Kebab gà siêu ngon, nhất là phần nước sốt và phô mai đun chảy. Thịt gà nêm nếm vừa vị, thịt mềm juicy ko bị khô. Topping đầy ụ và chất lượng. Đáng đồng tiền ????????????
Mình nhớ lúc đi du lịch Đức được dịp thử Kebab vài lần và khá bất ngờ là vị đậm đà độc đáo làm mình nhớ hoài luôn, khác cực kỳ so với những hàng kebab ở***tự chế :)). May sao gần đây biết được Kebaby, lúc đầu cũng ăn thử chứ chẳng hy vọng là ngon khó cưỡng vậy, lần này là lần thứ 4 mình ăn kebab ở đây và quyết định review cho các bạn cùng trải nghiệm vị Đức là như nào.
Hôm nay mình đặt Kebaby Roll với 2 loại thịt gà và bò được ướp vị khá đậm đà và thơm mùi gia vị. Vỏ bánh là bánh Naan độ dày vừa phải, cắn một miếng đáng một miếng. Sốt và salad vừa đủ không làm bánh bị ướt mềm, sốt salad có vị như yogurt và rau mùi tươi với vị cay nhẹ, mọi thành phần trong bánh cứ hoà quyện lại tạo nên một hương vị rất Đức. Mình có giới thiệu với vài người bạn và hầu như ai cũng thích chỗ này. Cơ mà mình ăn hơi ít nên ổ bánh này có thể làm mình khá no.
Mình còn mua thêm phần mang về cho em gái và tiệm gói khá kỹ, túi giấy bảo vệ môi trường là một điểm cộng.
The Kebaby Roll: chiếc kebab xinh xỉu lun ạ, quán gói cưng lắm. Có mấy loại nhân thịt cho tụi mình chọn á, Linn chọn thịt gà hehe thêm chút cheddar chảy, miếng salad kèm với sốt cocktail và Tzatziki. Kebab có vị mặn đậm đà cùng vị béo ngậy của phô mai ta nói ăn nó sướng cái miệng gì đâu á )))
The Kebaby Döner: mình chọn ăn chay thanh đạm ))) nói chay vậy thui nhưng mà ăn thì không nghĩ nó chay đậu ạ. Trước tiên là cái bánh nó siêu bự luôn, 2 người ăn mới xuể ))) Tiếp đến là rất nhiều rau, cà rốt, ớt chuông và sốt Tzatziki vị vừa miệng nè. Thơm béo mùi bánh lắm. Nói chung ăn xong bể bụng :))))
Có cái note là quán nằm sau Drift Bar nên mn đến ngồi và dùng món ở Drift Bar nè. Cứ xin menu và order món của Kebaby thì có nhân viên 2 bên hỗ trợ nhenn. Không gian của Drift Bar cũng dễ thương^^
Không gian chill. Mở mấy nhạc phảg phất phía sau nghe nghiện thật :>
Đồ ăn ngon độc lạ.
Nhân viên thân thiện nhiệt tình tận tâm
Đi Q1 thì nên ghé qua 1 lần~