mình mùi nào nên ăn vs mùi nào cho hợp, cười rất thân thiện nữa. Có 1 chị bán thoy nên khách đông thì chờ hơi lâu. Chỗ ngồi có vài bàn thoy nên mình takeaway. Với ở đây có 16 mùi kem à :(
Order 2 viên size vừa.Chocochip và Choco Mouse Royal.Thêm M & M nên 1 ly là 65k và 1 ly là 75k.Nhìn thì nhỏ nhưng ăn vừa đủ.Kem khá ngin nhưng chi nhánh này hơi ít mùi.
Kem ở đây ít vị hơi các chi nhánh khác và giá cũng mắc hơn nhiều. Wifi cũng ko có, chỗ ngồi cũng ít, thích hợp cho mua mang đi.
Duy chỉ có kem là vẫn ngon
Kem baskin ở đây mình đánh giá dù là viên kid nhưng lại khá to so với mấy chỗ khác. Mấy mùi truyền thống như cookie, caramel ngon nhưng lại rất ngọt, mau ngán. Còn serbet, splash chua chua dễ ăn, đỡ ngán. Phục vụ tốt, chỗ ngồi thì hơi ít.
Overteen rồi chứ mà thích ăn kem lắm, thương hiệu kem này hồi đó có xuất hiện ở Sài Gòn 1 lần lúc mình còn nhỏ xíu, bẵng đi 1 thời gian giờ quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
Bạn thích ăn ngọt hay chua, hay socola thì nhân viên sẽ tư vấn nhiệt tình cho bạn, mình thích ăn chua và socola, hôm bữa chọn 1 viên citrus gì đó có mùi chanh, vị chua chua dễ ăn, thêm 1 viên ruhm nho nhưng ngọt quá mình k thích lắm, mình dụ dỗ tụi bạn ăn socola để mình có dịp ăn ké, hehe.
Kem khá lâu tan nha, chờ đầy đủ để chụp choẹt nhưng kem vẫn nguyên vẹn, good nè, mùi vị thì ok, ruhm raising có khá nhiều nho khô, ăn ổn.
Mình hay ăn 2 viên vừa, 48k/ viên.
Có điều không gian bên này hơi nhỏ, ngồi không thoải mái lắm.
Mọi lần đi coi film trong bitexco cũng rất hay ghé đây ăn kem trong lúc chờ đợi.
Vị trí khá đẹp nằm trong trung tâm thương mại và rạp chiếu film khá đông đúc ở khu vực quận 1 này.
Có thể mua kem ngồi ngay dưới phía ngoài của toà nhà rất mát bà đẹp vào buổi tối.
Kem ở đây cứ mỗi tháng là sẽ có mùi mới nên sẽ không gây chán mặc dù gần như tuần nào mình cũng đi ăn kem ở đây :d
Mùi mình thích nhất là cherry mà tiếc là hết mùa không còn thấy bán nữa rồi. Thật là buồn.
Các mùi khác cũng rất ngon như kẹo bông gòn, strawberry cheesecake...
Mình đến quán này do có đi vào bitexco nằm ở Food Court Bitexco Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM. và mình phải lên lầu 2 để đến được tới quán vừa lên ngay thang máy là sẽ thấy quán ngay lập tức và rất dễ tìm kiếm vì xung quanh không có quán nào hết cả. quán có treo 1 tấm băng rol chà bá với cái thông điệp là 1 viên kem với giá rẻ 18k. Hên vì được thưởng thức cây kem 18k, với 1 cục là 18k. Hiện tại nơi đây có chương trình giảm giá ưu đãi với 1 viên kem 18k ở tại lầu 3 của bitexco á.
Mình đến đây đễ thưởng thức ly kem thơm ngon với hương vị đả lâu rồi mình chưa được thưởng thức nên cũng thấy thèm lắm. Bửa nay được tung hoành trở lại mình thấy thích thú và quá đã hehe.
Quán này bữa nay mình thấy chĩ có 1 nhân viên duy nhất phục vụ. Anh nhân viên thì thấy ảnh hiền không có khí tính như quán khác. Thấy thái độ phục vụ như thế thì rất tốt đó nha. Và mình thích quán này luôn rồi khi nào quán này lại có chương trình khuyến mãi chắc mính sẽ ghé típ
- với mổi viên kem lúc trước với giá 30 mấy ngàn và nay lại được giảm gần phân nữa thì ngại gì mà chẳng đi ăn cơ chứ và mình phải đi ăn thôi.
- kem thì có rqt61 nhiều loại bạn phải xác định từ trước thử coi bạn muốn ăn loại nào đã. Xong rồi bảo nhân viên lấy cho bạn. 1 viên kem đối với mình ăn đã đủ thèn rồi vì viên kem vừa to vừa nén chặt nửa chứ.
Mình thấy quán này lạ mà còn có nhân viên dễ thương cộng với hay có nhiều chương trình giảm giá mình rất thích đó nha hihi.
Quay trở lại quán này sớm thôi hehe
Thích chỗ này tiện lợi, mình ăn trên food court xong, tấp xuống đây ăn tiếp. Chỗ này hơi nhỏ, nên thích mang đi hơn. Kem thì cũng như mọi chỗ khác thôi, cũng ngon và sẽ có khuyến mãi cho các bạn mặc áo hồng nhé! Mà một ly kem cũng to, 2 người ăn là ok lắm rồi!
Nghĩ Baskin thì đâu như giống nhau, nhưng chỗ này tệ hơn bên PNL nhiều. Quầy ngay hành lang, người đi qua đi lại, ngồi ăn ko thoải mái. Nhân viên cười với mình đúng 1 lần, mời mình dùng thêm sốt chocolate. Kem mềm, nhanh chảy hơn nên ăn ko thích. Chỉ nghĩ ăn nhanh còn về, ko thưởng thức gì hết. Mà thấy bạn nhân viên cũng tội. Đứng quầy có 1 mình, sáng khách đi chơi cũng ít nên chắc buồn. Gặp mình chắc tự kỷ luôn quá! Hứa với lòng ko quay lại ăn lần 2. Ăn ở đây ko đáng tiền mình bỏ ra j hết.
Thứ nhất Baskin là thương hiệu rồi, nên đương nhiên khỏi bàn về chất lượng.
Thứ hai, nhân viên ở đây dễ thương và nhiệt tình lắm. Nhất là có 1 anh lúc nào cũng cười, vậy mới hút được khách ^^
Mỗi lần chờ phim,vào làm 1 cup là hết xẩy. Ở đây mình thích vị chanh, việt quất. Chua chua ngọt ngọt đỡ ngán. Chứ mấy cái kia có loại ngọt ngay ngán lắm :(
Hôm baskin robbins khuyến mãi 15 ngàn một viên kem, đi coi phim ở bitexco rồi xuống đây ăn kem. Không gian thì chỉ là 1 quầy kem và mấy bộ bàn ghế. Chắc mọi người thường mua mang đi chứ không ngồi đây nhiều.
Mình gọi 3 viên kem và 1 bánh thêm chỉ có 45k thôi, vì đang có khuyến mãi nên rẻ hơn ngày thường rất nhiều. Kem vẫn ngon như bình thường, vị nào ra vị đó. Nhân viên cũng vui vẻ, nhiệt tình tư vấn các vị kem cho tụi mình.
Rất thích và sẽ quay lại nữa.
Quầy Baskin & Robbins ở đây nhỏ xíu xiu luôn,nằm ngoài hành lanh,ngay trước Buffet Hoàng Yến nhìn như quầy kem cùi bắp áh.Thêm nữa là ngồi ngoài hành lang ăn nên thấy ko thoải mái lắm và kem mau chảy hơn,ko kịp ăn,ko có không gian tán gẫu luôn :( kem thì vẫn ngon
Ăn hoài riết mập cái thây mà không biết ngán là gì ? Thử từ kem cho tới milkshake rồi float đủ thứ tất cả luôn, ở đây có gì là thử tất tần tật rồi mà hơi củ chuối cái milk shake 1 tí. Kêu ly nhỏ thì bé tí tí, uống chả dính miệng tẹo nào, còn kêu ly to thì giá hơn 100k 1 ly mà nó quá trời, uống xong muốn ngất luôn )))))) Nói chứ đi bao nhiêu lần rồi mới lại được ăn vị cotton candy nên vừa mua 1 ly milkshake vừa mua 1 viên về ăn cho đã thèm. Tính mua milkshake mint chocolate mà hôm đấy không có mùi đó, đành mua blue raspberry, lần đầu tiên mình ăn vị này, vị hơi chua chua xíu nhưng vẫn ngon.
Đi học đối diện nên buồn buồn lại leo lên đây ăn kem. Ăn hoài mà không thấy chán luôn ? Thích ăn mấy vị chua chua như rainbow sherbet hay the the mát mát như mint chocolate chip lắm luôn. Mỗi lần đi ăn mình luôn trung thành với mấy mùi như cotton candy, mint chocolate chip, strawberry cheesecake, rainbow sherbet,... Thích dã man luônnnnn ?????
Còn milkshake thì cũng ngon, thích nhất là lúc lấy kem bỏ vào xay, 1 cục kem to đùng nhìn siêu đã luônnnnnnn ?????
Mùa sale đi shopping, lượn lờ Bitexco. H mới để ý là có Baskin Robbins ở đây, trước h chỉ vô FV phía dưới rồi ra :D Gọi 1 phần sundae 2 scoops và bánh waffle thêm ^-^ Kem ngon, nhìu mùi đc lựa chọn, thử kem trước khi order. Phần mình chọn matcha và kem berry gì gì đó, quên mất ten nhưng vị rất ngon. Nv dễ thương và nhiệt tình. Tuy chỉ là 1 stall nhỏ nhưng cũng khá nổi bật.
Tuy hơi mắc tý nhưng mà tiền nào của ấy, qá trời kem nhìn đã ơi là đã, ăn thiệt ngon, do ở toà nhà Bitexco nên ko gian đơn giản nhưng cũng ôk rồi, thoải mái ???
hôm bữa đi vô đây chơi thì thèm kem quá,lại ngay lúc có khuyến mãi mua 3 viên tặng 1 viên nên tranh thủ :) phải nói là tiền nào của đó,giá hơi đắt nhưng rất ngon,viên kem thì to sụ,nhưng mà cái viên được tặng ấy,lại nhỏ thấy rõ so với các viên còn lại,có hơi thất vọng tí nhưng k sao :)
BR thì khỏi bàn về chất lượng đi ha :3. Mấy chi nhánh nho nhỏ trong mấy TTTM thế này không có full mùi, tầm 10-12 mùi thì phải. Hôm đấy mình chọn mùi Cookies'n Cream và Rasperry Cheese thì phải. Cookies'n Cream vừa ăn miếng đầu tiên mình đã thốt lên : "Ôi sao ngon thế!" :))). Mùi này mình ăn cực thích, thơm, béo vừa phải, cookies thơm lựng, ăn rồi chỉ muốn ăn nữa. Rasperry k thích bằng, chắc vì có cheese nên lẫn với vị chua thấy hơi kì kì. Cũng có thể do mình không chuộng vị kem chua chua lắm ?. Giá thì cũng đi đôi với chất lượng rồi ha :)))
Mình gọi 3 viên kem và 1 bánh thêm chỉ có 45k thôi, vì đang có khuyến mãi sv nên rẻ hơn ngày thường rất nhiều. Kem vẫn ngon như bình thường, vị nào ra vị đó.
Nhân viên cũng vui vẻ, nhiệt tình tư vấn các vị kem cho tụi mình.
Mình tới đây ăn cũng được 8 lần có 1 lần là chương trình khuyến mãi nên có 20k/viên. Kem ở đây ngon thì khỏi bàn nhưng mà mình hk thích chỗ này cho lắm là tại nó chỉ có được 6,7 chỗ ngồi nên mỗi lần mua xong không biết ngồi đâu để ăn nên cứ phải cầm kem vừa đi vừa ăn. Nói chung là cái gì ở đây cũng rất được chỉ có điều là không có chỗ ngồi thôi
Đi ăn kem trên đây nhiều lần rồi, hnay mới có dịp check in....tuy diện tích nhỏ ngay hành lang nhưng bù lại tất cả các mùi vị đều ngon và nhân viên rất thân thiện vui vẻ....có những khi đi rất đông khách nhưng thái độ phục vụ rất tốt....
Kem thì vẫn ngon như thường )))
Mình ăn có chương trình khuyến mãi nên 20k
Ngay cầu thang hơi ít chỗ nên phải đi lên lầu trên.
Có kem màu xanh dương mới ra khá đẹp nhưng ăn thì hơi chua
May mà hôm nay đi ăn giảm giá 1 viên kem từ 50k xuống 15k, không thì tiếc chết mất.
Mình gọi 4 viên: chocolate, pralines 'n cream, green tea và jamona almond fudge. Tiếc vì ở đấy chỉ có khoảng 10-12 vị kem, k có mấy vị kinh điển như chocolate chip hay vanilla. Kem làm rất creamy đúng chuẩn thương hiệu, không chảy nước nhiều, nhưng vấn đề là kem NGỌT QUÁ! NGỌT KINH KHỦNG! Fudge thì k nói làm gì nhưng cả chocolate và pralines đều ngọt gắt. Chocolate không nếm được chút vị đắng nào còn base của pralines là vanilla ice cream mà ăn không thấy vị thanh ngọt nhẹ của vanilla. Green tea thì thôi xin chừa luôn, phiên bản 1000 lỗi của matcha đúng chất.
Mình mua 4 viên kem ăn kèm với waffle lớn thì tổng cộng 70k, mặc dù waffle cũng chẳng ra làm sao. BR chắc toàn là mua mang về nên chỗ ngồi chỉ có 3 bộ bàn ghế khá xốc xếch. Được cái chị nhân viên bán hàng rất nhiệt tình dễ thương.
Mình đã nghe rất nhiều ng khen BR giống như kem kinh điển, đi ăn thử hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, nên mình mới thấy một đứa bạn (ko cuồng BR) bảo là BR chỉ là premium branding chứ k phải premium tasting là quá chuẩn :P
Nói chung nếu bạn tò mò thì đi ăn thử nhưng nên đợi khi khuyến mãi (nếu không thì nó đắt 1 cách vô lý), order viên kem junior (tại 1 viên kem junior cũng to lắm), và đi ăn với bạn để thử được nhiều vị khác nhau.
Kem ngon, nhiều lựa chọn, theo mình thấy thì vị Honey Caramel, Chocomint và Cotton Candy ngon nhất . Nhân viên dễ thương thân thiện, có mỗi việc là hơi ít chỗ ngồi thui ahhh ?
Mình và bạn vừa tới thì đã dc cho ăn thử kem òi, kem ngon lắm, nhìu vị, mình thix nhất là vị trà xanh, chị phục vụ rất tận tình. Mình chỉ gọi viên nhỏ thôi mà ăn qtqđ lun, kem ngon lắm, nhất là vị trà xanh đó, hjhj. Giá cả thì cũn được, có thể là hơi chát nhưng mà kem ngon với to lắm, ăn đã bụng lun ó. Không có không gian ăn cho lắm vì ngay cái thang máy, nhưng mà ko sao, vừa đứg ăn vừa tám với bạn vui lắm. :)))))
Cả đám vừa tới thì chị phục vụ đã giới thiệu một tràn về chương trình khuyến mãi rồi cho thử vị kem của tháng dù tụi mình chưa kịp nói gì )) hôm nay tới thì có 2 vị chưa ăn bao giờ là Candy Festival với Rasberry Panna Cotta.
Mình chỉ tình cờ tìm thấy quầy kem, vừa bước khỏi thang cuốn là thấy liền chứ thật ra cũng không biết có chi nhánh BR ở đây. Chỗ ngồi không nhiều nhưng vị trí thuận lợi, dễ kiếm.