Mình gọi loại vỏ bánh sharawa gì đó, ăn thích lắm. Vỏ dẻo dẻo thơm thơm, nhân thịt bò khá nhiều, xứng đáng với giá 55k. Có điều ăn xong thì hơi ngán, phô mai lênh láng quá :))
Đặt Now giao rất nhanh, dc freeship airpay nữa.
My husband and I are kebab lovers. We’ve been eating kebab in many places and this is the worst.
We ordered 3 plates of mix kebab: lamb, beef and chicken.
Lamb was smelly, I almost vomitted; beef was not chewable, as hard as rock; chicken was extremely dry, tasted like sand in my mouth. Meat either tasted bland or too smelly.
We ordered extra beef but that extra was outside of the box, at the bottom of the bag, we have to throw it away because it wasn’t very hygienic. The only good stuff was mayonnaise.
Not recommended. This is not kebab.
Gọi phần kebab mixed meat 65k để ăn thử, ban đầu làm lộn thành bánh mì thường, mà cũng chạy lại nói là kebab mới đổi mà thái độ hơi dửng dưng “thì không phải bánh này thì là vỏ bánh tròn thôi”, ủa nếu mình không lại nói đại vì sợ làm cho khách khác thì sao? Hơi ngộ nghĩnh.
Thật sự hoàn toàn khác với kebab bình dân lề đường, vỏ bánh cực kì mỏng và có độ mềm dai, hoặc do nhân đầy ụ thịt khiến cho không cảm nhận được vị vỏ bánh luôn. Thịt gà thịt bò khá nhiều, mà khô, mặn mặn, thịt mềm mọng ăn chắc ngon hơn. Phần sốt rất ít, không thấm lắm. Được cái ăn 2 người vẫn đủ no.
Bao tay sạch sẽ. Bao bì đóng gói cũng gọn gàng.
Mình ăn thì có 2 ông tây làm. Quán là 1 xe đẩy, kiểu mua mang về. Mình gọi 1 phần fat boy mix 120k gồm bò, gà, 2 lát cheese, rau hành tây. Đối với mình về vị thì cũng ổn, chỉ hơi nhạt 1 chút, nếu thêm tương ớt có lẽ sẽ ngon hơn. Giá cả không mắc nhưng cũng không rẻ. 120k cho cái bánh ăn cũng vừa bụng
Hnay có order deli thử 1 phần bánh gà+feta mà sao khi mở ra nước chảy lênh láng k kịp đỡ bánh thì bủng beo ra hết :( thực sự là ăn xong k có ấn tượng gì cả giống như đang ăn gà luộc với kimchi ấy :(
Đầu tiên là cứ nghĩ bánh mì Kebab sẽ như những chỗ khác là 1/4 cái bánh hình tròn nhưng khi em gái mua về dùm thì bất ngờ vì gói thành cái cục hình chữ nhật. Mở ra thì bao bánh trắng nhách. Tôi nghĩ đó là vỏ bánh bột tươi ko nướng
Ăn miếng đầu tiên rất lạ, có hơi ko quen nên ko ngon cũng ko dở. Nhưng nước sốt lạ nên ăn miếng thứ 2, càng ăn sẽ càng thấy ngon và ngon lạ, không bị ngán
Hôm đó tôi ăn bánh mì gà. Gà siêu nhiều, ăn hoài ko hết thịt gà, có rau sống, sốt và khoai tây chiên.
Nói chung ăn xong là no lắm luôn, ko bị ớn và ngon lạ lắm! Sẽ thử vị bò vào lần sau. Và giá cũng ổn nhe 55k thôi
Quán kebab nhìn ngoài thấy sạch sẽ, tủ quay thịt trông bắt mắt và nhiều bạn Tây ngồi ăn nên mình cũng tò mò vào ăn thử. Liếc qua thấy thực đơn giá hơi “Tây” so với các món bình dân, nhưng hình ảnh nhìn cũng thuyết phục, và mình hỏi nhân viên tư vấn chọn món signature Fat Boy cũng vừa tầm tiền. Lúc đưa ra mới thấy nó to và nhiều khủng khiếp (đúng “fat” luôn), định ăn sáng muộn mà thành ăn trưa no quá no luôn. Thích vỏ bánh mỏng, mềm ăn. Nhưng tựu chung lại mình rất hài lòng với chất lượng đồ ăn, cảm thấy xứng đáng với giá tiền. Ngồi ăn cảm thấy yên tâm vì quán trong rất sạch sẽ, khá chuyên nghiệp, có mở nhạc khá vui. Chắc chắn sẽ quay lại thưởng thức thêm các món khác!
Took way too long for a simple order of a kabab, some fires and a beverage to be served. On top of the 40 minute wait they forgot to bring me my drink so I waited and nothing appeared. Turns out they forgot my drink and by now food was cold. The nan bread was extremely hard to chew and the meat and fries were bland.
I do not recommend this place for you can buy so much better food at a cheaper price.