Đợt vừa r quán đang chạy ctrnh mau 1 bánh mì tặng 1 trà đào, tiện đường ăn sáng nên con bé qua đây thử luôn nè
Bánh mf ở đây con bé cũng chú ý nhiều r, tại gan quán gà rán ngưu ma vương khá dễ tim.
Menu hỏi hạn hẹp cod bahs mì thường và bánh mì đặc bieetsn ngoài ra cod tràvđào vs côcaa
Bánh mì hùng tam giác, ăn khá giòn có mà nhược điểm là chỗ nhiều sot chỗ ít sot nên chỗ mặn chỗ không, hơi bất tiện tý xíu .
Chắc sau này kb ăn gì sẽ ghé qua đây ăn đỡ
T ms khám phá ra xe đẩy bánh mì ms toe ngoi lên đây review cho m ng luôn nè
Quán nằm tại 19 nguyễn đức cảnh, chỉ là xe đẩy nhỏ nhỏ bên cạnh tiệm gà rán ngưu ma vương trứ danh thôi mà ổn áp phết ấy bên trong quán hơi trật xíu để vài cái ghế con con thích hợp cho m ng mua mang về hơn
Có 2 loại bánh mì chủ yếu, 1 loại thường 15k, 1 loại đặc biệt 20k
M đi hôm khai trg nên được khuyến mãi luôn 1 cốc coca nè, bánh mì hình tam giác đc cắt vuông vắn, bên ngoài thì giòn bên trong nhân khá nhiều rau cũng nhiều nữa
Tuy nhiên sốt chưa đc rưới đều chỗ mặn chỗ ngọt nên hơi khó ăn tý xíu, rau dưa đi nếu ngấm gia vị sẽ mềm hơn
Ncl so vs giá vs cl cũng k mấy thất vọng nên lần sau sẽ qua đây ăn thử bánh mì đặc biệt xem sao ????????????????
- kebab đặc biệt là bánh mì tam giác ý, ngập nhân ngập sốt vì mình có dặn chị làm nha, thịt ở đây thấy thái vụn nhỏ luôn chứ ko thành miếng. Thích kiểu này vì lúc cắn sẽ ko bị rơi rớt nửa này nửa kia
- đồ ăn đc bày biện trong tủ kính xe nhỏ khá ngăn nắp sạch sẽ. Rau xà lách bản to nhìn tưoi mắt cực.
- có menu combo phù hợp hssv ý. Có nước ép trái cây giá 15-25k
- quán có thêm dãy bàn ghế trong nhà nữa nhg thấy hơi bí và mùi đồ ăn nữa.
Kebab Torki ở trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Xe đẩy nhỏ nhỏ bán bánh mì kẹp cả ngày, từ sáng đến tối luôn! Quán có cả bàn ghế ngồi trong nhà. Mình đã ăn thử cả bánh mì thường 15k và bánh mì đặc biệt 20k thì thấy 2 cái chả khác gì nhau, chắc chỉ nhiều rau hơn thôi :)) Bánh mì ở đây nóng giòn, thịt thơm ngon, không bị mỡ và khô. Đợt mình ăn mấy hôm khai trương nên được tặng 1 cốc coca nữa !
Bánh mì thịt, có 2 loại bánh mì để lựa chọn là bánh mì dài và bánh mì tam giác. Bản thân mình thì thích ăn bánh tam giác hơn vì mình cảm giác nó nhiều hơn hay sao đó Hehe. Nhân thịt đầy đặn, thêm chút rau cùng lát cà chua, sốt, bánh mì được nướng lên nóng hổi. Mình nghĩ đây là chỗ bán bánh mì thịt ngon nhất mà mình từng được ăn. Quán còn bán thêm nhiều đồ uống nữa như là trà đào, sữa đậu nành,... Bạn có thể chọn ăn tại quán cũng được có chỗ ngồi để thưởng thức một chú bánh mì cho 1 bữa xế tuyệt vời rồiii.
Mình gọi thử để ăn sáng, ko ngờ lại ngon hơn cả mong đợi, ăn xong nghĩ vẫn thèm
Mh gọi kebab torri đặc biệt, ko biết loại thường có khác ko lần sau sẽ thử xem sao
Ăn ngon quá quên cả chụp hình hihi